Một chuyến đi

Tam Đảo ngày trở lại

28/04/2009 13:52 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Những kí ức ngọt ngào của những lần thăm trước đưa tôi trở lại Tam Đảo vào một ngày chớm hè. Nắng long lanh trải dài trên đường, hương rừng thoang thoảng gợi những cảm xúc mơn man của một ngày tươi đẹp. Chợt nhận ra con đường ngày trước trái tim bỗng rộn ràng. Cổng rừng mở hun hút vào phía trong ẩn chứa bao điều kì diệu của thiên nhiên. Hít một hơi trong lành để bước tiếp trên con đường đầy tiếng chim hót, tiếng người cười nói và âm thanh của núi rừng, một cảm giác yên tĩnh dễ chịu vô cùng, bỏ lại sau lưng cuộc sống đời thường ồn ã, bận rộn.

Nhận xe đạp ở của người thân tôi trèo lên xe và phóng đi vun vút. Hành lí chỉ là chiếc ba lô bên trong đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống đủ để có thể đi xuyên rừng trong cả ngày. Cuộc hành trình bắt đầu với tâm trạng thật thoải mái. Chiếc xe lăn bánh băng qua những đoạn đường đầu tiên hết lên dốc thì lại xuống dốc. Tôi đi theo những bảng chỉ dẫn ghi bên đường, nhìn ngắm những cây rừng với những cái tên rất lạ và rất khó nhớ mà lần trước đến đây tôi không để ý lắm. Tôi dừng xe để xuống hố Quan Tài. Cảnh trí tuyệt đẹp với những hòn đá to nặng với tiếng nước suối chảy róc rách chẳng khác gì trong câu thơ: “Côn Sơn có đá rêu phong. Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.” nhưng nghĩ đến lời kể của dì Mùi đã có người chết tại đây nên tôi lại thấy rùng mình, lông tay, lông chân dựng đứng nổi gai ốc. Tôi vụt bỏ chạy.
 
Ảnh Internet

Hành trình lại bắt đầu sau một lúc, chiếc xe lại băng băng trên đường và đi xuyên qua nhiều bụi rậm, tiếng chim chóc vang lên hút hồn. Trong cái không gian ấy xuất hiện những chú sóc chuyền cành, thoắt ẩn thoắt hiện. Càng đi sâu vào trong rừng không khí càng trở nên khoáng đạt và mát mẻ, không còn một chút bụi bẩn cũng như không còn những tiếng động cơ inh ỏi, chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió thôi bay. Vẫn còn đâu đó những dấu chân của những con thú rừng ban đêm. Thấp thoáng phía trong là con nai vàng ngơ ngác ngặm cỏ. Nhìn thấy người nó chạy vụt mất nhanh như cắt.

Côn trùng trong rừng Tam Đảo thật đa dạng và không dễ để thấy như sâu, bọ que... rồi đến những con lớn, có con trên cao, có con trong hang, có con dưới nước, đặc biệt là các loại chim với đủ hình dáng màu sắc làm đắm say tâm hồn. Những cây to rậm rạp, chia làm tầng tầng lớp lớp che phủ cả bầu trời. Suốt con đường, ánh nắng hắt xuống thật yếu ớt không xuyên qua nổi những tán lá rậm rạp. Vừa đi xe vừa ngắm nhìn thiên nhiên thật là thú vị, tôi có cảm giác chẳng khác gì cảnh tượng trong những bộ phim của Hàn Quốc.

Đạp xe trong rừng, mô hôi chảy ướt áo nhưng rất vui và rất thú vị. Không chỉ được du ngoạn trong cảnh thiên nhiên hoang dã mà còn lấy lại bao nhiêu sức sống sau một lần làm việc mệt mỏi và cuối cùng nhẹ bẫng trong cảnh vật núi rừng. Những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp kỳ thú, sinh động.

Phạm Thị Lý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm