“Người ta đi những Nha Trang, Phan thiết
Sóng bạc, biển xanh, mây trắng lưng trời
Cao ốc Sài Gòn, thông xanh Đà Lạt
Ai có về Tây Ninh với tôi?”
(Ai về Tây Ninh với tôi? - Nguyễn Quốc Việt)
Sóng bạc, biển xanh, mây trắng lưng trời
Cao ốc Sài Gòn, thông xanh Đà Lạt
Ai có về Tây Ninh với tôi?”
(Ai về Tây Ninh với tôi? - Nguyễn Quốc Việt)
(Bài dự thi) - Lời mời gọi mộc mạc, chân thành ấy đã khiến tôi gác lại mọi kế hoạch tham quan khác. Tôi quyết định về núi Bà Tây Ninh một chuyến.
Nhìn từ xa núi Bà Đen trông giống như chiếc nón rộng vành úp lên trên một dải đồng bằng xanh mướt. Nhưng khi đến gần, nó sừng sững, đồ sộ và khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc trước độ cao 986m, cao nhất vùng Đông Nam Bộ. Từ chân núi, để lên đến Điện Bà, có thể đi bằng 3 cách: Cách thứ nhất là chinh phục núi bằng đường bộ, cách này hơi mệt, mất nhiều thời gian nhưng vui và đầy cảm giác chinh phục thử thách.

Cách thứ hai là đi cáp treo, cách này được khá nhiều người ưa chuộng vì chỉ mất khoảng 20 phút và có thể ngắm toàn bộ quần thể núi Bà cũng như cảnh vật các vùng phụ cận xung quanh núi.

Cách cuối cùng là sử dụng hệ thống máng trượt, cách này dành cho những người thích cảm giác mạnh và khuyến cáo là không thích hợp cho người …yếu tim. Hệ thống máng trượt có hai máng: máng kéo (lên) - dài 1190m, máng trượt (xuống) dài 1700m. Khi lên, có hệ thống tời kéo xe ngược lên với tốc độ 1,2 m/s (tương đương 4,32km/h) - gần giống kiểu trò chơi Vượt Thác ở Đầm Sen. Còn khi trượt xuống núi, vận tốc tối đa có thể lên tới trên 40km/h, một cảm giác thật đã.
Đường lên núi Bà quanh co với nhiều cảnh đẹp, nhiều bóng cây và nhiều gió. Dọc đường lên núi có nhiều nhà nghỉ để du khách dừng chân, hóng mát để tiếp tục…leo. Núi Bà gồm nhiều quần thể kiến trúc đẹp như chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các tăng ni, phật tử sửa chữa làm nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà … Hầu hết đều phản ánh những đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Nổi bật trong số những quần thể ấy là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu (Điện Bà), bên trong có bức tượng Bà được đúc bằng đồng đen nên người ta thường gọi là Bà Đen.
Đường lên núi Bà quanh co với nhiều cảnh đẹp, nhiều bóng cây và nhiều gió. Dọc đường lên núi có nhiều nhà nghỉ để du khách dừng chân, hóng mát để tiếp tục…leo. Núi Bà gồm nhiều quần thể kiến trúc đẹp như chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các tăng ni, phật tử sửa chữa làm nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà … Hầu hết đều phản ánh những đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Nổi bật trong số những quần thể ấy là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu (Điện Bà), bên trong có bức tượng Bà được đúc bằng đồng đen nên người ta thường gọi là Bà Đen.
Có hai truyền thuyết khác nhau về Bà Đen. Truyền thuyết thứ nhất kể rằng bà tên thật là Lý Thị Thiên Hương, là một người con gái xinh đẹp, đức hạnh. Bà bị ép hôn và vì muốn giữa trinh tiết với người yêu là chàng Lê Sỹ Triệt, một người tài cao, chí lớn, đang theo phò Nguyễn Huệ dẹp thù trong giặc ngoài giữ nước, bà quyết định lên núi đi tu và bị cọp ăn thịt. Sau khi chết, bà rất linh thiêng và phù hộ cho nhiều người trong vùng. Vì thế, thi thể bà được đem về mai táng, phụng thờ. Nhà chùa cũng đã cho lập đền thờ riêng để nhân dân đến cúng bái.

Truyền thuyết thứ hai cho rằng Bà là người Cao Miên, có tên gọi là Đênh. Bà là người sùng đạo và quyết tâm theo con đường tu hành suốt cuộc đời mình. Nhưng lúc ấy bà lại bị ép gả cho một người mà bà không muốn và đã tự vẫn để chứng minh lòng tôn kính đức Phật của mình. Cũng như bà Hương, Bà Đênh (sau này dân gian đọc thành Đen), rất linh và cũng được dân gian lập điện thờ. Hàng năm vào dịp xuân về, từ chiều 30 tết nguyên Đán đến suốt tháng Giêng, tháng Hai âm lịch - nhất là ngày rằm tháng Giêng, du khách trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác ở Nam Bộ đổ về hành hương, lễ bái và tham quan du lịch rất đông đúc.
Núi Bà hấp dẫn du khách không chỉ về tín ngưỡng mà còn về cảnh quan thiên nhiên. Người ta không chỉ đi núi để vía Bà, cầu bình an, tài lộc mà còn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa. Ai một lần lên núi cũng muốn ghé qua Hang gió để tận hưởng cảm giác mát lạnh của gió trời, muốn đến Động Sơn Thần xem hòn đá thiên, muốn thấy tượng Phật nhập Niết Bàn, muốn lên đỉnh núi để chinh phục độ cao 1000 mét… Và để “trôi” với vận tốc tối đa 40km/h xuống chân núi bằng hệ thống máng trượt để thử xem cảm giác tuyệt vời đến thế nào.
Binh…boong
Một tiếng chuông ngân
Chưa dứt tiếng,
Đã ở chân núi rồi.
Ngoảnh nhìn lại
Chỉ mây trôi,
Bâng khuâng trần thế, nhớ người cõi tiên.
(Trôi ở núi Bà - Nguyễn Quốc Việt)
Xuống đến chân núi, lòng tôi vẫn còn vương lại nơi Điện Bà. Không biết bao giờ tôi lại có dịp về nơi đây, thắp nén nhang cho Bà và trượt để ”trôi” đi bao bộn bề lo toan của cuộc sống. Hẹn nhé Tây Ninh. Lần sau…”Ai có về Tây Ninh với tôi?”
Hạ Vi Phong