World Cup 2010

Các “tân binh” Italia: Phía trước là bầu trời

04/06/2010 13:23 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không kể đến những Chiellini, Di Natale, Pepe hay Quagliarella, những người không dự World Cup 2006 nhưng đã trở nên quen thuộc do đã có một kỳ EURO 2008 bẽ bàng, ngoài Maggio, còn có những “tân binh” đích thực tuổi ngoài đôi mươi của Azzurra. Đó là những người sẽ gánh trên vai tương lai của đội tuyển, chịu trách nhiệm chính trong quá trình tái thiết Italia thời kỳ hậu thế hệ “Vàng”.
 


Bonucci rất được các cô gái mến mộ - Ảnh Getty

Đó là Leonardo Bonucci, trung vệ 22 tuổi đến từ đội bóng nhỏ Bari. Hành trình đến World Cup của cầu thủ này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “thần kỳ”. Một năm trước, anh còn đá ở Serie B và chẳng được ai biết đến. Ngay cả khi Bonucci hợp với đồng đội trẻ Ranocchia tạo thành một cặp trung vệ hay nhất nhì Serie A ở nửa đầu mùa này, cũng không ai tin rằng có ngày anh được sát cánh cùng Fabio Cannavaro ở trung tâm hàng thủ Italia. Khi Bonucci được Lippi gọi chuẩn bị cho trận giao hữu với Cameroon hồi đầu tháng 3/2010, người ta chỉ nghĩ rằng đó là bước làm quen trước khi anh được sử dụng nhiều hơn sau World Cup 2010. Nhưng phong độ ấn tượng trận ấy, cùng với việc Nesta từ chối trở lại và Legrottaglie, Materazzi sa sút, anh được hãnh diện có mặt trên đất Nam Phi. Có thể đây chỉ là một dịp để anh học hỏi là chính thay vì có cơ hội ra sân thường xuyên, nhưng sẽ là một trải nghiệm vô giá cho tương lai của anh và của chính đội tuyển.
 
Đó là Domenico Criscito và Salvatore Bocchetti, hai chàng trai sinh vào những ngày cuối năm 1986 và cùng đang chơi cho Genoa. Criscito đá được hậu vệ trái và tiền vệ trái, Bocchetti ngoài sở trường đá trung vệ thì cũng có thể chơi hậu vệ trái nếu cần thiết. So với Criscito, đường đến Nam Phi của Bocchetti gập ghềnh hơn nhiều, nhưng vào phút chót, anh vẫn nhận được cái gật đầu của HLV Lippi. Cơ hội cho bộ đôi này đá chính là không cao, nhưng chỉ cần được có mặt ở Nam Phi và thấy được trách nhiệm của mình, họ cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Cả hai chắc chắn sẽ đóng vai trò trụ cột của Azzurra sau World Cup này, khi các cựu binh Cannavaro và Zambrotta nói lời chia tay đội tuyển.
 
Đó là Riccardo Montolivo, tiền vệ 25 tuổi từng bị bỏ rơi trước thềm EURO 2008. Đúng là Montolivo không đáp ứng được tất cả sự kỳ vọng của người hâm mộ vào việc trở thành một Pirlo mới của bóng đá Italia, nhưng anh vẫn là một tài năng không thể phủ nhận, với vị trí trụ cột ở Fiorentina. Hơn thế nữa, đã hai năm nay nắm vai trò đội trưởng của đội bóng áo tím, Montolivo chắc chắn đã trưởng thành hơn nhiều và có thể trở thành một thủ lĩnh của đội tuyển trong tương lai. Dưới thời Lippi, ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Atalanta “khét tiếng” một thời này (cùng với Pazzini) có thể không được trọng dụng, nhưng ở thời Prandelli, người hiểu rõ Montolivo hơn bất cứ ai sau 5 năm làm thầy của anh, sẽ rất khác. Sau World Cup 2010, Azzurri sẽ là của Montolivo.
 
Và còn nữa, những “bambini” (những cậu bé) Sirigu, Ranocchia, Santon, Balotelli hay Poli… sẽ lên tuyển chẳng sớm thì muộn. Tương lai hứa hẹn: Italia sẽ dự EURO 2012 và World Cup 2014 với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25. Đó sẽ là bầu trời. Màu Thiên thanh.
 
B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm