Cuộc thi khép lại rồi

Thứ Tư, 27/05/2009 14:11 | In trang nàyIn bài viết

(Bạn đọc viết) - Cuộc thi khép lại rồi. Song cánh cửa của "Tình thân" lại rộng mở. Nó rộng mở trong lòng tôi suốt một buổi chiều nay khi nghe bè bạn gọi báo tin vui.

Trước hết cho tôi được gửi lời cám ơn chân tình nhất tới Ban giám khảo, Ban tổ chức và Ban biên tập báo Thể thao văn hóa.

Các anh chị đã cho tôi phần ưu ái. Đã dành cho tôi một mối chân tình ngay trong mảnh "Vườn nhà" đầy sắc hoa Thơ, Văn.

Đó là phần được giao lưu thắt chặt thêm mối thâm tình trong cộng đồng. Để dù đang sống xa Tổ Quốc, nhưng khoảng cách Quê hương vẫn mãi mãi gần trong trái tim tôi.

Thật là vinh dự khi được là một trong ba người  nhận giải Comment từ Ban giám khảo. Làm sao có thể giữ được vẹn nguyên niềm vui đó cho riêng mình, Tôi muốn sẻ chia cùng bạn bè của tôi và độc giả. Tất cả, những người cùng tôi tham gia và cả những người đã từng dõi sát những "Chuyến đi"

Dù được giải hay không chúng ta vẫn vui trong chuyến đi này. Bởi khi tham gia cuộc chơi là mọi ước nguyện của chúng mình đã được "Trải lòng" trên trang báo. Để cái "Tâm" sáng của người cầm bút , được cái "Tình" của độc giả gần xa đón nhận. Vậy là ta đã thành công trong suốt cuộc hành trình.

Cho tới lúc này chỉ còn lại không khí khẩn trương, căng thẳng và nghiêm túc của Ban giám khảo, trong khoảng thời gian nhất định chưa đủ dài mà phải "Gạn đục,Khơi trong"

Thưa tất cả bạn bè đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến đi. Văn thơ và báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Hãy viết đi khi nguồn cảm hứng ùa về đánh thức tâm hồn. Để trên Văn đàn không chỉ là những lo toan trăn trở .Mà sẽ phải là nơi cho ta tìm thấy cả niềm vui và tiếng cười.

Có như vậy thì cho dù ở bất cứ lứa tuổi nào, cuộc sống mình vẫn tràn sức thanh xuân

Xin chúc Ban giám khảo,Ban tổ chức,Ban biên tập mạnh khỏe

Chúc anh em bè bạn trong "Chuyến đi" vui , thành đạt

Cho tôi được xiết chặt tay của hai người bạn đồng giải Comment mà tôi cứ ước ao gặp mặt, hẹn gặp lại nhau trong những lần thi tới ,

Chào thân

Đào Thị Minh.KARLOVO,NAM 88 NACHOD 54701
CZ.Cộng hòa Séc
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Xin chào người bạn đồng giải đồng hành Tôn Thất Thọ Thật vui vì bạn đã dành cho riêng tôi một lời chào qua trang báo.Ngoài lòng nhiệt tình thôi vẫn chưa đủ..Mà còn phải có thời gian và điều kiện nữa đúng không.Trong lễ trao giải anh chị em mình không có mặt .Song tôi vẫn cảm thấy mình như đang sống trong không khí tưng bừng của buổi lễ trao giải và vậy là "Chuyến đi"đã thành công Chúc bạn và toàn gia vui khỏe hạnh phúc ngập tràn sẽ gặp lại nhau trên chặng đường tiếp theo trên Thể thao văn hóa Chào thân ĐÀO THỊ MINH
đào thị minh  (truongthonnachodcz@yahoo.com.vn) (11:08 28/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào Chị Minh ! Bài viết của chị rất cảm động. Cũng như chị, tôi cũng rất muốn đến tham dự Lễ Tổng Kết & Trao giải để được gặp mặt bạn bè, anh em , nhưng vì hoàn cảnh không thể đi được... Chúc chị luôn vui khỏe...Hẹn gặp chị ở cuộc thi sau...
Tôn Thất Thọ  (tonthattho_tphcm@yahoo.com.vn) (03:47 27/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"