(TT&VH)- HLV Roberto Mancini hết lời ca ngợi cậu học trò hư Mario Balotelli sau chiến thắng 2-0 của Man City trước Bolton ngày hôm qua. Tiền đạo 21 tuổi này luôn gây rắc rối bởi tính khí trái nết kể từ khi tới xứ sương mù mùa Hè năm ngoái với giá 25 triệu bảng. Nhưng Ngựa chứng cũng luôn được ông thầy đồng hương bảo vệ trong quãng thời gian đó.
Tối qua tại Etihad, Balotelli ghi bàn phá vỡ thế cân bằng của trận đấu ở phút 68, chỉ đúng 6 phút sau khi được tung vào sân. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ngựa chứng tại Premier League 2011-12 và ông thầy Mancini là người đầu tiên anh chọn để cùng chia vui. “Mario đã không đá chính trong 3 hay 4 trận nhưng vẫn tập luyện rất chăm chỉ. Cậu ấy không phàn nàn bất cứ điều gì và luôn chờ đợi cơ hội của mình”, HLV Mancini nói, “Đó là một bàn thắng quan trọng và điều quan trọng hơn là cậu ấy có thể tiếp tục ghi bàn”.
Super Mario đã không ít lần khiến ông thầy người Italia cảm thấy bối rối bởi cách hành xử khá hung hăng với các đồng đội, cùng thái độ thiếu chuyên nghiệp trên sân cỏ. Thậm chí kể cả lúc ăn mừng bàn thắng, anh vẫn trưng ra một bộ mặt chẳng “niềm nở” tí nào. Nhưng HLV Mancini vẫn nói: “Mario là một chàng trai tốt dù đôi lúc cậu ấy xử sự khá lạ thường. Cậu ấy yêu Manchester City và yêu bóng đá Anh. Đó là sự thực. Đôi lúc cậu ấy không vui dù ghi được bàn. Nhưng cậu ấy biết điều đó rất quan trọng với đội bóng”.
H.D