Những người trốn chạy Valentine

14/02/2009 13:54 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Ngày lễ tình yêu đã cận kề nhưng không phải ai cũng đang hạnh phúc trong tình yêu. Trốn chạy khỏi thực tế khá phũ phàng hay đúng hơn là không muốn đối diện với cảm giác se lòng vì tủi thân. Những phụ nữ độc thân sẽ chọn cách nào để né tránh ngày Valentine?

Sau Noel, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch lại đến Valentine. Với nhiều đôi bạn trẻ, đây là ngày của tình yêu và hạnh phúc. Họ còn đang đau đầu để nghĩ xem nên tặng người mình yêu thương món quà gì vừa bất ngờ, vừa ý nghĩa. Mùa xuân thắm tươi rộn ràng trên những con đường. Màu sắc của tình yêu dường như trải rộng khắp nơi.

Thế nhưng, có khi nào bạn lạc bước trong mùa xuân mà cảm thấy lòng mình bỗng sao giá lạnh. Có khi nào bạn hòa mình trong dòng người tấp nập, nhìn thấy đôi lứa bên nhau ánh mắt nồng nàn yêu thương, tay nắm chặt tay, khẽ mỉm cười chia sẻ niềm hân hoan của mọi người nhưng bạn lại thấy trong lòng mình có chút mủi lòng? Mùa xuân, tình yêu đang ở khắp nơi nhưng trong không gian rộng lớn này vẫn còn có người thấy mình thật cô đơn, vắng vẻ. Phải, tôi tin rằng có những người đang cảm giác như vậy. Họ là những phụ nữ độc thân, đi mãi mà chưa tìm thấy một nửa yêu thương của mình. Họ - những người còn đang lạc lõng với tình yêu. 

Ngoài 30 tuổi, Triệu Vy vẫn đang là người phụ nữ độc thân

Ở tuổi 18 đôi mươi, nhìn vào ngày Valentine không ít cô gái trẻ thầm mong một ngày nào đó mình cũng sẽ hạnh phúc bên người mình yêu, tay nắm tay nhau sánh bước trên phố đông người. Đến tuổi trên dưới 30 mà bạn vẫn không tìm thấy đâu cái nửa yêu thương của mình ắt hẳn cảm giác mơ mộng ngày nào sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Thay vào đó là cảm giác “trốn chạy”, trốn chạy khỏi thực tế khá phũ phàng hay đúng hơn là không muốn đối diện với cảm giác se lòng vì tủi thân, khi mà bạn bè ai xung quanh ai cũng có đôi có cặp, có một gia đình riêng chỉ có mình là lẻ loi, đơn chiếc. Những người phụ nữ độc thân đó sẽ chọn cách nào để né tránh ngày Valentine? 

1. Tìm nơi ẩn náu

Đã qua cái tuối muốn đến những chỗ đông vui náo nhiệt, họ chọn cách ở nhà để “ẩn náu”. Nhưng cảm giác này cũng chẳng vui vẻ gì? Mở máy tính, bỗng thấy sao hôm nay mọi người đi đâu hết cả, chẳng có ai khác online ngoài kẻ cô đơn là mình. Cảm giác cô đơn càng cô đơn. Ngồi một mình, mua một đĩa phim thật hay về xem, nhâm nhi chút đồ ăn vặt cũng là một cách hay nhưng dù sao vẫn chẳng thể khỏa lấp khỏi nỗi buồn.  

2. Chạy trốn Valentine

Chạy trốn ngày Valentine bằng một chuyến du lịch xem ra là một sự chọn lựa hữu hiệu. Rời xa thành phố thân thuộc, cùng một vài người bạn thân đi đến một nơi khác trong vài ngày, cảm nhận sự thay đổi của hương vị cuộc sống và quan trọng khiến mình quên đi cảm giác bị lạc lõng trong tình yêu. 


 

3. Uống rượu tiêu sầu

Nhà thơ Lý Bạch từng có câu thơ:

“Lấy dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm”

Đọc câu thơ này xong xem chừng mọi người sẽ nghĩ đây đâu phải là cách tiêu sầu, mà trái ngược còn rước thêm sầu vào người. Thực chất mà nói, uống rượu không giải hết sầu nhưng một vài chén rượu cũng có thể giúp ta nhìn cuộc đời một cách nhẹ nhàng. Uống không để say mà chỉ đơn giản một chút men sẽ khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Sẽ tốt hơn nếu được ngồi uống rượu chuyện trò bên những người bạn chung “cảnh ngộ”, chắc chắn niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn sẽ xẻ nửa. Một ngày Valentine sẽ không còn cô đơn nếu bên cạnh mình có người bạn để chia sẻ. 

Dù sao thì một ngày Valentine rồi cũng trôi qua. Cuộc đời của mỗi người sẽ còn rất nhiều ngày Valentine khác, hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn... Tại mỗi thời điểm cảm nhận về hạnh phúc của chúng ta sẽ không còn giống nhau. Điều cần là chúng ta luôn có cái nhìn lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước.  

Hiền Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm