(TT&VH Cuối tuần) - Có lẽ hiếm có lễ trao giải nào mà dư âm của nó lại... dài tới như vậy. Ngoài 2 buổi phát sóng lại toàn bộ chương trình trao giải vào sáng 15/3 trên VTC1 và tối 17/3 trên VTC4, theo yêu cầu của nhiều khán giả truyền hình cả nước, Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2008 sẽ tiếp tục được phát sóng lại trên kênh SCTV6 cuối tuần này (thứ Sáu 20/3 lúc 21g45, thứ Bảy ngày 21/3 lúc 9g15 và tối Chủ nhật, ngày 22/3 lúc 21g45).
"Chỉ vỏn vẹn 4 giải thưởng được trao (trong đó nhạc sĩ Đỗ Bảo chiếm hết 2 giải, Mỹ Tâm thì vắng mặt không đến nhận giải), chương trình biểu diễn ca nhạc dàn dựng gọn nhẹ, thiết kế sân khấu đơn giản, dàn nhạc chơi với biên chế tối thiểu, không tấp nập trai xinh gái đẹp, vậy mà lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2008 lại vô cùng hào hứng, lôi cuốn từ khi bắt đầu đến kết thúc. Và sau đấy còn để lại dư âm...” - phóng viên của tờ Thanh niên Tuần san đã viết về Lễ trao giải Cống hiến (tổ chức tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh tối 11/3 vừa qua) hào hứng như viết về một... live show đặc biệt.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận cúp từ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Nhân vật trung tâm, người khởi xướng và “nhồi thuốc nổ” cho màn trao giải hào hứng và hài hước từ đầu tới cuối, không ai khác hơn là đạo diễn Lê Hoàng, cây bút Lê Thị Liên Hoan của chuyên mục Phản chiếu đầu tiên xuất hiện trên TT&VH (thời mà Phản chiếu hiếm hoi như phim ngoài rạp chiếu chứ chưa dằng dặc như phim truyền hình dài tập hiện nay). Nhiều người cứ tưởng Ban tổ chức Cống hiến có “mắt xanh” mời được vị đạo diễn kiêm nhà biên kịch đắt giá nhất Việt Nam lần đầu tiên chịu làm MC, nhưng kỳ thực, chính Lê Hoàng mới là người tự đề cử và ứng cử cho vị trí này!
Chuyện đắt giá nhất Việt Nam cần mở ngoặc giải thích ở đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Từ thời Lọ lem hè phố, Lê Hoàng đã ký hợp đồng đạo diễn và biên kịch gấp 4 lần người thường, và nay, nhận lời làm bộ phim truyền hình 40 tập với BHD, phim Thiên thần áo trắng, sắp sửa bấm máy, anh đã chắc chắn nhận về 1 tỷ đồng cho công lao viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất các diễn viên tuổi teen. Tốc độ “viết ra tiền” của anh thì siêu đẳng. Mỗi ngày hoàn thành một tập kịch bản, đồng nghĩa với mỗi ngày anh viết ra... 10 triệu đồng. Anh lại rất biết quý trọng đồng tiền và thời gian. Nghe nói, vì rất quý trọng thời gian và tiền bạc mà anh kiên quyết từ chối đi Phan Thiết dự đám cưới “xa hoa” (phải đi quá xa và tốn quá nhiều hoa) của nữ diễn viên Hồng Ánh, để đóng cửa ở nhà “sản xuất kịch bản”!
Thế nhưng, trong lúc Ban tổ chức còn đang “rón rén” xem lại hầu bao thời khủng hoảng, cái tên Lê Hoàng còn ẩn hiện cách xa... ba kí-lô-mét, thì anh bất chợt xuất hiện, giọng the thé qua điện thoại: “Có mời Lê Hoàng làm MC Cống hiến không hả?”. Rồi “tuyên bố”: “Ở Việt Nam dẫn chương trình hấp dẫn chỉ... kém lễ trao giải Oscar, còn ai ngoài Lê Hoàng nữa!”. Sau này, hỏi dựa vào đâu mà có thể tự tin đến thế, Lê Hoàng viết (Lê Hoàng bao giờ cũng trả lời câu hỏi của phóng viên bằng... viết, mặc dù chữ của anh xấu kinh và chỉ có một số người đủ can đảm mới có thể luận ra): “Dựa vào sự... tức điên người và những sự nhàm chán của các lễ trao giải (nhiều khi khá giống lễ tưởng niệm) của chúng ta”! Tất nhiên, sau khi “hùng hồn” như thế, anh cũng buông một tiếng thở dài không thể thiếu được: “Nhưng mà làm MC kỳ này không có tiền chứ gì!”.
Không có tiền thù lao (đố thấy bao giờ Lê Hoàng hay Lê Thị Liên Hoan chịu làm điều gì tương tự?), nhưng đến nhà hát tập kịch bản chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp, lại còn “tập riêng” với Mỹ Linh (cùng làm việc với “tinh thần thể thao và văn hóa” tương tự) ở quán cà phê, và hình như, sau khi nghe nói chương trình có truyền hình trực tiếp và phát lại, anh sắm ngay đạo cụ là một... đôi giày. Người duy nhất phát hiện ra đạo diễn Lê Hoàng đi giày lần đầu tiên trong đời, không ai khác là đạo diễn có con mắt rất tinh tường trong casting - Nguyễn Quang Dũng. Sau này, Dũng “khùng” còn tuyên bố sẽ mua tặng Lê Hoàng một đôi giày “xịn” nữa, trong khi “người hùng của Cống hiến 2008” bẽn lẽn đút tụt đôi giày vừa đi lần đầu trong đời vào một cái túi đề chữ Gucci rất to bên ngoài!
“Ngất ngây” trong cảm giác lần đầu làm MC, ngay sau khi rời Nhà hát Thành phố, đã thấy Lê Hoàng chụm đầu “phổ biến kinh nghiệm nghề nghiệp” cho á hậu Ngọc Oanh, MC “cứng” của VTV, người vừa dẫn dắt giải Cánh diều vàng 2008 diễn ra không lâu trước đó. Và anh hùng hồn tuyên bố sẽ nhận lời làm MC nếu nhận được thù lao bằng ca sĩ ngôi sao (!) mặc dù người viết bài này tin chắc, nếu hỏi anh cát sê ca sĩ ngôi sao bây giờ bao nhiêu thì anh sẽ đưa ra một con số rất... thông minh nhưng ngây thơ, giống như anh vậy!
Cặp MC độc nhất vô nhị
Ngoài nhân vật trung tâm “rất là trung tâm”, có nhiều nhân vật khác của Lễ trao giải Cống hiến tuy không được coi là trung tâm nhưng nhiệt tình và tận tụy đến cảm động. Vừa từ Đà Nẵng về TP.HCM, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bị mệt đến nỗi gia đình phải gác cả máy điện thoại để ông nghỉ ngơi. Vậy nhưng ông vẫn rất nhiệt tình nhận lời mời tới trao giải Nhạc sĩ của năm và dặn dò: “Chú mệt nên bên báo có đứa nào tới đón chú, đi xe hon-đa thôi !”. Không ai nhận ra người nhạc sĩ tuổi 85, vừa trải qua một chuyến đi dài, lại duyên dáng và hóm hỉnh thế trong màn tung hứng “gọi anh bằng chú, gọi chú bằng anh” với diễn viên trẻ Thanh Thúy. Đây là “màn ngoài kịch bản” khiến ban tổ chức hoàn toàn bất ngờ, như cũng bất ngờ khi biết (lỗi) vì không có vé mời nên đạo diễn Đức Thịnh phải ngồi ngoài nhà hát chờ vợ (Thanh Thúy). Nhà thơ Đỗ Trung Quân thì nhất định đòi địa chỉ e-mail của hoa hậu Jennifer Phạm, mà theo anh là, để trao đổi trước “kịch bản đối đáp” của hai người trong phần trao giải. Chẳng biết lý do này có “trung thực” không, vì ai cũng biết, nhà thơ này không có “phẩm chất” cẩn thận như vậy!
