Một chuyến đi

Yêu lắm tóc dài ơi

05/05/2009 16:58 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi đến cơ quan em chấm thầu, một gói thầu về thiết bị phục vụ công trình Thủy điện do Tổng công ty em làm chủ đầu tư. Em được giao nhiệm vụ đón tiếp và hỗ trợ đoàn chúng tôi trong thời gian chúng tôi làm việc ở đó.

Phải nói thật rằng em đã khiến tôi quý mến em ngay từ phút giây đầu tiên tôi tiếp xúc với em. Em không trang điểm phấn son mà vẫn xinh xinh, hấp dẫn người ta bởi vẻ đẹp dịu dàng và nét duyên toát ra từ giọng nói, dáng đi. Và đặc biệt nhất tôi ấn tượng về em đó là mái tóc dài, tự nhiên và đẹp hiếm thấy.

Không biết những người đàn ông khác thế nào chứ riêng cá nhân tôi tôi rất thích phụ nữ để tóc dài. Bà tôi, mẹ tôi đều có mái tóc dài đẹp lắm, một nét đẹp nữ tính rất Việt Nam. Ngày xưa mỗi lần đi ngang qua các trường PTTH vào giờ tan trường tôi rất thích ngắm nhìn các em học sinh nữ trẻ trung, ngây thơ mặc áo dài trắng với mái tóc dài buông xõa sau lưng. Ngày nay không biết do suy nghĩ của con người đã khác hay do công việc bận rộn quá khiến những mái tóc dài, đen mượt dần ít đi, thay vào đó là những mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh, hay ép thẳng đơ, nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng. Tôi không đánh giá nhân cách con người qua những mái tóc ấy nhưng tôi thấy những mái tóc đen dài, óng ả vẫn đẹp hơn.


Em đi ngang qua tôi, từ mái tóc dài được tết đuôi sam rất khéo của em toát ra mùi hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, mát dịu, đó là hương bồ kết hòa quyện với hương chanh, hương bưởi, một mùi thơm rất dân dã nhưng thật khó quên. Tôi hỏi em: "Em để tóc dài có vất vả không, vướng víu không?". Em cười: "Em không thấy có gì là vất vả hay vướng víu cả, nhưng mình cũng phải quan tâm, chăm sóc nó, em chỉ lo ra ngoài chợ bị cắt trộm thôi". Tôi nghe em nói thấy lạ lắm, sao lại có kiểu trộm cắt tóc người ta nhỉ. Em lại cười: "Anh không thấy đầy người đi rao muốn mua tóc dài à, bọn chúng cắt trộm để bán đấy". Mong sao em giữ được mái tóc của mình.

Trong cuộc sống có những cái riêng khiến con người ta trở nên lạc lõng nhưng cũng có cái riêng khiến người ta đẹp hơn, ấn tượng hơn. Đó là cảm nhận của tôi về cái đẹp rất riêng của em.  

Hoàng Thị Tuyết Trinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm