*Kiểm chứng hàng thủ
![]() ĐT Đức - Ảnh Getty |
Thế nhưng khả năng phòng thủ của Đức thì gần như không được kiểm nghiệm qua chiến thắng ấy, đặc biệt là sức chịu đựng của bộ tứ vệ. Điều ấy rất quan trọng, bởi ở World Cup lần này , hàng thủ đội Đức sẽ nhận được sự hỗ trợ kém ấn tượng nhất từ tuyến 2 trong khoảng 10 năm trở lại đây, với sự vắng mặt của những tiền vệ thủ giỏi nhất nước Đức vì các lý do khác nhau.
Bosnia, với một hàng công khá hùng hậu, là một thuốc thử đủ mạnh. Tinh hoa trong đội ngũ của họ tập trung hoàn toàn ở các vị trí tấn công: 2 tiền vệ công là Miralem Pjanic và Sejad Salihovic, còn với vị trí tiền đạo, Bosnia sở hữu Edin Dzeko, vua phá lưới Bundesliga mùa vừa qua với 22 bàn, chưa kể Vedad Ibisevic, một chân sút có “máu mặt” ở nước Đức trong 2 năm trở lại đây.
*Bundesliga chống Bundesliga
Vì thế, các hậu vệ đội Đức đơn thuần sẽ chỉ “diễn tập” lại những phương án phòng thủ cá nhân trước các cầu thủ tấn công của Bosnia. Sự quen thuộc ấy có thể giúp họ toàn tâm toàn ý trong việc tạo mối liên kết với các đồng đội ở hàng thủ, nhưng đó cũng có thể là một điểm yếu trong sự chuẩn bị của đội Đức, khi World Cup là một đấu trường rất đa dạng về mặt đối thủ, với đủ các trường phái bóng đá khác nhau./
Thế nhưng, việc lựa chọn Hungary và Bosnia, những đội tuyển Đông Âu, để đá giao hữu cũng cho thấy đội Đức đã phần nào muốn tập trung làm quen với lối chơi của một đội bóng Đông Âu khác trong cùng bảng đấu là Serbia, đặc biệt trong cách chơi tấn công. Bosnia thậm chí có thể coi là một phiên bản khác của Serbia khi tấn công: Stankovic, Tosic (Serbia) có lối chơi toàn diện tương tự Pjanic và Salihovic, trong khi Dzeko cũng có thể làm người ta liên tưởng đến cái bóng khổng lồ của Zigic.
Điều ấy có thể dẫn đến phán đoán cho rằng Đức đã nhận diện Serbia là đối thủ nguy hiểm nhất của họ ở bảng D, và ông Loew muốn tạo một môi trường quen thuộc, với một đối thủ gồm những cầu thủ tấn công ở Bundesliga, để các học trò dễ bề... làm quen với Serbia. Đó cũng sẽ môi trường để các cầu thủ nòng cốt của đội Đức như Lahm, Schweinsteiger... “vào guồng” nhanh chóng hơn với lối đá của tập thể khi mới trở lại. Sẽ chỉ có một điều lạ lẫm mà người Đức phải làm quen trước ở trận này, trước khi lên đường đến Mũi Hảo Vọng: Người đeo băng đội trưởng không còn là Ballack, mà là Lahm.
P.An
Đội hình dự kiến: |
