U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan: “Cảm tử quân” ghi điểm

03/12/2009 07:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Bàn gỡ của Đình Tùng ở phút 90 đã mang lại 1 điểm quí giá cho U23 Việt Nam trong trận ra quân tại bảng B. Đây cũng là kết quả mà hầu hết người Việt Nam đều mong đợi bởi nó giúp cánh cửa vào bán kết của chúng ta thuận lợi hơn.

Trước khi bước vào cuộc chạm trán này, 2 cái tên của U23 Việt Nam mà U23 Thái Lan luôn được nhắc tới nhiều nhất, từ trưởng đoàn Samart cho tới HLV trưởng Darby, là thủ môn Tấn Trường và tiền đạo Thanh Bình. Không rõ đây là “đòn tâm lí chiến” hay U23 Thái Lan hiểu rất rõ về U23 Việt Nam, nhưng hôm qua  Thanh Bình chơi không thật sự ấn tượng và Tấn Trường lại mắc sai sót (duy nhất) dẫn tới bàn thua.

Với sự cổ vũ của hàng vạn CĐV Việt Nam và Lào ngồi chật SVĐ QG, U23 Việt Nam nhập cuộc rất mạnh mẽ, nhưng chỉ mất đúng 3 phút, bằng cú vuốt bóng chân trái sạt cột dọc trong gang tấc của Arthit, U23 Thái Lan đã giành lấy thế chủ động, hệt như cách mà họ từng chơi ở VFF Cup cách đây một tháng.

Trong hiệp một, tuyến giữa của U23 Việt Nam chơi không tốt, đặc biệt là vị trí của Thái Dương, nên không hoàn thành nhiệm vụ cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Đáng tiếc hơn nữa, ở một số tình huống tấn công sắc nét hiếm hoi mà chúng ta tạo dựng được, chẳng hạn như pha bóng Thái Dương bấm bóng để Thanh Bình đối mặt với thủ môn Kawin ở phút 39, các cầu thủ lại không tận dụng thành công.


 U23 VN ăn mừng 1 điểm giống với cách chiến thắng thường thấy - Ảnh:QK

Trong thế trận bất lợi như vậy, rất may sự vững vàng của hàng thủ cùng phong cách chơi bóng lăn xả theo kiểu “chiến đấu” của các học trò HLV Calisto đã làm chùn chân U23 Thái Lan. Dĩ nhiên, các cầu thủ U23 Thái Lan cũng có nhiều pha bóng phạm lỗi rất thô bạo nhưng đều được trọng tài người Ấn Độ Singh Pratar cho qua.

Sau nhiều tình huống “chết hụt”, cuối cùng U23 Việt Nam cũng bị thủng lưới ở phút 72 trong một kịch bản mà U23 Thái Lan đã dự đoán sẵn: thủ môn Tấn Trường bắt không dính bóng từ cú sút phạt góc của Arthit và Keerati nhanh chân sút bồi từ cự ly gần.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số từ một tình huống phản công nhanh sở trường, nhưng rất tiếc Đình Tùng, người vào thay Thanh Bình ở hiệp hai, lại đá chân trái vọt xà trong gang tấc. Kể từ lúc vào thay Thanh Bình, Đình Tùng đã giúp hàng công U23 Việt Nam tạo được sức ép tốt hơn trước cầu môn của thủ thành Kawin.

Cũng trong hiệp hai, HLV Calisto đã đưa Quý Sửu vào sân thay Công Minh bị đau, nhưng Quý Sửu cũng chơi không thật sự ấn tượng, và chính tiền vệ này mắc lỗi trong tình huống U23 Việt Nam phải nhận quả phạt góc để Keerati ghi bàn.

Rất may là nỗ lực tột cùng của U23 Việt Nam ở những phút cuối đã giúp chúng ta lấy lại 1 điểm nhờ bàn gỡ 1-1 của Đình Tùng ở chấm 11m. Bàn thắng này đã khiến lãnh đạo VFF và BHL U23 Việt Nam rất vui mừng, còn các cầu thủ U23 Thái Lan thì hậm hực thấy rõ, bởi họ đã chuẩn bị sẵn ảnh Quốc vương Thái Lan và hoa trong phòng thay đồ để nếu đánh bại U23 Việt Nam sẽ ăn mừng ngay trên sân, vì ngày 5/12 sẽ là sinh nhật của Quốc vương Thái Lan.

H.Huy (từ Vientiane)

* Bảng xếp hạng bảng B

Đội                     T           H           B            HS           Đ
Malaysia             1            0           0            11-0          3
Thái Lan             0            1           0             1-1           1
Việt Nam            0            1           0             1-1           1
Campuchia         0             0           0            0-0            0
Timor Leste        0             0           1            0-11          0
 
* Lịch thi đấu 2 bảng lượt tới:

Thứ Sáu (4/12): Bảng A: Thái Lan – Campuchia
                                     Việt Nam – Timor Leste
Thứ Bảy (5/12): Bảng B: Singapore  - Indonesia
                                     Lào – Myanmar


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm