Trả lời các câu hỏi của bạn đọc

Thứ Sáu, 22/05/2009 01:54 | In trang nàyIn bài viết

(Ban tổ chức) - Thời gian qua Ban tổ chức cuộc thi viết "Một chuyến đi" đã nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến. Nay cuộc thi đã kết thúc, chúng tôi xin chính thức trả lời câu hỏi của các bạn. Mọi thắc mắc thêm, BTC xin phép trả lời sau.

- Bao giờ BTC tổ chức lễ trao giải?
Ban tổ chức sẽ chính thức tổ chức lễ trao giải vào ngày 27/5/2009 tại hội trường của Thông tấn xã Việt Nam, 11 Trần Hưng Đạo. Sở dĩ chúng tôi hôm nay mới công bố thời gian lễ trao giải bởi vướng một số vấn đề liên quan đến chấm giải và sự tham dự của những người liên quan cuộc thi.

- Vì sao BTC chưa công bố người đoạt giải?
Chúng tôi xin khẳng định rằng, danh sách giải thưởng đã có và đã được Ban giám khảo chấm, ký tên, xác nhận các bài đoạt giải. Lý do chúng tôi chưa công bố bởi muốn tạo sự bất ngờ cho những người đoạt giải trong buổi lễ trao giải. Hiện chúng tôi đã mời những người đoạt giải đến dự lễ trao giải. Chúng tôi cũng trân trọng kính mời những bạn đã dự thi đến tham dự lễ trao giải để cùng giao lưu, kết bạn, trao đổi thông tin.

- Nhiều nghi vấn BTC đã ưu tiên người "quen"?
Chúng tôi khẳng định rằng không có bất cứ sự ưu tiên nào ở trong cuộc thi này. Thực tế có rất nhiều người thân thiết với báo đã gọi điện, đến tòa soạn... để nhờ đăng bài trước. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định không có trường hợp nào được chen lên vị trí đẹp, cộng điểm hay được ủng hộ dưới bất cứ hình thức nào. Ngay cả khu vực Bài viết nổi bật, chúng tôi cũng không ưu tiên bất cứ ai mà chỉ chọn những bài có lượng views lớn, những bài dễ đọc, hướng tới đông đảo bạn đọc, có cách viết tốt. Mặc dù có rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà báo, cán bộ cấp cao gửi bài dự thi nhưng chúng tôi thậm chí không đưa địa chỉ, chức danh, cơ quan... của tác giả để đảm bảo rằng bạn đọc không vì những điều đó mà có sự nhận xét nhẹ hay nặng hơn.

- Vì sao BTC không thường xuyên trả lời câu hỏi của độc giả?
Thời gian qua chúng tôi nhận được hàng ngàn góp ý, câu hỏi từ bạn đọc. Có những góp ý chân thành, có những câu hỏi thẳng thắn. Nhưng ngược lại, có những góp ý, câu hỏi không được lịch sự, thậm chí mang tính chất hạ nhục người khác. Điều này khiến chúng tôi quyết định không trả lời riêng lẻ để đảm bảo không thiên vị bất cứ ai. Những góp ý "sạch" sẽ được đưa lên để bạn đọc tự bình luận và trả lời lẫn nhau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi mang tính khái quát, nhiều người quan tâm thông qua các thông báo của BTC.

- BTC có thấy phần bình chọn không được công bằng?
Trước hết, chúng tôi thừa nhận việc cho phép bình chọn ngay từ đầu cuộc thi là không hợp lý, gây bất lợi cho những bài viết được đăng tải sau. Chúng tôi đã khắc phục điều này bằng cách cho bầu chọn lại. Ngoài ra, chúng tôi đã không kiểm soát được việc 1 số bạn dùng biện pháp kỹ thuật để tạo ưu thế cho bản thân. Thực tế là chúng tôi có cách để chặn việc này nhưng cách đó lại gây bất lợi cho những bạn chưa dùng internet bao giờ nhưng có bài dự thi (độc giả của báo TT&VH có rất nhiều người lớn tuổi, trình độ vi tính không cao nên không có mail hoặc các tài khoản dùng để bầu chọn). Hơn nữa, nếu chúng tôi có áp dụng biện pháp kỹ thuật thì những người biết về kỹ thuật vẫn có thể dùng một số biện pháp hoặc ưu thế khác để tạo lợi thế cho mình. Chúng tôi xác định, việc chặn hoàn toàn là không thể và trong bất cứ cuộc thi nào, việc bình chọn đều có những vướng mắc nhất định. Vì vậy quyết định cuối cùng của BTC là tôn trọng những gì đã đề ra trong thể lệ và làm đúng với điều đó.

...

Chúng tôi một lần nữa cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của độc giả. Chắc chắn rằng cuộc thi sẽ vẫn còn có những thiếu sót nhất định. Nhưng với tinh thần chia sẻ, giao lưu, học hỏi, chúng tôi cho rằng cuộc thi đã thành công tốt đẹp và mang lại nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng ta mong đợi.

Chúc các bạn luôn khỏe, công tác tốt và tiếp tục ủng hộ báo Thể thao và Văn hóa trong các cuộc thi tới đây.

Trân trọng
Ban tổ chức
0 thích.

Bình luận (50)

avatar đội bóng
Cảm ơn Anh Tuấn, tôi thấy bài " Cảm Xúc..." rồi!
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (04:07 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Tuấn ơi, tôi vẫn chưa thấy các bài bình luận gửi bằng email riêng đêm qua trên mạng. Xin vui lòng đưa lên gấp! Đây là những bình luận rất nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm đối với cuộc thì, nhất là khi giừo trao giả đã gần kề! Nếu BTC công bố DS đoạt giải sớm hơn thì sẽ không có cảnh phải chạy nước rút bình luận như vậy. Tôi đã bị cuốn theo Cuộc Thi này, nên nhất định phải theo dõi tới cùng! Một cuộc thi rất thú vị, bổ ích và gay cấn! Chúc tinh thần thượng võ, nếu những lời bình luận chân tình hơi bất lợi cho người trong cuộc. Nhưng đã thì thì phải hết sức nghiêm nhặt. Chúc tất cả mọi người vui và sức khoẻ.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (01:22 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi rất hoan hô tinh thần làm việc rất tích cực và đầy trách nhiệm của Anh Cao Mạnh Tuấn. Bài vở, bình luận được đưa lên mạng rất nhanh. Nóng ruột vì không thấy bài bình luận của mình trên mạng tôi đã gọi cho Anh Cao Mạnh Tuấn. Anh Tuấn đang đi công việc,khi về sẽ póst bài lên ngay.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (11:32 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước khi gửi đi những dòng dưới đây tôi đã gửi những bài bình luận rất nghiêm túc về các bài " Một Chuyến Đưa Tang", " Bước Đi Một Bước Và Bài Học Để Đời...", "" Tôi" Và Cuộc Hành Trình Mưối Trắng". Tôi tha thiết mong BTC đưa nội dung bình luận lên mạng. Có thể nội dung bình luận của tôi không giống ai, nhưng nó rất trung thực, có thể để mọi người cùng xem xét lại, để buổi trao giả ngày mai sẽ có ý nghĩa đích thực hơn.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (11:09 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đang thức trắng đêm để đọc kỹ một số bài trong DS đoạt giải và viết bài bình luận cho một số bài. Hy vọng rằng các giải nhất nhì ba.. sẽ thuộc về các tác giả có bài xuất sắc nhất.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (03:41 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai ơi đừng buồn, đừng thất vọng... mà hãy vui lên để chúc mừng các "bạn viết" đạt giải Một Chuyến Đi. Ko đạt giải ở cuộc thi này thì sẽ đạt giải ở các cuộc thi khác. Điều quan trọng là hãy "vượt lên chính mình" - chiêm nghiệm, so sánh và rút ra bài học "vì sao tác phẩm của mình chưa đạt giải thưởng". Chúng ta không nên có những lời lẻ không hay với BTC, BGK... Bởi, tôi thấy: cuộc thi này được tổ chức một cách nghiêm túc, hội đồng giám khảo là những con người có uy tín-có trình độ học vấn cao... Và rất căng thẳng trong lúc chấm chọn các tác phẩm dự thi để có một kết quả cuối cùng như đã công bố... Hơn nữa, cuộc thi này là khởi đầu, chào mừng 40 năm thiết lập tình hữu nghị giữa 2 quốc gia VN-TĐ... Có thể sẽ có nhiều cuộc thi tương tự tiếp theo trong thời gian tới... Lời đề nghị của tôi và cũng là đông đảo người dự thi là: BTC nên tặng quà lưu niệm cho tất cả những người có bài viết dự thi MCĐ để đánh dấu sự thành công ngoài mong đợi của cuộc thi này. Thành thật cám ơn! Hẹn tái ngộ...TTT
TRẦN TRỌNG TRUNG  (trantrong_trung2001@yahoo.com) (08:40 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đêm hôm qua 24/5 có một người nhắn tin vào số đt của tôi với nội dung: "Bạn này có vẻ rất qta6m đến MCĐ nhỉ". Xin được biết tên và địa chỉ của "bạn" để được làm quen. Tôi nghĩ, bạn và tôi đều quan tâm đến MCĐ, bởi cuộc thi này quá hào hứng và hấp dẫn... Rất nhiều người có nhiều bài viết dự thi cùng rất đông đảo độc giả đồng hành với MCĐ... "Đi một ngày đàng-học một sàng khôn", phải không bạn? Dự thi MCĐ là để rèn luyện thêm khả năng viết, biểu lộ cảm xúc của mình và để giao lưu học hỏi, tìm thêm nhiều bạn mới và nguyện vọng là muốn có được quà của BTC cuộc thi để bổ sung vào bộ sưu tập của riêng mình... đó là mục đích chính của bản thân tôi. Còn bạn có suy nghĩ gì, chia sẻ với mọi người đi... TTT
TRẦN TRỌNG TRUNG  (trantrong_trung2001@yahoo.com) (06:25 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng là người dự thi MCĐ và tôi cũng có bài chọn đăng trên trang Web và chọn đọc trên VTC9... Và tôi cũng là người chưa đạt được một giải thưởng nào... Nhưng, không sao. Chắc có lẽ, bài viết của mình chưa lọt vào "mắt xanh" của các vị giám khảo khả kính. Tôi vẫn vui vẻ, tư tin và quyết tâm sẽ dành được giải thưởng trong những lần thi sau... Một lần nữa, xin chúc mừng cuộc thi MCĐ đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng các tác giả đạt giải thưởng... TTT
TRẦN TRỌNG TRUNG  (trantrong_trung2001@yahoo.com) (05:05 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi rất vui nếu TTVH tập hợp các bài dự thi để in thành sách, song ngữ càng tốt, vì mục đích từ thiện. Đương nhiên là phải có thông báo/ thư để hỏi ý kiến tác giả, đến một thời điểm cụ thể nào đó mà tác giả không phản đối thì coi như là đồng ý. Hãy tiếp tục Những Chuyến Đi Nhân Ái trên thực tế. Kết quả chắc chắn sẽ không nhỏ đâu.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (03:06 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi lại nghĩ ngược lại. Đây là một sân chơi vô cùng thú vị và bổ ích, cho dù cuối cùng thì nhiều người sẽ hơi buồn vì không được giải. Như vậy mới gọi là thi chứ! Và cho dù không được giả gì thì cũng nên vui vẻ mà chúc mừng người thắng cuộc. Một lần nữa chúc mừng các tác giả được giải thưởng và mong gặp lại trong các cuộc thi khác.
Nguyễn thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (03:00 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"