Giáo dục

"Nếu các bạn trượt thì... liên lạc với chúng tôi"

03/07/2009 11:44 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đó là câu nói mà người ta có thể nghe được từ cổng các điểm thi cho đến tận các phòng thi vào sáng nay. Nhiều thí sinh phải nhăn mặt vì những câu nói rất thiếu tế nhị này.

Ngoài ra, rất nhiều thí sinh cảm thấy mệt mỏi vì không khí oi bức, đường xá bụi bặm và lầy lội ở Hà Nội. Ghi nhận của TT&VH Online tại một số khu vực thi ở cả nước.


Sinh viên tình nguyện vào tận phòng thi để quảng cáo chương trình học liên thông
Hà Nội: Quảng cáo từ ngoài cổng vào đến phòng thi

Ngay từ ngoài cổng các điểm thi vào sáng nay, các bậc phụ huynh cùng các thí sinh đã được tiếp đón không chỉ bởi sinh viên tình nguyện mà còn bởi đội ngũ "tiếp thị trường đại học" đứng dày đặc. Mặc dù tươi cười, niềm nở phân phát tờ rơi nhưng những nhân vật này dễ khiến người ta khó chịu vì những lời giới thiệu dễ gây mất lòng. Có người cứ gặp ai là dúi vào tay người đó một tờ quảng cáo mà chẳng cần biết họ có quan tâm hay không. Có người lại tỏ ra rất thẳng thắn khi nói cả với phụ huynh lẫn thí sinh: "Nếu thi trượt thì bạn cứ liên hệ với chúng tôi. Đảm bảo các bạn sẽ có chỗ để học".

CSGT Hà Nội năm nay giải quyết khá tốt các tình huống tắc đường


Bác Phan Đức, đưa con từ Hà Tây lên dự thi trường Đại học Công nghiệp trợn mắt: "Con tôi còn chưa thi mà các anh đã nói chuyện trượt là sao?". Chuyện không dừng ở đó. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Tây Tựu, xã Tây Tựu, các cô cậu sinh viên tình nguyện còn được phép vào cả phòng thi để quảng cáo chương trình học liên thông giữa trường Công nghiệp với một trường khác. Điệp khúc cũ lại được các bạn này thông báo "hoành tráng" giữa phòng thi: "Nếu các bạn thi trượt mà vẫn muốn được học trường Công nghiệp thì các bạn sẽ quan tâm tới tờ giấy này. Các bạn chỉ cần điền thông tin của các bạn vào đây và chúng tôi sẽ có trách nhiệm liên lạc với các bạn...".

Chẳng biết hiệu quả của việc quảng cáo giữa phòng thi này tới đâu nhưng các giám thị thì tròn mắt nhìn, còn thí sinh thì hững hờ cầm tờ giấy cho có lệ.


Khu vực đại học Thương Mại chỉ tắc cục bộ chứ không còn tắc trầm trọng như mọi năm


Trong khi đó, ghi nhận của lực lượng CSGT, khu vực Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều trường đại học của thành phố đã không tắc nghẽn như mọi năm. Nguyên nhân là do phía nhà trường và cơ quan công an đã có những cuộc bàn thảo trước đó để thống nhất các phương án chống ùn tắc. Tuy nhiên, khu vực tắc nghẽn lại dồn ra hướng ngoại thành.

Trời không mưa nhưng thí sinh vẫn phải lội bùn

Cũng liên quan đến khu vực thi này, sau 9h30 sáng, sau thời điểm các điểm thi thực hiện xong việc kiểm tra giấy tờ, làm thủ tục thì cũng là lúc tắc nghẽn cục bộ ở một số nơi. Nặng nề nhất là các tuyến đường từ ngã tư Nhổn ra hướng cầu Diễn đều tắc nghẽn. Tại thôn Hòe thi, xã Xuân Phương, con đường nổi tiếng với đủ loại ổ voi tắc hơn 2km.

Không chỉ vậy, đoạn đường này còn lầy lội dù đã hai ngày nay không mưa, khiến nhiều thí sinh phải cởi giày lội bùn để về nhà. Em Quang Hải, một thí sinh dự thi đại học Công nghiệp sau gần 1 tiếng mới về được nhà trọ lo sợ: "Trưa mai chắc em không dám về nghỉ. Tắc đường thế này thì quá là hành xác, chiều sao thi?".

Trong khi đó em Phương Dung, đến từ Thanh Hóa thì chỉ than đúng 1 câu: "Đường ở đây không bằng đường làng nhà em".
Tuy nhiên, được lội bùn có khi vẫn còn là may vì ở nhiều tuyến đường nằm trong khu vực Nhổn, các bậc phụ huynh lại mong trời mưa để bớt oi và bớt phải hít... bụi.

Toàn bộ các tuyến xe buýt hướng về phía ngã tư Nhổn đều bị tắc lại và đành nằm chờ ở đường Hồ Tùng Mậu

Ghi nhận của TT&VH tại tất cả các tuyến đường ở đây, bùi phủ từng lớp trên các mặt đường. Mỗi khi ô tô, thậm chí xe máy đi qua là mọi người lắc đầu ngán ngẩm, tay thì bịt mũi, mắt thì nhắm tịt. Gần 2 tiếng đồng hồ đợi con trong bụi đường, nhiều người tỏ ra mệt mỏi và đã toan tính xem buổi trưa ngày mai (buổi thi đầu tiên) sẽ ở đâu để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh. Thật đáng buồn cười khi mà chỉ trong 1 đoạn đường cách nhau chưa đầy chục mét, nơi thì nước ngập, nơi lại bụi mù mịt.

Thí sinh vào phòng thi tại Nghệ An


Vinh - Nghệ An: Khoảng 70% thí sinh đến đăng ký

Năm nay tại cụm thi Vinh, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ  có 70.121 thí sinh đăng ký dự thi vào 37 trường Đại Học và Cao đẳng trong cả nước với 108 điểm thi  tại 46 trường học trong địa bàn Thành phố Vinh và 12 trường ở các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Cửa Lò. Trong đó thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại Học Vinh là đông nhất gần 30.600 thí sinh. (gồm 5 hội đồng thi)

Công tác đảm bảo giao thông tại Nghệ An được thực hiện khá tốt với sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện

Để phục vụ tốt nhất cho đợt thi Ban chỉ đạo cụm thi Vinh đã huy động 5478 cán bộ chỉ đạo và xem thi, và ngoài ra còn có 110 cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh.


Theo chứng kiến của chúng tôi tại các địa điểm thi tại Cụm Vinh có khoảng hơn 70 % thí sinh đến địa điểm thi, vì tỷ lệ hồ sơ ảo năm nay cao hơn năm ngoái. Cá biệt tại phòng thi 1003 hội đồng thi trường Đại học Vinh vhỉ có 8 thi sinh vào làm thủ tục trên tổng số 25 thí sinh.

Để làm tốt công tác tình nguyện Thành đoàn Vinh kêt hợp với đoàn trường đại học Vinh và các trường cao đẳng trên đại bàn tỉnh thành lập 114 đội tình nguyện "tiếp sức mùa thi" với sự tham gia của gần 2000 thanh niên tình nguyện tham gia. Trong đó đội thanh niên tình nguyện đã điều tra được 19.000 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh cùng người nhà thí sinh trong các ngày dự thi. Bên cạnh đó thành lập các đội tình nguyện "xe lai miễn phí" tình nguyện an toàn giao thông

Đại học Tây Bắc: Hỗ trợ tối đa cho sinh viên dự thi

80 đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện trường Đại học Tây Bắc đã ra quân giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh về khu vực trường để tham gia kỳ thi đại học năm 2009. Tại các địa điểm thi, Ban chấp hành Đoàn trường bố trí 6 đến 8 tình nguyện viên hướng dẫn đường đi, phương tiện đến điểm thi; chỉ dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà về nơi trọ, quán ăn...

Đoàn trường còn in tờ thông báo trao cho thí sinh mới đến về mức giá thuê phòng trọ, giá thuê xe ôm, đi xe bus sau khi đã đi khảo sát giá dịch vụ khu vực gần trường, cung cấp số điện thoại cần thiết cho các thí sinh có nhu cầu hỗ trợ. Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với ngành Công an, Y tế, Điện lực, Viễn thông tham gia chuẩn bị kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết cho thí sinh.

Đồng Nai: Sở GTVT vào cuộc                         

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cho biết: năm nay, các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên địa bàn miễn toàn bộ tiền vé cho tất cả các thi sinh đi thi vào các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Đồng Nai từ ngày 4 đến 16/7. Điều kiện được miễn tiền vé là thí sinh khi đi xe buýt phải có thẻ học sinh và giấy báo dự thi cao đẳng, đại học.

 Được biết, trong năm nay có 5 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đồng Nai tuyển sinh là: Đại học dân lập Lạc Hồng, Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai, Trường cao đẳng công nghệ quản trị Sonadezi, Trường cao đẳng tư thục kỹ thuật công nghệ Đồng Nai và Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật Đồng Nai với số thí sinh đăng ký dự thi hơn 20.000 người.

Thí sinh ở Huế nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của sinh viên tình nguyện


Đà Lạt: Phát khẩu trang cho thí sinh phòng cúm
 
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 đã xuất hiện tại Đà Lạt, sáng 3/7, trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mua 1.000 khẩu trang phòng cúm phát miễn phí cho thí sinh, giám thị và những người làm công tác thi tại 4 Trung tâm thi thuộc khu vực nhà trường. Cùng với việc phát miễn phí khẩu trang cho thí sinh, giám thị, nhà trường phối hợp với ngành y tế địa phương cử 5 bác sĩ và 2 xe cấp cứu trực tại 5 Trung tâm thi trong đợt 1.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Hảo - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết: trường đã bố trí phòng dự trữ có thể cách ly tạm thời khi thí sinh chưa được phép ra ngoài. Nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm cúm trong thời gian còn phải tuân thủ quy chế, trường có biện pháp để lập tức đưa về khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng./.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm