Một chuyến đi

Chuyến đi của cuộc đời

25/04/2009 18:44 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Moi người biết không, tôi đã chết điếng và ngã gục trong vòng tay anh ấy cách đây 5 năm về trước.

Giữa đêm 8/3, anh ấy trèo qua tường vào phòng tôi. Trên tay anh ấy cầm một bó hoa hồng đỏ rực và một cái thiệp kết bằng dây rất đẹp, bên trong có những lời chúc ngọt ngào. Rồi anh ấy tỏ tình thắm thiết.  Quá bất ngờ và lãng mạn, trái tim tôi đã xiêu đổ, nhận lời yêu anh. Ngay đêm đó tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu tiên, nồng nàn và hạnh phúc.  Tôi đã bắt đầu chuyến đi của cuộc đời  như thế. Anh bảo sau này cứ đến 8/3 anh sẽ làm như vậy.

Thế nhưng cuộc đời này tôi chỉ may mắn tận hưởng một ngày 8/3 tuyệt vời như thế. Bởi sau khi cưới, mỗi ngày 8/3 đến nó chỉ còn là những hoài niệm. Nhìn thấy cảnh những người chồng mua hoa mua quà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho vợ  trên ti vi anh lại chép miệng: “Vớ vẩn, nhảm nhí, tốn tiền”. Tôi chỉ biết im lặng mà lòng đau quặn, không biết nói gì. Thầm nhủ mình hãy vui lên nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi khi nằm bên anh.

Năm mùa 8/3 tôi đã sống trong sự buồn tủi, không hoa, không quà, không thiếp, không một câu chúc mừng từ anh. Nhưng thế chẳng thấm tháp gì so với việc tôi phải sống với người chồng vô cảm, hững hờ với những niềm ao ước nhỏ nhoi từ vợ.  Khủng khiếp hơn nhiều khi tôi phải đối diện với những cơn thịnh nộ đến bất thình lình từ người đàn ông trước đây ngày nào cũng thức khuya, dậy sớm để đưa tôi đi học mặc dù ngày nắng hay mưa. Rồi khuôn mặt hiền hậu luôn nở những nụ cười mỗi khi nhìn thấy tôi đã biến thành cau có. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn ngày nào dần dần chuuyển sang gắt gỏng, quát nạt. Tệ hơn hơi thở của anh bây giờ chỉ toàn mùi rượu, mùi thuốc lá.

Chuyến đi của cuộc đời tôi thật trông gai và trắc trở. Đã có lúc tôi dừng như muốn bỏ cuộc giữa chừng trước những sóng gió của người chồng đã gây ra. Nhưng cuối cùng tôi lại tự an ủi mình vì con cái, vì cha mẹ và vì bản thân tôi sẽ cố gắng để đi hết chuyến đi ấy với những hi vọng mới.

 Anh không còn giống như ngày xưa nhưng tôi vẫn hi vọng rằng ngày 8/3 năm nay anh sẽ về nhà với khuôn mặt tươi tỉnh, ăn cơm cùng với hai mẹ con và thực hiện lời hứa 8/3 năm năm về trước.

Phạm Thị Lý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm