Danh sách bài đoạt giải chính thức "Một chuyến đi"

Thứ Hai, 25/05/2009 11:13 | In trang nàyIn bài viết

(Ban tổ chức) - Thời điểm lễ trao giải đang ngày một đến gần. Như chúng tôi đã công bố, giải thưởng sẽ được "cất kín" cho đến đúng buổi lễ để tạo đôi chút hồi hộp cho các tác giả. Nhưng danh sách các bài đoạt giải thì... đây.

Trước tiên, tôi rất bất ngờ khi một số bạn đã bắt đầu dự doán về các bài viết đoạt giải. Và rất nhiều trong số những dự đoán đó đúng. Tuy nhiên, đúng đến bao nhiêu % thì là vấn đề khác.

Hôm nay, chúng tôi xin bắt đầu công bố các tác phẩm đoạt giải để bạn đọc có thể tham khảo, cho ý kiến và có những đánh giá riêng của mình.

Bạn sẵn sàng chưa? Dưới đây là toàn bộ danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC, không phải theo thứ tự đoạt giải.



1. Bước một bước và bài học để đời về lòng tự tôn dân tộc

2. Biết mấy đau thương?

3. Bậc thang đầu tiên

4. Chuyến đi định mệnh (Thư tay)

5. Chuyến đi tìm công lý

6. Cái giá của sự hoang sơ

7. Chuyến đi bão táp

8. Đi “bắt” nghiện

9. Đà Lạt và... mẹ (Thư tay)


10. Đi tìm O Văn (Thư tay)


11. Giàng Cho Số

12. Hứa với nhân vật

13. Không có chân - Chị vẫn đi


14. Một chuyến đưa tang (Thư tay)

15. Món nợ vô hình

16. Nơi chân trời trước mặt

17. Những chuyến xe đêm

18. Những giọt nước mắt ở nghĩa trang Trường Sơn

19. Quê hương

20. Tia nắng đáy sông

21. Thương nhớ Hoàng Sa

22. Tôi và 15 ngày ở bệnh viện

23. Theo mẹ đi chợ Đồng Xuân

24. Trước bà cụ gánh xuân vào phố

25. “Tôi” và cuộc hành trình muối trắng

26. Về nơi tôi sinh ra


Xin được chúc mừng các bạn đã đoạt giải. Rất tiếc là chúng tôi không thể công bố chính xác tác phẩm nào đoạt giải gì. Mong các bạn cùng đến dự buổi lễ trao giải để chúng ta cùng chia vui với các tác giả.

Ban tổ chức
0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
Đúng là một cuộc chơi vô cùng thú vị. Và cần phải nghiêm túc cho tới phút cuối. Không nên hài lòng vì đã có giải thưởng, hay vì không có giải mà xuê xoa, cay cú, mà ít quan tâm đến chất lượng bài đoạt giải thưởng, nhất là các giải cao. Tôi thấy đáng ngại nhất là sau khi tác giả đã nhận giải rồi mà vẫn có những bình luận này nọ, như vậy rất tội cho họ. Do vậy mà độc giả đã tha thiết yêu cầu danh sách đoạt giải sớm hơn. Vì có ai có thì giờ mà ngồi đọc kỹ hàng trăm bài viết, khi chưa biết bài nào trong DS nhận giải. Các giải khác thì không sao, nhưng nếu tác phẩm đạt giải 1,2, 3 mà có ý kiến phản đối hoặc đánh giá thấp từ độc giả thì không nên chút nào!
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (01:52 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng có viết bình luận rất nghiêm túc cho ba bài trong DS đoạt giải. Hơi dài nên phải viết email riêng. Tôi yêu cầu được công bố trên mạng để bạn đọc tham khảo nhưng chưa thấy. Hi vọng sẽ được đưa lên kịp thời, ít nhất là trước khi công bố các giải nhất nhì ba. Cuộc thi thật thú vị, sôi nổi đến phút chót.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (01:14 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi có gửi tới Ban Tổ chức bằng email bài viết "Dự đoán về bài viết giành giải nhât cuộc thi " . Tôi nghĩ Ban Tổ chức chưa công bố vì những lý do riêng . Tôi mong Ban Tổ chức đưa lên sớm nhất . Cảm ơn Ban Tổ chức .
traitimphale002002  (traitimphale002002@yahoo.com.vn) (10:53 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình nhận được tin báo đoạt giải khi đang ở quê. Mình bất ngờ reo vang làm ba mẹ chồng ngạc nhiên. Ông bà đã già, không hiểu hết những gì mình giải thích, nhưng cũng chia sẻ với mình. Mình thỉnh thoảng cũng viết, nhưng phần lớn viết để gửi bạn bè đọc, ít khi mình nghĩ đến việc tham dự các cuộc thi để có giải. Vì thế, mình nghĩ, tất cả mọi người, có giải và không có giải, cũng đều nên vui vẻ vì theo một cách hiểu nôm na nào đấy, "một chuyến đi" cũng là một cuộc chơi mà!
LuongMyLinh  (luongmylinh@gmail.com) (09:14 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng các tác giả đạt giải. Mỗi người trong chúng ta có dự đoán riêng về bài đạt giải nhất, nhì, ba. Cá nhân tôi tôi thấy cuộc thi chào mừng 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Điển - Việt Nam nên tôi thấy bài "Quê hương" dễ lọt vào top 5 nhất. Chủ đề tưởng chừng như đã cũ nhưng bài viết lại rất mới, có cả tình yêu Thụy Điển - Việt Nam, có cả tình yêu quê hương đất nước Việt Nam, con người Việt Nam...lời văn thì nhẹ nhàng, dung dị nhưng lại sâu lắng như con người Việt Nam vậy.
Vân Quỳnh  (vanq80@yahoo.com.vn) (08:22 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kính gửi Ban Tổ Chức, Trước hết tôi xin được cảm ơn BTC đã tổ chức thành công một cuộc thi rất bổ ích và thú vị. Lạ một điều là chừ đọc lại bức thư/ thông báo này mới thấy có điều bất ổn. Gần đây, độc giả, nhất là những người tham dự cuộc thi kiên quyết đòi được biết danh sách tác phẩm đoạt giải. Không biết BTC có giận không mà không hề có câu chào hỏi người đọc trong thư và "Nhưng danh sách các bài đoạt giải thì... đây." Tôi cũng nói "thì... đây" khi quá mệt vì con khóc đòi quà để được "bình yên". Đây chỉ là vài lời nói nhỏ. Xin đừng đưa lên mạng, kỳ lắm! Chúc BTC sức khoẻ và tiếp tục tổ chức các cuộc thi thú vị khác.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (07:00 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đã thức gần trắng đêm qua để viết bình luận cho các bài " Bước một bước và bài học để đời về lòng tự tôn dân tộc", "Một chuyến đưa tang (Thư tay)" và “Tôi” và cuộc hành trình muối trắng". Bài khá dài nên tôi viết mail riêng. Mong BTC đưa lên kịp trước ngày trao giải để bạn đọc cùng chia sẻ. Xin trân trong cảm ơn.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (06:22 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả viết “Một Chuyến Đưa Tang” mà mô tả chuyện đưa tang chỉ có mấy dòng, nói chuyện lông bông hơi nhiều và mô tả việc uống bia khá kỹ! Thật thương cho người đã khuất! Nếu như linh hồn anh ấy nghe mô tả chuyến đưa tang của mình một cách khô khốc như thế này chắc buồn ghê lắm. Rứa có ác không!
Nguyễn Thi Lân  (lanhqt@yahoo.com) (02:19 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hẳn BGK đã rất xúc động khi đọc bài Tia Nắng Đáy Sông của Bé Nguyện. Tôi đã lặng người, không phải chỉ vì sự thương cảm đối với một cô bé thật nguyền đầy nghị lực mà còn vì lối viết văn rất trong sáng, pha chút nghịch ngợm và rất có hồn của em.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (08:55 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật lòng khi được báo mình đạt giải (dù chưa biết chính xác là giải gì) tôi đã rất vui, tôi gọi điện cho người thân báo tin vui này và chạy sang các phòng bên cạnh nữa, các bạn chưa được giải cũng đừng buồn nhé, chân thành cám ơn mọi người đã chia vui cùng chúng tôi.
NTHM  (hongminhlicogi@yahoo.com) (07:44 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"