Quà "độc" Valentine

12/02/2009 10:03 GMT+7 | Lễ Valentine

Săn quà “độc” để tặng cho “một nửa yêu thương” của mình trong ngày Lễ tình nhân mấy năm trở lại đây đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Theo quan niệm của một số teen, những quà “độc” không chỉ thể hiện tình yêu mà còn là một cách để khẳng định “đẳng cấp” của mình với những người xung quanh.
 
 
Đáp ứng nhu cầu của các “thượng đế” trong mùa Valentine năm nay, một số cửa hàng đã tung ra nhiều mẫu quà hết sức “độc” và phương thức bán hàng cũng hết sức “độc” là chỉ bán qua mạng và phải đặt hàng từ trước đó trên dưới 10 ngày thì mới có “quà”. Bên cạnh đó, còn có teen bày ra nhiều “quái chiêu” để làm quà tặng không “đụng hàng” với bất kỳ một ai.
Nhiều bạn trẻ đã phải bỏ rất nhiều thời gian để có được những món quà ưng ý trong ngày Valentine

Từ chocolate “hàng khủng”

Theo Việt Phương (19 tuổi, sinh viên ĐH KHTN Hà Nội) hai năm nay, năm nào cậu cũng tặng “một nửa” của mình chocolate trong ngày Valentine vì đó là món quà mà nàng thích nhất. Nhưng tặng mãi những hộp chocolate hình viên bi hay hình trái tim thì “truyền thống” quá nên năm nay Phương quyết định tìm cho bằng được những mẫu chocolate độc đáo để tặng nàng.

Hì hục cả tuần trên mạng, cuối cùng Phương cũng đã tìm được nhiều mẫu chocolate Thụy Sỹ với những hình dáng “khủng” miễn bàn. Từ hình máy nghenhạc MP3, hình đầu lâu ác quỷ cho đến hình trái tim, hình que kem, hình thỏ ngọc... điều đặc biệt là dù đây chỉ là những món quà được làm từ chocolate nhưng tạo dáng tinh xảo, giống đồ thật như đúc.

Phương đã chọn ngay một “quả đầu lâu” chocolate để gây sự bất ngờ cho nàng. Chỉ có điều, muốn có được món quà này đúng vào Valentine, Phương phải đặt hàng trước đó 15 ngày qua mạng bởi hàng được làm từ Thụy Sỹ chuyển về. Giá của mỗi hộp chocolate dạng như thế này cũng không phải là rẻ nhưng Phương thấy con số đăng kí mua hàng như Phương xấp xỉ tới hàng nghìn.

Nhiều mẫu chocolate Thụy Sỹ với những hình dáng “khủng” miễn bàn

Còn theo chị Nhật Anh, chủ website giới thiệu những mẫu chocolate mà Phương cho là “hàng khủng” này cho biết: “Đây là mẫu chocolate mới và độc đáo nhất trên thị trường Valentine hiện nay được nhập về từ Thụy Sỹ. Những mẫu chocolate này hiện đang làm mưa, làm gió thị trường Valentine Thụy Sỹ chứ không riêng gì ở Việt Nam. Có lẽ vì thế mà dù chỉ mới giới thiệu lên website chưa đầy một tháng nhưng số lượng đặt hàng đã xấp xỉ hàng nghìn. Đa số khách hàng đều là những người trẻ và ở nhiều thành phố lớn mua tặng cho nhau nhân ngày lễ tình yêu”.

Đến những món quà “mạnh bạo”

Underwear đôi cũng là mặt hàng được xem là bán chạy nhất trên một số website bán hàng trực tuyến như: 123mua, raovat, chodientu... trong mấy ngày gần đây. Nếu trước đây vài năm, mốt áo đôi, dây chuyền đôi, cốc đôi... được xem là món quà nhiều ý nghĩa và đậm đà màu sắc tình yêu nhất thì năm nay những cặp underwear cùng tông màu, cùng kiểu dáng và hình hài trang trí là thứ mà nhiều teen chịu chơi săn lùng nhất.

Hiện nay trên thị trường mặt hàng “nội y” dành cho cả nam và nữ này dường như còn khan hiếm và nếu có thì các mẫu đều rất độc đáo. Nhiều teen vẫn chưa có thói quen tặng những loại quà “độc” này nên khi bước vào một số cửa hàng thời trang thường ngượng ngùng không dám hỏi.