NSND Trần Hiếu cũng thế. Ông “bắt” phóng viên TT&VH phải trao đổi thật cặn kẽ về giải thưởng, về các đề cử... để ông chuẩn bị. Dũng “khùng” thì nghe đâu còn đi sắm riêng một bộ “mồi” nghiêm chỉnh để xuất hiện “xuất thần” trong Lễ trao giải bên cạnh người đẹp Thanh Hằng mà anh nhất định đòi được đi cùng. Đặc biệt, diễn viên Mỹ Duyên, ít người biết được, chị là “diễn viên đóng thế” cuối cùng trong lễ trao giải Cống hiến 2008. Vị trí của chị (cùng NSND Trần Hiếu trao giải Ca sĩ của năm) thoạt đầu là của diễn viên Hồng Ánh. Chỉ một ngày trước lễ trao giải, Hồng Ánh có việc đột xuất không có mặt tại TP.HCM, còn Mỹ Duyên khi ấy đang ở Châu Đốc, sát biên giới Campuchia. Sáng ngày 11/3 Mỹ Duyên mới về tới TP.HCM và chị là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất tại lễ trao giải.
Buồn một chút, giải thưởng Mỹ Duyên xướng lên và NSND Trần Hiếu trao tặng, giải thưởng được nhiều người đón chờ nhất - Ca sĩ của năm, người nhận lại vắng mặt.
Ngay sau khi Danh sách đề cử giải thưởng được công bố (trước lễ trao giải gần 1 tháng), tất cả các nghệ sĩ và đơn vị trong danh sách đề cử đều được thông báo để sắp xếp thời gian tham dự. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (đề cử Nhạc sĩ của năm) vắng mặt vào phút chót do ngày 9/3 chị lên đường đi lưu diễn cùng Đoàn Ca múa nhạc nhẹ. Và Mỹ Tâm, cũng không thể có mặt trong giờ phút được tôn vinh, vì bận diễn ở xa. Trả lời báo TT&VH sau đó, Mỹ Tâm cho biết: “Tối hôm đó (11/3) Mỹ Tâm biểu diễn trong chương trình của một người bạn thân ở Hội An, Quảng Nam. Đây cũng là một chương trình bình thường, nhưng rất tiếc Tâm đã nhận lời trước khi Ban tổ chức giải Cống hiến mời tham dự đêm trao giải. Rất tiếc...”.
Đúng là rất tiếc, vì, theo phản hồi của bạn đọc TT&VH, trong ngày 11/3, ở Hội An cũng như ở tỉnh Quảng Nam, không có một chương trình biểu diễn nào được cấp phép tổ chức. Lý giải điều bất thường này, Mỹ Tâm cho hay, đó chỉ là một chương trình trong phạm vi gia đình, như một buổi tiệc, một buổi sinh nhật, của người bạn... Rất tiếc, vì nếu như có buổi biểu diễn mang tính gia đình, bình thường ấy, thì lẽ nào người bạn ấy không cảm kích trước sự làm việc nghiêm túc, công tâm của báo giới cả nước, trước sự tận tụy cống hiến theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất của từ này, không đòi hỏi đền bù, dù chỉ là một cặp vé mời, của những nghệ sĩ cao tuổi, những nghệ sĩ nổi tiếng, những bạn bè, đồng nghiệp của Mỹ Tâm, những người được đề cử và không đề cử, những người được giải và không đoạt giải, đã tề tựu đông đủ ở Nhà hát Thành phố, và ở lại tới tận phút chót, để chờ Tâm, thì...
Vĩ thanh nào cũng có những buồn, vui. Ở lễ trao giải Cống hiến 2008, thật may mắn, niềm vui thì nhiều hơn (chuyện này hiếm có ở đời đây)...
Thủy Phạm