World Cup 2010

Nhật kí‎ World Cup: Lại một mùa Tin nhanh

01/06/2010 11:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đều đặn, với chu kì‎ hai năm một lần, tờ Tin nhanh của Thể thao&Văn hóa (TTXVN) lại trở thành người bạn đồng hành của người hâm mộ cả nước trong những giải bóng đá lớn, World Cup và EURO. Bắt đầu từ năm 1982, đến nay đã qua 7 kỳ World Cup, 7 kỳ EURO, Tin nhanh của TT&VH lại có dịp tái ngộ với bạn đọc, trong một mùa Hè nóng bỏng (dù ở Nam Phi lúc này là mùa Đông).
 
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ như in cảnh hàng dài người xếp hàng chen chúc để chờ đợi những bản Tin nhanh ra lò ở cổng số 5 Lý Thường Kiệt cách đây đã mấy mươi năm. Thời đó, tờ Tin nhanh còn mỏng, công nghệ in còn hạn chế, nhưng chính nó đã nuôi dưỡng cũng như chắp cánh cho bao thế hệ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng, và hình thành "tư duy bóng đá" cho nhiều thế hệ, trong đó có cả những BLV nay đã trở nên nổi tiếng và quá đỗi quen thuộc, Long Vũ, Quang Huy, Quang Tùng...

Tuyển thủ Hà Lan, Van der Vaart kí tặng BLV Anh Ngọc tại Euro 2008
 
Ngày nay, trong thời đại truyền hình cũng như internet đã bùng nổ ghê gớm (chúng ta đã có thể xem TV và lướt mạng trên máy điện thoại di động), song tờ Tin nhanh vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người, nhờ những phong vị đặc trưng của nó. Từ năm 2007, Thể thao & Văn hóa chuyển sang "nhịp đập hàng ngày". Và từ EURO 2008, tờ Tin nhanh cũng đã được tích hợp với tờ báo ngày. Dày dặn hơn, và theo như cách nói của nhiều người thì đó là một tờ "thể thao có (thậm chí là rất nhiều) văn hóa".
 
Nhanh - Đúng - Trúng - Hay vẫn là phương châm của TT&VH. Và cái làm nên bản sắc của tờ báo là những bài bình luận sắc sảo, cá tính, cùng cách tiếp cận vấn đề đa dạng và khoa học. Một thế mạnh truyền thống nữa của tờ Tin nhanh là những tin, bài, hình ảnh được truyền về từ 27 phân xã trên khắp thế giới của Thông tấn xã Việt Nam. Và hơn hết, là những bài phóng sự, kí‎ sự được truyền trực tiếp từ những địa điểm thi đấu, từ những ngòi bút điêu luyện của những phóng viên thể thao hàng đầu. Ở World Cup tại Nam Phi lần này, độc giả sẽ gặp lại giọng văn quen thuộc của các bình luận viên giàu kinh nghiệm như Anh Ngọc, Phạm Tấn, mỗi người một vẻ, với những góc nhìn đa diện và thú vị.
 
Cây bút quen thuộc, nhưng sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, ở một đất nước, châu lục, cũng như nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Một chuyến đi mang tính khám phá, đầy thú vị, nhưng có thể cũng chứa đựng không ít hiểm nguy. Nhưng đổi lại, độc giả hẳn sẽ có cảm giác như được hòa mình vào ngày hội bóng đá trên chính đất Nam Phi.
 
31 đêm không ngủ. Và cũng sẽ là 31 buổi sáng háo hức được cầm trên tay những bản Tin nhanh World Cup, cho dù đôi lúc mực in còn lấm lem tay. Nhưng trên hết là những bài bình luận nóng hổi của những trận đấu mới kết thúc lúc rạng sáng, những thông tin thú vị về các trận đấu diễn ra sắp tới, những chuyên đề mà chỉ riêng TT&VH mới có, cũng như cuộc cuộc thi tài hấp dẫn dành cho độc giả.
 
 Vậy thì còn chờ gì nữa?

PV

... Và cũng là mùa Cẩm nang

 Đến hẹn lại lên, giống như các bản Tin nhanh, những cuốn Cẩm nang World Cup (hay EURO) cũng là món ăn không thể thiếu của người hâm mộ vào mùa bóng đá. Và ở World Cup 2010 này, lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam được tiếp cận với một ấn phẩm đặc biệt, có bản quyền hợp pháp của tạp chí bóng đá hàng đầu thế giới, FourFourTwo từ Anh quốc. Một cuốn sách gối đầu giường cho những fan ghiền bóng đá.

 Đó không chỉ là chân dung của 32 đội bóng, 8 bảng đấu, mà còn là những phóng sự, chuyên đề đặc biệt, những bài phỏng vấn độc quyền, do các cây bút hàng đầu của tạp chí FourFourTwo thực hiện. Argentina của Maradona liệu có cần đến Bàn tay của Chúa? Điều gì đã làm nên một Fabio Capello sắt đá như hiện nay, qua k‎ ức về kỳ World Cup đầu tiên mà ông tham dự trên cương vị cầu thủ? hay những bí mật chưa được tiết lộ về đội tuyển bí ẩn nhất ở World CUp lần này: CHDCND Triều Tiên? Tất cả sẽ được tìm thấy trong cuốn Cẩm nang đặc biệt này, với 148 trang, được thiết kế vô cùng đẹp mắt và chuyên nghiệp, do NXB Thông tấn và công ty LeMedia ấn hành.
 
* Truyền hình thông tấn vào cuộc

World Cup 2010 sẽ là sự kiện lớn đầu tiên mà Trung tâm Truyền hình thuộc thông tấn xã Việt Nam vào cuộc, để phục vụ cho kênh truyền hình riêng, sẽ chính thức lên sóng từ 20/6. Đây sẽ là kênh chuyên về thời sự đầu tiên ở Việt Nam, được cập nhật liên tục. Nhóm phóng viên Truyền hình Thông tấn sẽ kết hợp cùng nhóm PV TT&VH, cũng như các PV thường trú của TTXVN ở Nam Phi (Pretoria và Johannesburg) chuyển về cho khán giả những phóng sự đặc biệt bên lề giải đấu, với những đặc trưng riêng của truyền hình thông tấn, bởi thông tin chính là sức mạnh đột phá của báo chí. 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm