Ông Domenech bảo rằng đội ngũ đã đem đến chiến thắng trước Costa Rica là một đội Pháp “mà tôi muốn thấy”. Tất cả các thành viên “Les Bleus” cũng đã trả lời phỏng vấn như thể họ chưa bao giờ thấy đội tuyển của mình thể hiện được sự mạch lạc và mang tính liên kết cao như thế. HLV Christian Gourcuff, cha của tiền vệ Yoann Gourcuff, thậm chí còn nhấn mạnh rằng chính việc tuyển Pháp chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-3-3 đã giải phóng khoảng không cho con trai ông thoải mái chơi bóng (thực tế là anh đã chơi rất hay trong trận gặp Costa Rica), cho rằng ngay cả Ribery cũng đã được trở lại là chính mình khi thi đấu như một tiền đạo trái trong 4-3-3, khi không còn giẫm chân lên nhiệm vụ tổ chức trận đấu của Gourcuff.
![]() |
“Cứu tinh” chỉ đơn thuần là 3 con số?
Đó là 4-3-3, sơ đồ đã giúp người Pháp tự tạo một hào quang tâm lý trên những bước chân cuối cùng đến Mũi Hảo Vọng. Thế nhưng điều đáng băn khoăn ở đây không phải là hiệu quả thể nghiệm trong những trận giao hữu, mà liệu ngọn lửa đổi thay ấy có thể cháy rực ở Nam Phi cho đến trận đấu cuối cùng?
Tâm lý chuộng sự đổi mới, sau 6 năm trì trệ và bảo thủ dưới triều đại Domenech, có thể khiến dư luận, cũng như tuyển Pháp lạc lối khi đánh giá chính mình. Liệu một đội bóng đã bị đóng đinh trong tư duy cũ kỹ và đi vào lối mòn suốt hơn nửa thập niên có thể “cải lão hoàn đồng” chỉ với duy nhất một sự đổi thay là sơ đồ chiến thuật? Bài toán đổi mới là hệ thống một loạt những câu trả lời mang tính liên kết với nhau về các vấn đề nhân sự, tinh thần, cá tính và văn hóa chiến thắng của cả một nền bóng đá, thậm chí là chính chiếc ghế HLV trưởng. Sơ đồ chỉ là một mắt xích quá nhỏ nhoi trong đó.
Hơn thế, đó là hệ thống hoàn toàn thiếu tính cân bằng, một điều tối kỵ trong bóng đá hiện đại, đặc biệt trong các giải đấu lớn như World Cup và gần như không thể phát huy ưu việt trong những trận đấu Knock-out, trước những đối thủ lớn. Vì vậy, nếu Tunisia tiếp tục là “nạn nhân” dưới làn gió đổi mới này, thì chiến thắng ấy cũng chỉ mang ý nghĩa thuần túy về mặt tinh thần, và khá hơn một chút là giúp đội Pháp làm quen với cách chơi bóng của một đội bóng châu Phi có cách chơi mang hơi hướm… châu Âu giống nước chủ nhà Nam Phi, đội cùng bảng với “Les Bleus” ở World Cup.
Thế nên, cho dù 4-3-3 đã thực sự đem lại cho người Pháp cảm giác chiến thắng đúng với vị thế của một kẻ bề trên, thì họ cũng không thể coi đó là vị cứu tinh duy nhất. Những bất cập đã tồn tại suốt 6 năm không thể chỉ được giải quyết trong 90 phút, hoặc thậm chí là 180 phút, tính cả trận gặp Tunisia.
An Ngọc Linh
|
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN Tunisia: Nefzi -
Souissi, Haggui, Mikari, Felhi - Ben Saada, Ragued, Ali Nafkha, Darragi -
Chermiti, Jomaa Pháp: Lloris - Sagna,
Gallas, Abidal, Evra - Toulalan, Gourucff, Malouda - Ribery, Govou,
Anelka. Nhiều khả năng HLV Domenech sẽ tiếp tục cho tuyển Pháp chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và nhân sự không khác gì trận gặp Costa Rica. Trong buổi tập ngày hôm qua, sau bài tập khởi động, ông Domenech lập tức chia 2 đội hình để đấu tập, với một bên là 11 cầu thủ chính thức trong chiến thắng trước Costa Rica (trừ vị trí gác đền, Hugo Lloris thay Steve Mandanda). Theo như lời tiền vệ Yoann Gourcuff thì “hệ thống này đem lại tiến bộ trong cách chúng tôi chơi bóng, với nhiều khoảng trống và đòi hỏi đội hình di chuyển nhiều hơn”. Cha anh, ông Christian Gourcuff cũng bảo rằng hệ thống ấy đã giúp Gourcuff và cả Ribery được trả về đúng sở trường: “Ribery không thích hợp để chơi dẫn dắt, cậu ấy là một tiền đạo lùi thì hợp lý hơn” |
