(TT&VH) - Ngày hôm nay, 1/6, chính là thời hạn cuối cùng để 32 đội tuyển nộp lên FIFA bản danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Và trước giờ G, vẫn tiếp tục có những tên tuổi phải nói lời chia tay với ngày hội lớn nhất hành tinh. Đức đã mất Ballack, Ghana mất Essien, còn giờ thì đến lượt Slovakia phải bỏ lại cầu thủ quan trọng nhất của họ, tiền vệ Miroslav Karhan, ở lại nhà, cũng với lý do bị chấn thương.
Đây mới là lần đầu tiên Slovakia được tham dự World Cup kể từ sau khi tách ra khỏi Liên bang Tiệp Khắc. Thế nên, kinh nghiệm có lẽ là điểm yếu lớn nhất của họ. Trong khi đó, Karhan chính là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất của đội tuyển quốc gia non trẻ này, với 96 trận (13 bàn), kể từ năm 1995. HLV thể lực của Slovakia cho biết, Karhan sẽ phải mất ít nhất 3 tuần mới có thể hồi phục được chấn thương, trong khi đến ngày 15/6 Slovakia đã phải ra sân trong trận mở màn với New Zealand.
Cũng giống như Slovakia, New Zealand chỉ được xem là đội lót đường ở VCK lần này, bởi đây mới là lần đầu tiên sau 28 năm họ được tham dự World Cup. Thế nhưng, “những chú Kiwi” đã khiến các đối thủ ở chung bảng F phải e dè hơn khi bất ngờ đánh bại Serbia 1-0 trong trận giao hữu ngày hôm qua, chiến thắng mà HLV Herbert mô tả là “vĩ đại chưa từng thấy”!
Trận đấu này diễn ra ở Klagenfurt (Đức), song có tới 10.000 CĐV Serbia tới theo dõi và họ đã ném pháo sáng xuống sân vì thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Đích thân thủ quân Vidic đã phải dùng loa đề nghị CĐV nhà hạ hỏa. Có vẻ như, ở World Cup lần này, BTC sẽ không chỉ đối mặt với nguy cơ khủng bố, trộm cướp mà còn là cả bạo lực khán đài nữa. Bởi hooligan gần như đã là một phần của bóng đá.
![]() |
Cũng giống như Slovakia, New Zealand chỉ được xem là đội lót đường ở VCK lần này, bởi đây mới là lần đầu tiên sau 28 năm họ được tham dự World Cup. Thế nhưng, “những chú Kiwi” đã khiến các đối thủ ở chung bảng F phải e dè hơn khi bất ngờ đánh bại Serbia 1-0 trong trận giao hữu ngày hôm qua, chiến thắng mà HLV Herbert mô tả là “vĩ đại chưa từng thấy”!
Trận đấu này diễn ra ở Klagenfurt (Đức), song có tới 10.000 CĐV Serbia tới theo dõi và họ đã ném pháo sáng xuống sân vì thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Đích thân thủ quân Vidic đã phải dùng loa đề nghị CĐV nhà hạ hỏa. Có vẻ như, ở World Cup lần này, BTC sẽ không chỉ đối mặt với nguy cơ khủng bố, trộm cướp mà còn là cả bạo lực khán đài nữa. Bởi hooligan gần như đã là một phần của bóng đá.
Thùy Vy
