Những Cái Click Chuột

Thứ Bảy, 16/05/2009 11:07 | In trang nàyIn bài viết

(Bạn đọc viết) - Chưa bao giờ tôi say sưa với những cái click chuột như thế này! Click vào trang WEB MỘT CHUYẾN ĐI của TTVH như một người nghiện :) đầy mong chờ nao nức nhưng lại không dám nói gì sợ làm kinh động đến không khí làm việc nghiêm túc của BGK. Tôi đọc bài và xem ảnh, thấy BGK cũng có vẻ tập trung và căng thẳng ghê gớm. Tôi cũng đọc rất nhiều bài dự thi và thấy thật khó chọn ra những bài hay nhất vì... nhiều bài hay quá!
 


 
Là một người dự thi, đương nhiên tôi cầu nguyện cho tôi đoạt giải, dù chỉ là một giải nhỏ nhất, để làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Nhưng tôi lại mong muốn những bài đạt giải phải thực sự là những bài hay nhất! Với tôi ý tưởng quan trọng hơn văn từ, bởi vì văn từ là một cái gì đó dễ nhào nặn hơn. Mà cái tình trong bài văn lại là cái quan trọng nhất! Cái tình ấy không nhất thiết phải nói ra, nhưng bạn đọc có thể dễ dàng cảm nhận qua bài viết. Tôi thấy cái hay nhất của MỘT CHUYẾN ĐI là Một Cuộc Hành Trình không hề ràng buộc về thời gian, thời lượng, địa điểm, nó có thể chỉ là một vài bước chân, một cái nhìn, một hồi ức hay là những chuyến đi cùng trời cuối đất. Điều quan trọng của chuyến đi là cái thông điệp mà nó ấp ủ chứ không chỉ là mục tiêu, địa điểm của cuộc hành trình. Có bạn nói, ý là, đọc hết bài mà chẳng thấy đi đâu cả. Có đó chứ, vấn đề là bạn chưa đồng hành cùng tác giả trong chuyến đi đó thôi:)
 
 
Tôi tiếp tục click chuột và gởi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào sự vô tư, công minh của Ban Giám Khảo. Click chuột để tiếp tục đi cùng MỘT CHUYẾN ĐI đầy nhân ái. Click chuột để tự nhủ mình hết sức kiên nhẫn, trong sáng và công bình trong sân chơi MỘT CHUYẾN ĐI nhân ái, bổ ích và thú vị . Click chuột để gửi gắm sự biết ơn trân trọng đến Đất Nước Và Nhân Dân Thuỵ Điển đã tài trợ cho cuộc thi. Mong lắm và sẵn sàng vào cuộc cho những cuộc thi mới, MỘT CHUYẾN ĐI mới hay những đề tài thú vị khác:)
 
 
Nguyễn Thị Lân
 
K333/14 Hải Phòng Đà Nẵng
 
Cell:0902305755
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Chào các bạn, Tôi rất vui khi đọc những lời bình luận của các bạn. Các bạn nói đúng, dù chưa biết các giải thưởng chính thức cuối cùng sẽ thuộc về ai. Nhưng tất cả chúng ta đều đã được nhận những món quà tinh vô cùng quý báu khi được chia sẻ và tham gia NHỮNG CHUYẾN ĐI trên trang WEB. Có lẽ có rất nhiều người tham gia lướt web nên mạng thường xuyên chạy chậm. Chúng ta là những người đồng hành trong MỘT CHUYẾN ĐI thật vui , thú vị và bổ ích. Tôi ở Đường Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng. Đà Nẵng- Hải Phòng là hai thành phố kết nghĩa nên ở Đà Nẵng có đường Hải Phòng đó, bạn Gia Phong ạ. Chúc tất cả các bạn vui khoẻ và hạnh phúc. Lân
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (06:06 16/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuộc thi MCĐ đang vào giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nhìn các vị trong BGK đang làm việc rất căng thắng để tìm ra những bài viết hay thật sự để trao giải. Việc chấm chọn-thẩm định những bài viết hay còn khó hơn "mò kim đáy biển". Người ta thường nói: "9 người, 10 ý" làm sao chọn được bài viết "hấp dẫn, lạ lùng, ấn tượng và cảm xúc" để trao giải theo đúng ý của BGK và đa số bạn đọc... Dù sao, trong cuộc thi nào cũng phải có người đạt giải và người chưa đạt giải. Nhưng theo tôi, tất cả người dự thi MCĐ đều thành công vì chuyến đi của họ đã có người đồng hành, chia sè thông qua tác phẩm dự thi được chọn đăng-phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi chưa thống kê được trong số hơn 1000 bài dự thi có bao nhiêu tác giả và tg nào gởi nhiều bài dự thi nhất; những bài dự thi đó viết lúc nào-có được đăng-phát ở đâu chưa?... Tôi rất cảm tình với tg Nguyễn Thị Lân qua nhiều bài viết dự thi, những lời bình luận dõi theo MCĐ. Tôi cũng có 2 bài dự thi được chọn đăng và phát trên VTC9 Let's Vi
TRẦN TRỌNG TRUNG  (trantrong_trung2001@yahoo.com) (02:17 16/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào bạn Lân ! Tôi cũng là người Hải Phòng đây, rất vui khi đwocj biết bạn cũng là người Hải Phòng và cũng có bài viết dự thi trên đây. Ai cũng có một chuyến đi riêng của mình, không chuyến đi nào giống nhau cả, mỗi người có riêng cuộc hành trình của mình. Giải thi nào cũng vậy chỉ có những giải cho 1 số bài nhất định để lại sau lưng những nuối tiếc ! Nhưng với tất cả thì những bài nào đã đwocj dăng lên đây là những bài chiến thắng, chiến thắng sự mặc cảm rằng có nhiều bài của những cây bút gạo cội Có chuyến đi về đến đích, có chuyến đi trong tưởng tượng, có chuyến đi còn chưa về tới đích, tất cả các chuyến đi đều rút ra được cho chuyến đi của mình những bài học nhất định. Ai viết bài dự thi cũng đều ước vọng bài mình sẽ đạt giải nào đó mặc dù có thể bài của mình chưa đạt tới văn phong tốt nhất. Nhưng những ai đã gửi bài lên đây đều là người chiến thắng, chiến thắng sự mặc cảm khi có nhiều bài viết của những cây bút gạo cội, chiến thắng chính bản thân mình, Gia Phong
http://Thuviengiadinh.com  (anhgioto@yahoo.com) (01:39 16/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"