Giáo dục

Mang niềm vui về với bản

24/10/2010 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không còn những ánh mắt bỡ ngỡ, rụt rè của ngày đầu nhập học, thay vào đó là tình cảm chan hòa, nét mặt rạng rỡ, vui vẻ cùng nắm tay nhau hát múa chúc mừng những kết quả mà thầy trò đã đạt được sau 6 tháng học tập. Đó là những nét thay đổi đầu tiên của chúng tôi cảm nhận khi gặp lại các học viên dân tộc thiểu số thuộc hai huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè vừa hoàn thành khóa đào tạo BCVT-CNTT của Trường Trung học BCVT CNTT Miền Núi-Thái Nguyên.

1. Chúng tôi còn nhớ những câu chuyện được các em chia sẻ trong những ngày đầu nhập học. Đó là tâm sự chỉ đi học mới thoát nghèo và nâng cao đời sống gia đình của em Sùng A Chá ở xã Tà Tổng, Mường Tè. Để giúp con mình có quần áo và đồ dùng cá nhân về Thái Nguyên học tập, gia đình em đã phải bán một con dê. Còn câu chuyện của Phùng Mò Pứ, cô gái người La Hủ không giấu được những giọt nước mắt vui mừng khi được tham gia lớp học...

Còn hôm nay, 8 cô gái trong trang phục áo cóm khăn piêu của dân tộc Thái, mềm mại trong điệu Inh lả ơi... Rồi cả hội trường lặng đi khi chàng trai H’Mông Giàng A Mùa hát bài Người Mèo ơn Đảng bằng cả tiếng Kinh và tiếng H’Mông... Lò Thị Thắm, một cô gái trong nhóm múa Inh lả ơi là “thủ khoa” của khóa học. Thắm là con gái thứ hai trong gia đình bốn chị em gái ở bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Mường Tè. Thắm học giỏi, vừa tốt nghiệp lớp 12 năm ngoái, vì gia đình quá nghèo nên không có điều kiện học cao hơn, nhưng ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Em đã trở thành học viên của Trường Trung học BCVTCNTT Miền Núi-Thái Nguyên và rồi ngày mai trở về bản, em sẽ được làm việc tại điểm BĐVH xã của bản.

Khi được hỏi về bí quyết của để có thể vượt lên 25 bạn trai trong lớp học, trở thành thủ khoa, Thắm cười: “Thì em cũng chỉ học như các bạn thôi”... Câu chuyện học máy tính của các học viên cũng thật hấp dẫn. Em Đao Thị Bằng người đã từng có 4 năm làm việc tại một điểm BĐVH xã nhưng đã phải thốt lên rằng: “Làm quen với máy tính thật khó!”. Cái khó ban đầu rồi cũng qua. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô, Bằng đã quen dần với máy tính. “Giờ thì vui lắm, em đã biết vào mạng, gửi thư điện tử, soạn thảo văn  bản...điều mà trước đây em chưa từng làm, em sẽ chỉ lại cho người dân bản.

Người được các bạn nhắc đến như một “người hùng” của tập thể lớp bé nhỏ ấy là chàng trai người Thái, Lý Văn Thành, sinh năm 1987. Thành ở bản Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè. Trong lớp, Thành là người duy nhất tiếp xúc với máy tính trước khi tham gia khóa học này, em được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng để kèm thêm môn tin học cho nhiều bạn trong lớp..


Các học sinh vui vẻ trong ngày bế giảng
Chang Văn Sạ, học viên người dân tộc Cống duy nhất tham gia khóa học cho biết, những gì được học từ thầy cô và bạn bè trong sẽ giúp em làm tốt công việc tại Điểm BĐVH xã Nậm Hàng quê mình.

 Vui nhất có lẽ là cô gái người dân tộc La Hủ Phùng Mò Pứ, có số điểm tốt nghiệp chỉ đứng sau 4 bạn khá nhất lớp.Mặc dù đây là lần đầu tiên làm quen với máy tính, nhưng Pứ đã nhanh chóng nắm bắt được những kiến thức cơ bản: “Giờ đây em đã biết sửa ảnh, chèn hình ảnh vào văn bản và cả sử dụng Internet để phục vụ công việc của mình”.

2. Là nơi chuyên đào tạo cán bộ cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng các thầy cô giáo Trường Trung học BCVTCNTT Miền núi-Thái Nguyên vẫn xem khóa học theo Đề án 30a của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của cả nước này là một lớp học đặc biệt.

Thầy Vũ Châu Minh, Trưởng khoa Tin học của trường cho biết, điểm khởi đầu của hầu hết học viên trong lớp này là con số 0 về sử dụng máy tính và CNTT. Phải dạy các em không chỉ từ những khái niệm cơ bản nhất, lý thuyết phải kèm luôn với thực hành, thậm chí còn phải áp dụng phương pháp “cầm tay chỉ việc” để giúp các em có thể nắm bắt những thao tác cơ bản một cách nhanh nhất. Và nhờ đó, sau khóa học, không chỉ biết máy tính để sử dụng làm gì và ích lợi thế nào, các học viên còn đều biết sử dụng Excel, Microsoft Word, soạn thảo văn bản. Và mỗi học viên đều có thể tự tạo cho mình một hộp thư điện tử để trao đổi thông tin với nhau... Đó là một thành công đầy ý nghĩa đối với mỗi học viên của “lớp học 30a” .

3. Ngay sau lễ bế giảng, các thầy cô giáo đã trực tiếp đưa các học viên của lớp học đặc biệt ấy trở về miền Tây Bắc xa xôi. Trước khi lên đường, thầy Hiệu trưởng Đinh Quang Minh đã không quên dặn các em: “CNTT và BCVT là một ngành phát triển nhanh, nên trong quá trình làm việc, các em cần phải đọc thêm sách và cập nhật thông tin thường xuyên. Nếu có điều kiện, các em cần tham gia tiếp các khóa học nâng cao để củng cố tay nghề...”

Trở về bản làng, quê hương với những kiến thức mới, những học viên đã có thể thực hiện những mong ước của mình trước hết là trở thành các nhân viên điểm BĐVH xã, trở thành người bưu tá, trở thành nhân viên của VNPT... Niềm vui ấy được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của những chàng trai, cô gái người dân tộc ở những nơi vùng sâu, vùng xa... của đất nước.

H.HÙNG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm