Lâm Viên Núi Cấm cách thành phố Long Xuyên khoảng 90km, bao gồm một vùng đất rộng 23hecta, nằm bên triền núi Cấm. Những buổi sáng khi mặt trời ẩn mình sau triền núi, cảnh vật nhuộm những màu sắc đẹp lạ thường. Hòn núi từ màu xám đổi sang màu tím, rồi màu hồng - ngả qua màu nhạt… lóng lánh hạt sương như những viên kim cương nhiều màu hiếm có. Ánh sáng màu sữa đục xuyên qua sương mù, đến lúc mặt trời ngự trên chòm mây cao ngất, ngọn núi mới trở lại màu xanh biêng biếc. Thời tiết thật lý tưởng, nhiệt độ trung bình từ 180C - 200C. Và sự bất thường của nhiệt độ không bao giờ quá 250Cvà cũng ít khi xuống thấp quá 180C. Phải chăng sự điều hoà lý tưởng này là nhờ vùng Thất Sơn - nhất là khu vực núi Cấm bao giờ cũng giăng phủ một màu xanh của cây rừng và cây trái do thiên nhiên và con người tạo ra. Nhiều loại cây có trái chín quanh năm như : xoài, mít, sầu riêng, sa kê - nhất là bơ. Trong lúc các nơi khác, trái xoài đang ở độ cuối mùa thì tại núi Cấm có những cây xoài mới bắt đầu chín bói. Mít thì rất nhiều, liên tục quanh năm. Mít núi Cấm có nhiều múi, ít xơ, cơm dày, thơm ngọt đậm đà. Mít chất thành từng đụn, chờ xe chở đi các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Mít đúng là loại quả có giá trị kinh tế toàn diện từ rể, thân, lá, quả và gỗ. Người ta dùng gỗ làm mõ tại các am, tự, miếu. Qua bàn tay các nghệ nhân chạm - khắc, gỗ Mít sẽ trở thành tượng thờ, cột chùa - miếu mạo. Người ta thương dùng múi mít ngâm rượu - pha chế kem, nấu chè trái cây có mít. Quả mít cũng được các nhà văn - nhà thơ đưa vào văn học : “Mẹ già như mít chín cây” hoặc Hồ Xuân Hương miêu tả : “da nó xù xì - múi nó dày”.
Núi Cấm quanh năm mây mù phủ giăng trên đỉnh cao. Trên đỉnh núi còn có đỉnh Bát Tiên, nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn. Lúc trời quang - mây tạnh, đứng tại Điện này có thể trông thấy biển Hà Tiên, dãy núi Tà Lơn trên đất bạn Campuchia, vùng di chỉ Óc Eo - Ba Thê (Khu Tứ giác Long Xuyên) - một nền văn hóa cổ xưa... Lâm Viên đẹp về đêm, lúc trăng treo lửng lơ trên đầu núi. Xa xa nghe tiếng suối reo khi róc rách, lúc ầm ì như bản hòa âm. Đó là suối Thanh Long - con suối nước khoáng nằm lưng chừng núi với nguồn nước vô tận từ trong lòng núi chưa được khai thác. Đến đây, bất chợt du khách nhớ đến câu ca dao : “Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”
Chùa Phật Lớn - nơi tu sĩ Bảy Do, biệt danh ông Thầy Núi Cấm - cùng thời với Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, Thiên Hộ Võ Duy Dương, Cố Quản Cơ Trần Văn Thành... tụ nghĩa rèn quân chống giặc Pháp xâm lược... Rồi Điện Bò Hong - đỉnh cao nhất núi Cấm. Tại đây, ngày đêm lộng gió, không khí trong lành, mây trắng quẩn quanh mỗi chiều - mỗi sáng. Rồi về Ông Bướm với hai khối đá kết lại giống hình hai con bướm tựa vào nhau, có nguyệt điện (điện khí) du khách thường vào đấy thám hiểm. Rồi Đồi Thiên Tuế, Động Thủy Liêm. Động có rèm nước đổ che cửa hang, gợi nhớ về một Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Nhân dân sống lâu năm ở vùng này có kể lại nhiều chuyện của những năm 1939 - 1940, Núi Cấm còn rất nhiều Cọp, Rắn, thú dữ... ẩn trú. Những năm 1959 - 1960, hằng ngày từ 4 - 5 giờ chiều, thường xuất hiện loại chim hồng hoàng bay táo tác, tiếng kêu vang rền cả núi nghe rợn người. Các loài chim, loài thú theo năm tháng lùi dần và đến nay đã mất hẵn khi con người đến sinh cơ lập nghiệp.
Ngoài các thắng cảnh thiên nhiên, núi Cấm còn rất nhiều kỳ quan di tích khác như: Hang Cửu Phẩm (chín Rồng ), Điện Nhàn Vân, Đồi Bạch Mã, Núi Đá Dựng với vách Núi lởm chởm thẳng đứng... Điện Thơm phảng phất mùi trầm hương không dứt với những nét đẹp cổ kính uy nghi, đâu đâu cũng có thơ đề - phú vịnh của khách muôn phương ngoạn cảnh... Từ vài năm nay, Núi Cấm đã được tỉnh Angiang đầu tư xây dựng để trở thành trung tâm du lịch của Tỉnh. Những ngôi nhà sàn dựng theo kiểu nhà dân tộc ít người vùng cao nguyên cho phù hợp với bối cảnh thiên nhiên hào phóng. Vườn nuôi thú để khách tham quan. Nhiều món ăn đặc sản quê hương hấp dẫn du khách như: cá cơm chiên lăn bột, cá cơm kho tộ... Và các thứ trái cay như : nho, mít, xoài, sakê...