U23 Việt Nam - U23 Malaysia 0-1: Việt Nam lại lỗi hẹn ở SEA Games

Thứ Năm, 17/12/2009 16:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trước lối đá rắn và chịu khó áp sát của các cầu thủ U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã không thể hiện được nhiều trong trận chung kết và buộc phải chấp nhận thất bại bởi bàn đá phản lưới nhà của Xuân Hợp ở những phút cuối. Như vậy, một lần nữa bóng đá Việt Nam lại lỡ hẹn với chiếc HCV SEA Games, danh hiệu tưởng như đã đến rất gần sau màn trình diễn thuyết phục  của U23 Việt Nam tại vòng bảng cũng như trận bán kết gặp U23 Singapore.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Tấn Trường; Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng; Thành Lương, Tiến Thành, Quý Sửu, Thanh Hưng; Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Anh.

U23 VN một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch SEA Games. Ảnh: TTXVN

Như vậy, đội hình xuất phát của U23 VN trong trận chung kết với U23 Malaysia có đúng một sự thay đổi so với trận bán kết U23 Singapore khi tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh được ra sân ngay từ đầu thay vì Đình Tùng.

Diễn biến trận đấu:

- Phút 3, U23 Malaysia có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, tuy vậy cú treo bóng của Safiq lại đi hết đường biên ngang.

- Phút 8, Đình Đồng bị đau sau một pha vào bóng quyết liệt và phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc.


Thanh Hưng (28) đi bóng. Ảnh: D.A

- Phút 10, Thanh Hưng có pha đi bóng và chuyền vào trong rất đẹp cho đồng đội, nhưng Tiến Thành lại khống chế  bóng không thành công. 15 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, thế trận trên sân tỏ ra khá cân bằng khi hai đội đều tỏ ra thận trọng.

- Phút 23, đến lượt Nguyễn Ngọc Anh bị đau sau một pha va chạm với một cầu thủ U23 Malaysia và phải rời sân bằng cáng để các bác sỹ chăm sóc. Trước lối đá rát, không ngại va chạm của các cầu thủ U23 Malaysia, U23 VN đang gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng, đặc biệt là trên hàng công.

- Phút 26, U23 VN cố pha phối hợp bài bản nhất kể từ đầu trận khi Thanh Hưng tạt bóng rất đẹp từ cánh trái cho Tiến Thành băng vào đánh đầu đập đất rất hiểm hóc, nhưng thủ môn Sharbinee đã kịp bay người cản phá.

- Phút 30, Kunalan đi bóng từ cánh trái trước khi dứt điểm khá căng, nhưng bóng đi trúng vị trí mà Tấn Trường đã chọn.


Thanh Bình giữa vòng vây của các cầu thủ Malaysia. Ảnh: D.A

- Phút 34, Idlan đi bóng loại bỏ các hậu vệ Việt Nam bên cánh phải rồi tạt bóng rất nguy hiểm vào trong vòng cấm của U23 VN. Thủ môn Tấn Trường đã bị vượt qua trong tình huống này, nhưng một cầu thủ Malaysia lại không chạm được đầu vào bóng.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Lối chơi rắn, chịu khó áp sát của các cầu thủ Malaysia trong hiệp 1 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 VN trong khâu triển khai bóng. Cả hiệp 1, U23 VN có đúng một cơ hội nguy hiểm sau pha phối hợp lật cánh đánh đầu giữa Thanh Hưng và Tiến Thành.

- Phút 46, Thanh Bình có pha ra chân rất nhanh từ mép vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội, nhưng thủ thành Sharbinee đã kịp bắt gọn bóng.

- Phút 48, sau pha phối hợp hỏng từ phần sân nhà giữa Thành Lương và Quý Sửu, Gurusamy của Malaysia có cơ hội dứt điểm từ xa, bóng đi rất căng nhưng chệch cột dọc khung thành thủ môn Tấn Trường.


Các CĐV VN nhuộm một màu đỏ rực trên khán đài. Ảnh: D.A

- Phút 50, Thanh Hưng bất ngờ tung cú sút từ rất xa khi quan sát thấy thủ thành Sharbinee dâng lên quá cao, nhưng tiếc là bóng đi không trúng đích.

- Phút 54, Safiq có pha treo bóng rất nguy hiểm vào trong vòng cấm U23 VN, nỗ lực cản phá sau đó của Tấn Trường đã khiến anh bị đau.

- Phút 57, Idlan có pha đi bóng sở trường bên cánh phải trước khi tạt bóng cho Fakri băng vào đánh đầu cắt mặt rất nguy hiểm.

- Phút 58, Trọng Hoàng được tung vào sân thay cho Ngọc Anh

- Phút 60, thêm một lần nữa cánh trái của U23 VN thi đấu không tốt để Fakri băng xuống rồi tạt bóng rất nguy hiểm, nhưng may mắn là một cầu thủ Malaysia đã dứt điểm không chính xác.

- Phút 62, U23 VN suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua sau cú sút của Idlan nếu như Hoàng Quảng không kịp lùi về cản phá bóng ngay trước vạch vôi. Thủ thành Tấn Trường đã bị chấn thương vai sau tình huống này, tuy vậy anh vẫn nhịn đau để tiếp tục thi đấu. U23 Malaysia đang chơi rất hay và liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Tấn Trường.


Tình huống dẫn đến chấn thương của Tấn Trường, nhưng anh vẫn nhịn đau để thi đấu. Ảnh: D.A

- Phút 68, Đình Đồng có pha căng ngang rất nguy hiểm trước khung thành U23 Malaysia nhưng không có một cầu thủ áo trắng nào kịp băng vào dứt điểm.

- Phút 78, Mạnh Dũng được tung vào sân thay cho Thanh Hưng.

- Phút 84, U23 Malaysia đã có bàn mở tỷ số sau pha đá phản lưới nhà của Xuân Hợp. Từ đường tạt bóng của một cầu thủ Malaysia bên cánh trái, trung vệ người Thanh Hóa lùi về bọc lót và để bóng chạm người đổi hướng khiến Tấn Trường chỉ còn viết nhìn bóng lăn vào lưới. Một bàn thua rất đáng tiếc của U23 VN.


Tấn Trường bật khóc sau bàn thua. Ảnh: TTXVN

- Phút 90+2, U23 VN bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để có bàn san bằng tỷ số. Đình Đồng tạt bóng như đặt từ cánh trái cho Tiến Thành băng xuống đệm bóng trong một tư thế rất thuận lợi, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang . Bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc, U23 VN buộc phải chấp nhận thất bại và một lần nữa lỡ hẹn với chiếc HCV SEA Games.

TT&VH Online

Ở trận đấu sớm, U23 Singapore đã đánh bại  chủ nhà U23 Lào 3-1 để giành huy chương đồng SEA Games 25


0 thích.

Bình luận (223)

avatar đội bóng
Gửi Chốp biu dzàng. Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi rất bực mình với kiểu bình luận của ông trong trận gặp Singapore. Giờ ông thử phân tích xem VN-Sing đá ko được chỗ nào, đáng thất vọng chỗ nào? Hay chắc là ông có tài đọc trận đấu còn hơn cả HLV Calisto? Nếu vậy sao người ta ko phát hiện ra "tài năng thiên bẩm" của ông nhỉ?? =)
Nap  (leo.nguyen911@yahoo.com.vn) (01:13 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Đức Hùng : ý kiến của bạn rất dài, rất đầy đủ, rất khách quan và rất chính xác. Tóm lại, ý kiến của bạn thật bổ ích cho người làm bóng đá cũng như người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam! Thanks a lot! =D
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (02:53 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giành huy chương vàng lần đầu tiên, làm một tang sử mới cho bóng đá VN là việc vô cùng khó khăn về tâm lý. Vượt qua đuợc lần đầu, những lần sau sẽ đỡ khó khăn hơn. Gánh nặng về tâm lý của các cầu thủ trong trận này quá lớn, nhất là khi VFF và người hâm mộ bất ngờ nâng chỉ tiêu từ "vào chung kết" lên thành "HC Vàng". Trước trận ông Tô đã nói đội nào có tâm lý tốt hơn đội đó sẽ thắng. Nhưng việc chuẩn bị tâm lý chỉ có điều kiện thuận lợi để thực hiên trước trận đấu, còn khi trận đấu đang diễn ra thì thật là khó để điều chỉnh tâm lý. Những điều chỉnh về chiến thuật thì còn có thể nếu như chiến thuật có sơ hở. Vì vậy mà ông Tô đã chẳng thể làm gì hơn. Tất cả chúng ta chắc đều sẽ đồng tình rằng nếu trong hiệp 1, quả đánh đầu của Tiến Thành thành bàn (không bị thủ môn Mã lai cứu được) thì trận đấu sẽ khác, chúng ta sẽ lại thấy những đôi chân thanh thoát, những cái đầu sáng tạo và tinh thần thi đấu rực lửa. Hay nếu như Tiến Thành không bỏ lỡ cơ hội với cú đệm bóng chính xác sau khi đã bị dẫn 1-0 thì trận đấu cũng sẽ khác hẳn. Như vậy đủ thấy rằng chúng ta đã thua trận vì bị căng cứng do sức ép tâm lý quá lớn. Các cầu thủ trẻ của chúng ta chưa có điều kiện tham dự nhiều những trận đấu quốc tế và chưa có kinh nghiệm vượt qua những sức ép như thế. Họ không chủ quan nhưng lại lo lắng quá và không giữ được cái đầu thật lạnh cũng là điều hiểu đưọc và thông cảm đuợc. Tôi tin rằng họ sẽ trưởng thành lên nhiều từ trận đấu này, chỉ cần họ biết vượt qua nỗi đau và "đứng thẳng lên" (như ông Tô đã nói với Xuân Hợp). Xin chia buồn với BHL và cả đội. Chúc các bạn hoàn thiện chính mình và gặt hái những thành công mới.
Orient Sea  (orientsea@yahoo.com) (09:24 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đá thế này thì thua cả Lào. Sai lầm hệ thống do thiếu quyết đoán của HLV trong suốt trận đấu.
Duy Quang  (hanhtn05@yahoo.com) (09:11 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm nay xem Việt Nam đá xong, tớ có lên mạng xem các bài báo, bình luận của nhiều người và thật sự thấy bất bình với rất những lời nhận xét ác ý về các cầu thủ. Tuyển VN thua trận đấu quan trọng nhất của cả giải,vuột mất giấc mơ vàng của bao thế hệ, của bao trái tim người hâm hộ, có ai tránh khỏi tiếc thở dài tiếc nuối buồn bã ? Nhưng bóng đá không chỉ đơn giản là một trò chơi, không phải cứ mạnh hơn, cứ được đánh giá cao hơn thì sẽ thắng. Trong một trấn đấu cụ thể, tinh thần thi đấu, phong độ và cả sự may mắn mới là yếu tố quyết định ai là kẻ chiến thắng. Thế nên mình không hiểu sao có bạn lại có thể nói được đây là một " thất bại nhục nhã"?. Tại sao lại xấu hổ vì công bằng mà nói Malaysia cũng xứng đáng với chiến thắng? Dù bàn thắng đến một cách may mắn nhưng đó là một phần thưởng xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trên sân. Động viên, khích lệ và cùng sát cánh cùng đội tuyển đứng dậy sau thất bại, hướng đến tương lai bằng thế hệ U23 đầy tiềm năng này mới là việc mà bất kì người yêu bóng đá chân chính Việt nam nào cũng nên làm. Thua trận, người hâm hộ có quyền thất vọng về những gì cầu thủ chúng ta đã thể hiện trong trận đấu này nhưng không có quyền xóa đi những nỗ lực của họ trong suốt giải đấu. Những ai theo dõi đầy đủ tất cả trận đấu của tuyển việt nam đều thấy các cầu thủ thi đấu lăn xả, vì màu cờ sắc áo. Họ thi đấu bằng tinh thần quả cảm khi gặp Thái Lan, bằng sự lạnh lùng để hạ Malaysia ở vòng bảng, vượt qua Sing bằng sự thăng hoa của cảm xúc...Thế mà có những người nỡ gán 2 chữ " bán độ" lên các cầu thủ một cách vô căn cứ hoặc nói những lời mỉa mai như : " LG là người hùng của Malaysia"... Đồng ý là mỗi người có quyền nhận xét, có quyền phán đoán riêng nhưng xin mọi người hãy cẩn thận lời nói của mình khi điều đó liên quan đến niềm tự hào dân tộc. Hãy có chứng cứ cụ thể rồi hẵng buộc tội người khác chứ không phải bằng những phỏng đoán mang tính chủ quan. Chúng ta cứ mãi nhắc nhở các cầu thủ cần thi đấu bằng " cái đầu lạnh và trái tim nóng" mà quên đi rằng người hâm mộ cũng cần phải cổ vũ đội tuyển bằng " cái đầu lạnh và trái tim nóng ". Bình tĩnh đón nhận thất bại, và luôn giữ vững niềm tin vào đội tuyển. Đó mới chính là niềm tự hào khi nói về những cổ động viên chân thành của Việt nam với tình yêu bóng đá vô hạn. Tớ biết là sáng nay khi tỉnh dậy, mọi người vẫn cảm thấy thất bại này thật khó nuốt trôi. Nhưng, "bóng đá không chỉ đơn giản là một trò chơi". Biết quý, biết tôn trọng người đã đem lại cho mình những giây phút tuyệt vời với nhiều cảm xúc khác nhau cũng là tôn trọng chính mình. Xin mãi là " cầu thủ thứ 12 " trung thành của đội tuyển Việt nam!
nhn  (nguyenhoainam311985@yahoo.fr) (08:51 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi yêu U 23 Việt Nam! yêu thầy trò Tô! yêu Tấn Trường! Trường ơi! đừng buồn nha! thất bại hôm nay không là gì cả, hãy vững tin cơ hội còn rất nhiều để chúng ta viết nên lịch sử! Xuân Hợp ơi! đừng tự trách mình nhé, bạn đã cố gắng rất nhiều rồi, hãy luôn xứng đáng là người con Việt Nam nhé! Tôi tin ở các bạn! Trận thua của chúng ta với Malaysia chỉ là kết thúc chứ không phải là dấu chấm hết! Kết thúc để chúng ta bắt đầu cho những cuộc chiến, những giải đấu khác kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, tự tin hơn và chiến thắng hơn! Tôi và hàng triệu tái tim hôm mộ người Việt Nam khác luôn tin yêu các bạn cho dù chúng ta lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng Seagame 25 sau 50 năm chờ đợi, nhưng không sao! Sau cơn mưa, trời lại sáng! Hãy tin là như vậy. Tôi yêu U23 Việt Nam!
Lê Quốc Văn  (lequocvan007@yahoo.com.vn) (08:44 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem xong trận đấu chiều qua, tôi thấy U23 VN thua là xác đáng, không có gì phải tiếc nuối cả. Cũng phải thừa nhận U23 Malaysia hôm qua thi đấu quá hay, đấu pháp quá hợp lý và đầy khát khao. Theo tôi, thủ môn Tấn Trường khi bị đau nên ra ngoài để Khoa Điển vào thay, vì lúc này Malaysia sẽ chẳng thấy sợ hãi gì mà càng thích, càng muốn khoét vào tay đau của Tấn Trường! Tóm lại, VN thua là xác đáng, không phải bàn cãi! Có chăng là nên nghi ngờ 1 chút vào việc U23 Malaysia được thưởng lớn (hơn) VN nên đá sung hơn?.
Sai lam?  (kaka@yahoo.com) (08:32 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem mới thấy bản lĩnh các cầu thủ U23 trong trận này thật kém. Hay là...mà thôi, mình cũng không muốn nghĩ đến.
Trần Trung  (trungtraivn@yahoo.com) (08:23 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một HLV có tài như vậy tại sao không thấy cánh trái bị hở sườn từ đầu trận ??? Hiệp hai cánh trái như không có người canh giữ , BHL làm gì ? Trọng Hoàng vào sân làm được những gì ? Thành Lương bao nhiêu lần đá bóng lên trời ?Tại sao vậy hở BHL ???
Nguyễn Văn Kư  (Kudbp@yahoo.com.vn) (08:04 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
50 năm cho một giấc mơ không thành hiện thực. Hôm qua vị Thần Chiến Thắng đã nằm kèo dưới
phamnguyen  (ars.phamnguyen@yahoo.com.vn) (07:34 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"