Nhập viện cấp cứu trong ngày đầu đến lớp

Thứ Tư, 07/04/2010 11:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đó là trường hợp của bé trai Hà Trung Kiên, hai tuổi rưỡi. Ngày 1/3/2010 là ngày đầu tiên bé được bố mẹ đưa đến trường học đồng thời cũng là ngày đau buồn mà những người thân của cháu không thể nguôi quên. Sáng hôm đó sức khỏe cháu rất tốt, cháu được mẹ và bà ngoại đưa đến trường mầm non Xuân Đỉnh, (Từ Liêm, Hà Nội) nhập học.

Cháu Kiên và bố tại bệnh viện


Như mọi đứa trẻ lần đầu tới lớp, cháu bắt đầu khóc và khóc nhiều, cô giáo phụ trách đã khá vất vả cưng nựng, dỗ dành nhưng mọi nỗ lực của cô đều không mang lại hiệu quả. Sau gần ba giờ đồng hồ khóc liên tục cháu Kiên có hiện tượng lả đi, chìm vào giấc ngủ và có hiện tượng co giật. Không thể gọi cháu tỉnh giấc, cô giáo liền gọi điện cho mẹ của cháu và mọi người vội vàng đưa cháu vào bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán cháu đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Nhiều ngày sau đó cháu Kiên đã không thể tỉnh giấc. Các bác sĩ của Bệnh viện nhi Trung ương đã phải hai lần lấy tủy sống và nhiều lần chụp chiếu để xác định bệnh của cháu. Các bác sĩ kết luận cháu đã bị phù não và không xác định được nguyên nhân nên phải khoan một lỗ nhỏ trên họp sọ của cháu và cấy một con chíp điện tử vào đó để theo dõi áp lực tác động lên não của cháu.

Các bác sĩ đã phải cấy chip vào não cháu Kiên để theo dõi phản ứng


Sau 23 ngày mê man cháu Kiên đã dần hồi tỉnh. Đến nay đã hơn một tháng trôi qua, cháu vẫn chưa thể trở lại bình thường. Một nửa người của cháu vẫn bị "cứng" chân tay co quắp. Đặc biệt cổ và đầu của cháu vẫn chưa thể cử động bình thường.

Bố mẹ cháu Kiên còn rất trẻ, đều là những sinh viên mới ra trường, phải đi làm thuê kiếm tiền chi tiêu hàng ngày, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi cháu ốm, cả hai vợ chồng đều phải nghỉ việc chăm con và gần như không có thu nhập gì. Trong khi đó tiền thuốc men viện phí đều đã ngốn hết những khoản tiền còn lại của đôi vợ chồng trẻ này.

Tuy nhiên đã hơn một tháng nay khi cháu Kiên luôn trong tình trạng "thập tử nhất sinh" mà Ban giám hiệu trường mầm non Xuân Đỉnh vẫn chưa một lần hỏi thăm cháu. Bố cháu Kiên là anh Hà Vĩnh Phong cho biết: "Cháu Kiên được đưa đến lớp trong tình trạng sức khỏe tốt, sau khi xảy ra sự việc đến nay Ban giám hiệu nhà trường chưa một lần đến, hoặc gọi điện cho gia đình hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cháu".

Mặc dù đã hồi tỉnh nhưng cháu Kiên vẫn bị co quắp và chưa ai dám chắc sức khỏe cháu có tiến triển tốt hơn không


Theo thông tin mới nhất mà gia đình cháu cho biết, hiện tại bệnh viện đã cho cháu ra viện và bố mẹ cháu phải chăm sóc tại nhà. Theo đó, ngoài việc tự điều trị cho cháu khỏi bị co quắp 1 bên người, bố mẹ cháu cũng sẽ phải theo dõi sức khỏe và báo lại bệnh viện ngay khi có biến chứng.

Hiện gia đình anh Phong rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc gần xa đối với gia đình cháu Kiên. Mọi sự chia sẻ xin liên lạc đến:

Anh Hà Vĩnh Phong: 0986844539 (do nhà đi thuê trọ nên anh Phong chưa thể cung cấp địa chỉ chính xác)

Đằng Giang
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"