Nhưng đối với các teen 9x chịu chơi thì đây là một món quà khá hấp dẫn và đặc biệt, món quà mà theo như nhiều teen là “thiết thực nhất khi nghĩ về nhau”.

Hà An (18 tuổi, ở 85 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) cho biết: “Nhiều người nghĩ tặng “nội y” cho nhau là một việc làm kỳ cục nhưng thật ra nó chẳng có gì. Yêu thương và quan tâm đến nhau thì việc tặng “nội y” cũng như tặng gấu bông hay mỹ phẩm cho nhau vậy thôi.

Với lại, trước đây bọn em tặng nhau nhiều món quà không thiết thực cho lắm nên năm nay em và người yêu thống nhất là sẽ đi “săn” “đồ nhỏ” để tặng cho nhau, phá cách một chút cho mới lạ. Bọn em đi nhiều shop quần áo ở nhiều phố lớn như Quán Thánh, Trần Nhân Tông, phố Huế, lên cả Vincom – Bà Triệu mà vẫn chẳng tìm đâu ra loại underwear cho cả hai cả.

Nhưng thật may là khi vào một diễn đàn trên mạng thì đọc được một đoạn giới thiệu về một số mẫu underwear dành cho các cặp tình nhân trong mùa Valentine đang có bán tại Parkson, thế là cả hai tìm đến cho bằng được. Bạn trai em rất thích món quà đặc biệt này vì nó có màu đỏ của rượu boóc đô, chất vải rất xịn và kiểu dáng rất cá tính, giá cả cũng không đắt lắm”.

Còn theo một nhân viên bán hàng của nhãn hiệu thời trang Jockey ở Chùa Bộc - Hà Nội thì: “Underwear dành cho các cặp tình nhân đang là mặt hàng bán chạy nhất của shop. Điều này nằm ngoài dự đoán của cửa hàng do đó số lượng hàng không đủ để cung cấp. Hầu hết khách hàng khi đến mua đều đi theo từng đôi, họ lựa chọn rồi tặng cho nhau ngay tại shop. Vì hàng hết nên nhiều cặp đôi còn đặt tiền trước để có được món quà đó trong mùa Valentine”.

Và cả xăm truyền thần

Xăm truyền thần là hình thức xăm chân dung người mình yêu lên một bộ phận nào đó trên cơ thể như một món quà dành tặng cho nhau trong ngày lễ Valentine. Thường thì với loại “quà” cực kỳ đặc biệt này chỉ có một số teen thuộc hàng “dân chơi” mới dám làm.

Một thanh niên đang xăm truyền thần

Anh Hải – chủ tiệm xăm Haitattoo ở phố Tân Mai, Hà Nội cho biết: “Số lượng các em tuổi teen rủ nhau đi xăm truyền thần nhiều nhất là vào thời gian trước Tết vì kiêng kỵ ra Tết đi xăm. Các em cho rằng xăm hình người mình yêu lên cơ thể để cho người ta biết là mình đã có người yêu và để cho người mình yêu biết rằng khi em đã là của anh thì sẽ mãi không rời xa...”. Tất nhiên, món quà đặc biệt này sẽ được giấu kín chờ đến ngày Valentine thì mới được hé lộ cho người yêu thấy, xem như đó là một món quà, một lời tỏ tình trong ngày tình nhân.

Tú, còn có biệt danh là Tú Fe (sắt), nhà ở Đầm Trấu không ngại ngùng kể: “Em và bạn gái yêu nhau đã lâu chỉ chờ bạn gái em học xong là cưới nên chẳng sợ gì khi xăm truyền thần lên ngực. Nhưng chỉ có điều ông thợ ở tiệm mà em đến xăm mới vào nghề nên vẽ không được giống với khuôn mặt bạn em, chỉ sợ Valentine này mà cho bạn ý xem, lại tưởng cô nào khác thì chết dở. Ngoài ra, Valentine này em cũng chỉ tặng bạn gái một bó hoa nữa mà thôi”.

Nhiều chủ tiệm xăm nghệ thuật ở Trần Khánh Dư, phố Vọng, Dịch Vọng... cũng cho biết thêm: trung bình mỗi ngày gần đây họ nhận xăm truyền thần cho ít nhất là một khách hàng. Hầu hết các khách hàng đến xăm đều là sinh viên hoặc lứa tuổi teen trong đó có cả nam và nữ. Nữ thì xăm hình nam và nam thì xăm hình nữ. Đây được xem là mốt mới trong mùa Valentine năm nay.
 
Theo GĐ&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm