Một chuyến đi

Điện Biên bạn đến chưa?

30/03/2009 16:59 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Trở lại chiến trường xưa, đó là chuyến du hành của Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập, Phú Thọ tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên Phủ. 25 người là Cựu chiến binh, hưu trí lên đường về miền Tây thăm lại chiến trường xưa, trưởng đoàn là đồng chí Lê Quang Lập – chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

Xe lên “Đèo Cón”, trong xe có người hỏi tại sao có cái tên đó. Có người giải thích “ngày xưa có hai bố con ông nọ gánh nồi đất đi bán. Đường quá trơn khiến hai người đều trượt chân ngã, nồi văng ra khỏi gánh rơi xuống vực. Người bố xuống vực tìm nồi thì thấy đều vỡ hết không có cái nào lành lặn. Người con ở trên hỏi “có còn nồi không hả bố?” Người bố ở dưới vọng lên “Còn đéo”, nghĩa là vỡ hết không còn gì cả. Người đời sau gọi chệch đi là “Đèo cón” cho đến nay vẫn mang địa chỉ này.

Hành trình của đoàn, đầu tiên là đến thăm nhà trưng bày “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, nhà bảo tàng, nhà tù Sơn La, tượng đài chiến thắng, đồi A1, ... Mỗi địa chỉ đều để lại trong tôi nhiều kỳ tích huyền thoại.
Nhà tù Sơn La nơi anh Tô Hiệu trồng cây đào, hướng dẫn viên cho biết từ cây đào này đã chiết một cành để trồng bên cạnh lăng Bác Hồ tại thủ đô Hà Nội.

Tôi đã xuống hầm giam các vị lãnh đạo của Đảng ta ngày xưa như bác Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng…Có đến đây, tận mắt chứng kiến mới thấy căm thù quân giặc và kính phục các vị tiền bối biết bao nhiêu. Có đến Điện Biên Phủ một lần mới lòng yêu Tổ Quốc lớn lao biết mấy trỗi dậy trong lòng mỗi người…Mỗi nơi đến đều khắc họa những thời khắc đã qua, hố nổ bộc phá 98 kg sau hầm chỉ huy đồi A1 do đồng chí Bạch điểm hỏa hãy còn đây. Tiếng nổ là pháo lệnh “Tổng tiến công”.

Do thời gian, mưa nắng nên nòng pháo của chiếc xe tăng thất trận nằm sườn đồi A1 nay đã thủng nát rất nhiều. Nguy hiểm nhất, tổn thất nhất về phía ta là cầu Mường Thanh – đường độc đạo. Tôi đến cầu xem hướng tiến công của ta. Đúng là nguy hiểm, là “cửa tử”

Vậy để có được “Từng đàn bướm trắng dưới lá ngụy trang…”Nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Chỉ còn 3 hướng mà đều đổ máu! Ngày nay bạn đã Đền ơn những gì, đáp nghĩa được những gì? Tôi cho chỉ là “chiếu lệ - khoa giáo”…

Kông Thức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm