Lễ Valentine

Ngày Valentine với "sao" Việt

14/02/2008 01:08 GMT+7 Google News

Valentine, các nàng hồi hộp chờ đợi món quà đặc biệt từ nửa yêu thương của mình. Nhưng không mấy ai để ý rằng các chàng cũng có nhiều điều mong chờ ở bạn gái vào ngày lễ Tình nhân lãng mạn.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Bí mật trước ngày Valentine

Năm nàoHồ Hoài Anhcũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày lễ Tình nhân. Dù rằng với anh, quà cáp không phải là điều quan trọng nhưng nó thể hiện cho người mình yêu thấy được sự chân thành và nồng ấm từ trái tim.

Hoài Anh tâm sự, vẫn tặng Lưu Hương Giang những món quà dễ thương mà chẳng nhân dịp gì cả, đơn giản vì đi đến đâu đó thấy cái này hợp với người yêu thì mua. Cũng là một bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng tình yêu của hai người.

Tất nhiên, Giang cũng là người chu đáo và không bao giờ quên tặng quà cho Hoài Anh. “Thấy tôi thiếu gì thì Giangmua tặng thứ đó. Nhưng hoàn toàn bí mật trước ngày Valentine. Cô ấy có thể hỏi tôi thích gì nhưng như thế đôi khi đánh mất đi sự thi vị, lãng mạn. Dù yêu nhau 3 năm rồi và rất hiểu nhau nhưng cũng vẫn cần tạo cho nhau những điều mới lạ, tinh tế để tiếp tục khám phá”.

Nói mong đợi thì cũng không hẳn nhưng Hoài Anh muốn có một đêm Valentine ấm áp bên Lưu Hương Giang. Anh không chờ quà (dù chắc chắn sẽ có) mà chỉ cần thấy ánh mắt, nụ cười của Cải Bắp cũng đủ vui rồi.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Mong người được tặng quà sẽ mỉm cười

VớiTuấnthì Valentine nào cũng vậy, dù có hay không có bạn gái, anh đều thấy náo nức. Có lẽ điều mà anh mong nhất trong ngày này là được tặng quà cho người yêu của mình vì đơn giản như thế có nghĩa là mình đang được rất nhiều hạnh phúc từ tình yêu này. Anh mong người được tặng quà sẽ mỉm cười và thích món quà đó.
 
Có rất nhiều fan nữ yêu mến, Tuấn nhận được nhiều "tấm thịnh tình" trong ngày này nhưng món quà ý nghĩa nhất với anh vẫn là những cái nhìn và sự đồng cảm của họ với âm nhạc mà anh theo đuổi. Anh cũng không mong gì hơn thế.

"Valentine năm nay khác mọi năm là tôi lại tham gia vào chương trình Ngày không em, với một chủ đề hơi đi ngược lại tinh thần của ngày lễ Tình nhân. Nhưng mà không sao! Hy vọng sau ngày đó thì những ngày còn lại lúc nào cũng... có em", Tuấn cười vui vẻ.

Chàng ca sĩ bật mí rằng, anh thích nấu một món ăn cho người yêu: "Điều này rất hiếm khi xảy ra. Nhưng tôi nghĩ người ta sẽ yêu nhau nhiều hơn sau những giây phút lãng mạn thưởng thức món ăn ngon với nhau".

Ca sĩ Minh Quân: Mùa Valentine đầu tiên của cả hai

Riêng Quân thì Valentine năm nay đặc biệt hơn rất nhiều vì anh đã tìm thấy cho mình một nửa đích thực. Kín tiếng về chuyện yêu đương nhưng trong dịp này, anh không thể giấu nổi niềm hạnh phúc.

Người yêu của anh không làm nghệ thuật nhưng rất hiểu và thông cảm cho nghề ca sĩ. Họ không có nhiều thời gian bên nhau, nhất là các ngày Lễ nhưng tình yêu thì luôn nồng nàn.

Việc chọn quà cho người yêu ngốn của Minh Quân khá nhiều thời gian vì phải làm sao thật ý nghĩa và phù hợp với cô ấy, làm sao để cô ấy hiểu anh muốn nói gì qua đó. Tuy nhiên, anh hiểu người yêu mình cần gì nên cuối cùng luôn có được một món quà ưng ý. Chưa bao giờ anh phải tay không đến gặp người yêu trong những ngày quan trọng.

Chúng tôi cũng mới yêu thôi. Đây là mùa Valentine đầu tiên của hai đứa. Cả hai đều mong đợi nhiều. Nhưng tiếc là vào đúng ngày 14/2, tôi lại phải đi diễn xa Hà Nội nên không thể ở gần bên cô ấy. Biết là cô ấy sẽ buồn nên tôi sẽ cố gắng động viên và gửi những lời nói yêu thương nhất bằng tin nhắn, điện thoại. Và một nụ hôn… xa nữa”.

Hỏi Minh Quân mong đợi điều gì? Anh cười và nói rằng, chẳng có gì to tát cả, đơn giản là một nụ cười hay một cử chỉ âu yếm mà thôi. Để anh cảm nhận được tình cảm nồng cháy trong trái tim của người yêu bé bỏng.

Ngay lúc này đây, anh chỉ mong được như những khán giả của mình, ngồi bên người yêu, được nắm tay người yêu và cùng nghe những khúc nhạc lãng mạn. Khao khát được thể hiện cho cô ấy tình yêu bao la của anh. Nhưng thật khó để thực hiện điều đó vào đúng ngày lễ Tình nhân. Vì thế anh quyết định… để dành, và “bù đắp cho cô ấy sau vậy”.

Ca sĩ Đức Tuấn: Mong chờ một điều bất ngờ

Đức Tuấn thì kín tiếng và cẩn trọng hơn. Anh mong chờ một điều bất ngờ nhưng cũng không quá kỳ vọng và cũng có một món quà dành tặng cho một ai đó. Trong lòng anh bây giờ là cảm giác hồi hộp, đón đợi.

Anh từng nhận được những món đồ rất dễ thương của bạn gái và còn nhớ nhất là một chiếc khăn thêu hình chú khủng long xinh xắn. Anh là người rõ ràng trong tình cảm nên trong ngày này, anh chỉ nhận duy nhất một món quà từ người mình yêu. Nếu quà tặng đến từ một địa chỉ khác thì chắc chắn anh sẽ từ chối. Ngược lại anh cũng chỉ tặng quà cho một cô gái duy nhất.

Rất may cho chàng ca sĩ điển trai này là anh chưa bị các fan nữ “tấn công” với “cơn mưa quà tặng” dù rằng có không ít người mến mộ giọng hát lãng mạn, bay bổng của anh. Lý giải cho điều này, Đức Tuấn nói: “Có lẽ vì khán giả yêu thích dòng nhạc của tôi là những cô gái tinh tế và không thích thể hiện tình cảm một cách quá… trực tiếp như thế. Hơn nữa tôi cũng là người khép kín nên không có nhiều mối quan hệ phức tạp”.

Trong ngày này, Đức Tuấn cũng không chờ quà từ người ấy. Anh cũng chỉ mong nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của người yêu, được đón nhận một nụ hôn nồng nàn và một cái ôm ngọt ngào. Đó là món quà vô giá với anh rồi.


Vợ chồng nghệ sĩ Thảo Vân - Công Lý: Phụ nữ là người giữ lửa hạnh phúc

Vợ chồng mình không quan tâm đến mấy ngày lễ mới du nhập từ nước ngoài vào. Đặc biệt là anh Công Lý. Hơn nữa, ngày lễ Valentine năm nay hai vợ chồng cũng bận làm việc túi bụi nên chắc không có thời gian dành riêng cho nó.

Cuộc sống có muôn mặt và cần biết san sẻ yêu thương, hiểu và cảm thông với nhau. Hạnh phúc vốn giản dị. Riêng với Vân, là người phụ nữ, người giữ lửa trong gia đình thì điều quan trọng để giữ hạnh phúc là nhẫn nhịn. Chữ Nhẫn đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc. Một điều nhịn, chín điều lành các cụ nói rồi.

Cặp đôi Dương Cầm - Cẩm Tú: Hãy trao nhau tình yêu

Thật ra thì đối với cả hai chúng tôi ngày nào trong năm cũng là Valentine. Chúng tôi quan niệm hạnh phúc là khi yêu một ai đó say đắm thì cũng được đáp lại như vậy. Dương Cầm còn nhớ lễ Valentine năm ngoái, sau khi rời phòng thu cả hội đi chơi.

Cầm đã rất lo lắng không biết làm thế nào để có quà cho Tú. Nếu mà đi mua quà thì lộ mất. Vậy là tranh thủ lúc Tú đang ngoảnh đi nói chuyện, Cầm đã chạy ù đi mua một bông hồng đỏ rực giấu vào cốp xe, thật nhanh để Tú không phát hiện ra.

Khi đưa Tú về đến cửa nhà, Tú giận dỗi đòi quà thì Cầm tặng Tú bông hoa mua lúc trước. Tú xúc động và rất ngạc nhiên.Đây cũng là lần đầu tiên Cầm biết tặng hoa cho một cô gái. Valentine năm nay, hai đứa định sẽ đi Đà Lạt nhưng không thực hiện được vì Tú còn bận học nhưng Cầm đã có một món quà đặc biệt tặng Tú và những đôi lứa yêu nhau.

Đó là ca khúc Hãy trao nhau tình yêu. Ca khúc này hai đứa đã thu demo song ca. Và đặc biệt, nhờ ca khúc này mà Dương Cầm được mời… đi hát chứ không phải sáng tác.

Vợ chồng ca sĩ Tân Nhàn - Tuấn Anh: Dành trọn cho nhau trong ngày lễ tình nhân

Hai vợ chồng Tân Nhàn, Tuấn Anh đều rất quan tâm đến ngày lễ tôn vinh tình yêu này nhưng do công việc nên các năm trước đều phải đi làm, không được gần nhau. Tuấn Anh thì ở Quảng Ninh, Tân Nhàn thì chạy sô biểu diễn ở Hà Nội. Tuy nhiên, bao giờ Tuấn Anh cũng gửi điện hoa và chúc mừng vợ.

Năm nay thì khác, hai vợ chồng quyết định hủy tất cả các show diễn để dành trọn cho nhau trong ngày lễ đặc biệt này. Hai vợ chồng sẽ kỷ niệm ngày tình nhân tại Hà Nội, đi chơi, thăm cả bạn bè và nhiều kế hoạch nữa. Để gìn giữ hạnh phúc lứa đôi thì cả hai vợ chồng phải luôn cố gắng gìn giữ, tin tưởng và động viên nhau.

Ca sĩ Quỳnh Hoa: Hạnh phúc thật bình dị

Valentine là ngày dành cho những cặp tình nhân, những đôi lứa đang yêu nhau. Tôi và chồng đã có kế hoạch đi sắm đồ nhân dịp ngày lễ này. Và ước gì anh ấy sẽ lại tặng tôi một bông hồng đỏ rực.

Theo tôi hạnh phúc là cảm giác nằm trong tâm hồn con người khi người ta cảm thấy hài lòng với những điều tốt đẹp đã đạt được. Hạnh phúc là những niềm vui bình dị trong cuộc sống thường nhật của mỗi đôi lứa, với gia đình và con cái, thật giản dị.

Với tôi, hạnh phúc còn là khi vắt kiệt mình ra hát và nhận được sự đồng cảm của một vị khán giả chưa từng quen biết mà ngỡ như rất gần. Và còn nhiều, nhiều lắm…

Người muốn có hạnh phúc phải biết yêu chân thành, người cho nhiều sẽ được nhận nhiều, người biết yêu sẽ được yêu. Người phụ nữ hạnh phúc khi có một gia đình hạnh phúc và phải luôn biết giữ ngọn lửa hạnh phúc ấy. Chúc tất cả đều có và tìm được vô vàn hạnh phúc xung quanh mình.

Vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh - Thu Huyền: Tặng nhau quà và một… nụ hôn

Từ trrước khi cưới và đến bây giờ, khi cu Tít đã lớn, anh Minh vẫn luôn nhớ đến ngày lễ Valentine và tặng quà cho Thu Huyền. Hồi mới yêu nhau, lần đầu tiên được nhận quà Valentine thì Thu Huyền thấy rất xúc động và thiêng liêng.

Trước đó, Thu Huyền còn đang giận anh Tấn Minh nên nhân dịp ngày lễ tình nhân anh Tấn Minh mua hoa hồng và socola đặt trong một cái hộp hình trái tim tặng Huyền để làm lành.

Bây giờ đến ngày lễ tình nhân, cảm giác không còn bất ngờ hay ngạc nhiên nữa nhưng hai đứa vẫn mong chờ đến ngày này để kỷ niệm tình yêu và hạnh phúc dành cho nhau. Anh Tấn Minh sẽ tặng một món quà mà Thu Huyền thích.

Còn Huyền sẽ có một món quà đặc biệt khác, đó là một bữa cơm ngon hơn ngày bình thường hoặc sẽ là… một nụ hôn. Và chắc chắn năm nay cũng sẽ vẫn thế.


Á hậu Ái Châu: “Cuộc hẹn hò” đầu tiên bằng câu chuyện cổ tích

Lần đầu tiên, tôi nhận được “cuộc hẹn hò” vào ngày lễ Valentine là năm lớp 10. Có anh chàng cùng lớp rất thích tôi, muốn hẹn tôi đi xem phim buổi tối. Ấn tượng là cậu ấy không trực tiếp mời tôi đi xem phim mà thông qua người bạn thân, lén bỏ một tấm thiệp vào ngăn cặp của tôi.

Tấm thiệp có in hình một chàng trai gửi “hôn gió” tới cô gái và… câu chuyện cổ tích. Nội dung câu chuyện cổ tích hiện đại đó là tình thương mến thương của người con trai dành cho cô gái và ngỏ ý mời cô đi xem phim. Kèm theo tấm thiệp là một món quà bằng vải, hình hai con gấu “chu mỏ” rất ngộ nghĩnh.

Tôi đã cười khúc khích khi đọc câu chuyện cổ tích trong tấm thiệp và rất thích thú với “món quà” đặc biệt này. Kết thúc câu chuyện rất… có hậu. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, ăn kem rất vui vẻ… Đó là những tình cảm đầu đời rất trong sáng, đáng nhớ. Dù cho sau này không thể “gắn bó” với nhau nhưng tôi và “anh chàng ngày xưa” vẫn là những người bạn tốt.
 
Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: Được ở bên người yêu là hạnh phúc
 
Những ngày học phổ thông trung học, tôi cũng rất mến một cô bạn. Ngày Valentine năm ấy, tôi đã hẹn trước với cô ấy là tối đi chơi. Cô ấy “giả bộ” nói: “Ngày này là ngày gì mà rủ người ta đi chơi”.

Tôi nói: “Thấy người ta rủ nhau đi chơi thì đi chơi thôi”. Chúng tôi cứ “đối đáp” như vậy. Tôi biết là cô ấy biết ngày này nhưng “giả bộ” để chọc tôi. Ngày đó thật khờ khạo, thích nhau mà chúng tôi đâu dám bộc lộ thoải mái như bây giờ.
 
Đó là kỷ niệm đáng nhớ trong ngày lễ Tình yêu của tôi. Nếu kể về Valentine hạnh phúc nhất thì cách đây hai năm, tôi cùng người yêu và bạn bè đi chơi. Tôi đã tặng cô ấy món quà là bộ đồ rất đẹp kèm… nụ hôn.
 
Đối với tôi, được ở bên cạnh người yêu trong dịp này là hạnh phúc. Giờ thì chúng tôi xa nhau rồi…Năm nay, Valentine tôi một mình. Cũng muốn tặng hoa, quà cho một ai đó nhưng nghe chừng “khó” quá!
 
Diễn viên Diệu Hương: “Ngày ấy, tôi “ngố” quá!”
 
Ngày Valentine “rơi” vào dịp lễ tết và thường trùng vào ngày giỗ của ông tôi. Những ngày này, tôi hay về Nam Định cùng bố mẹ, họ hàng quây quần tưởng nhớ người ông đã khuất. Valentine năm nay cũng thế!

Mỗi mùa Valentine về, trong tôi lại dâng trào cảm xúc xốn xang, nhớ lại kỷ niệm ấn tượng nhất và vẫn thấy xấu hổ vì ngày đó mình “ngố” quá. Cách đây 4 năm, đó là năm đầu tiên, tôi đặt chân lên Hà Nội học đại học. Cuộc sống bắt đầu đầy mới mẻ và bỡ ngỡ. Tôi quen nhiều bạn bè và có nhiều mối quan hệ hơn.

Cũng vào dịp Valentine, tôi phải về Nam Định giỗ ông. Bây giờ thì biết đó là ngày Tình yêu chứ ngày đó quả thực tôi chưa để ý lắm. Có một anh cũng quý mến tôi, cùng nhóm bạn từ Hà Nội về thăm gia đình tôi đúng ngày giỗ ông.

Anh tặng tôi hộp sôcôla, tôi nhận ngay và…ăn ngon lành. Đến khi anh “chìa” ra bông hoa hồng và…ngỏ lời, tôi mới ngỡ ngàng hôm nay là ngày Valentine. Tôi vội trả lại anh hoa và từ chối.

Tôi đã từ chối thẳng thừng một cách quá trẻ con và khiến anh ấy bị tổn thương. Anh ấy đã bắt tàu về Hà Nội ngay trong đêm đó. Sau này, trước khi cưới vợ, anh ấy có đem cuống vé mà điểm dừng vào lúc 12 giờ đêm Valentine ra… tặng lại tôi. Quả thật, tôi không thể biết tình cảm của người ta dành cho tôi nhiều đến thế. Dù buồn nhưng tôi luôn trân trọng và cất giữ kỷ niệm đáng nhớ này.
 
Ca sĩ Hoàng Hải: “Người ấy” giờ trở thành bạn thân
 
Thời trung học, tôi cũng để ý cô bạn lớp kế bên nhưng nhát quá nên chưa có cơ hội để bộc lộ tình cảm. Ngày Valentine năm ấy, được mấy đứa bạn thân động viên, rồi “bầy mưu tính kế”, tôi cũng ôm được một bó hoa hồng sang lớp cô bạn.

Mấy thằng bạn thân đã hứa “sát cánh” cùng tôi trong giây phút quan trọng này. Vậy mà khi cô ấy từ trong lớp bước ra, họ đã “ù té quyền” để lại mình tôi đứng như trời trồng trước cửa lớp. Mặt đỏ tía tai, tôi lí nhí được vài câu, dúi hoa vào tay cô ấy rồi cũng chạy biến.
 
Mấy hôm sau, mỗi lần hai đứa gặp nhau, tôi còn xấu hổ, không dám nhìn cô ấy. Sau này, cô ấy chủ động nói chuyện và cảm ơn tôi về bó hoa hồng. Cô ấy nói cũng rất bất ngờ và chia sẻ với tôi trước mắt hãy quan tâm đến chuyện học hành.

Và cô ấy đã trở thành một trong những người bạn gái thân nhất của tôi cho tới giờ. Cô ấy vẫn thường xuyên nghe những ca khúc tôi hát và chúng tôi hay trò chuyện với nhau qua điện thoại.
 
Ca sĩ Thành Lê: Valentine năm nay thật đáng nhớ
 
Tâm trạng của tôi vào những ngày này thường là buồn nhưng tôi tìm cách khoả lấp bằng công việc. Làm việc giúp tôi nghĩ về nó “đơn giản” hơn. Mấy mùa Valentine rồi, tôi không đón nhận được niềm vui đặc biệt nào…

Cho đến đêm qua, ngày 13/2, sau khi từ nhà cô giáo về, có người bạn hẹn gặp tôi rất tình cờ và tặng tôi bó hoa 28 bông hồng cùng con gà mạ vàng, đứng trên viên cẩm thạch (tôi tuổi Tân Dậu). Tôi rất vui trước món quà của người bạn cũ. Dù biết người ấy tặng tôi không phải vì yêu nhưng như thế cũng đủ làm tôi hạnh phúc…

Bỗng nhiên, tôi mơ hồ và nghĩ đến một tình yêu bình dị như bao người con gái khác đã từng được yêu và đón nhận. Cảm giác của tôi thật ấm áp vì lâu quá rồi, tôi chưa nhận được một món quà nào ý nghĩa và chân thành như thế.

Người mẫu - ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Hy vọng sẽ có một Valentine trọn vẹn
 
Từ khi Hà biết yêu là từ khi Hà bắt đầu làm nghệ thuật, nhưng khi bước vào làm nghệ thuật thì Hà chưa có được tận hưởng ngày Valentine bao giờ vì những ngày này là những ngày Hà bận rộn đi diễn phục vụ mọi người.
 
Lúc chưa biết yêu thì Hà chẳng biết và quan tâm đến ngày Valentine cho lắm, đến năm 17 tuổi biết yêu thì lúc đó Hà làm người mẫu nên phải đi diễn, hy vọng rằng sau này Hà sẽ có một ngày Valentine trọn vẹn và ý nghĩa.

Ca sĩ Thanh Thảo: Nhớ mãi một món quà lãng mạn

Ngày Valentine là một cơ hội thật tốt để thổ lộ tình yêu, một ngày thật lãng mạn để thể hiện tình yêu, một dịp để nhận lời tỏ tình đáng yêu và một hạnh phúc tuyệt với nếu đang có người để yêu.

Mỗi lần tới ngày này là Thảo lại nhớ đến một món quà rất lãng mạn mà đến tận bây giờ Thảo vẫn còn giữ làm kỷ niệm, ngày đó “người ấy” tặng mình 1 cặp búp bê trai gái đang hôn nhau rất dễ thương, thay cho 1 lời tỏ tình đáng yêu vô cùng.

Ca sĩ Lam Trường: Tặng món quà dễ thương cho bà xã

Valentine là một ngày lễ hội để nhắc nhở người ta nhớ rằng mỗi chúng ta cần có một người song hành cùng cuộc đời của mình và đây là cơ hội tốt nhất để thổ lộ tình cảm. Với Trường thì quan niệm không phải chỉ có riêng ngày này, mà người mình yêu thương rất cần mình trong cả 365 ngày trong năm.

Trong ngày này Trường tặng hoa, những món quà dễ thương dành cho bà xã nhưng đặc biệt nhất là những lời nói thật sự xuất phát từ đáy lòng mang thông điệp yêu thương của Trường dành cho bà xã.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Tặng những ca khúc ngọt ngào

Ngày Tình yêu là ngày dành cho những đôi tình nhân, vào ngày đó, người ta sẽ trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất, nói với nhau những lời yêu thương nhất và tặng cho nhau những món quà ý nghĩa nhất.
 
Những mùa Valentine trước đây Hương cũng nhận được nhiều hoa hồng và socola. Còn bây giờ, những ca khúc ngọt ngào của Hương chính là món quà mà Hương sẽ dành tặng cho mọi người nhân ngày lễ này. Hy vọng mọi người sẽ có những kỷ niệm đẹp trong ngày lễ tình yêu năm này với người yêu của mình.

Ca sĩ Hồng Ngọc: Luôn hồi hộp với ngày Valentine

Trước đây dịp lễ Valentine luôn làm cho Ngọc hồi hộp vì không biết mình có được tặng hoa, tặng quà hay không.

Có một kỉ niệm rất vui là hồi đó có một lần vào đúng ngày14/2 thì bất chợt nhận một bó hoa gởi đến nhà Ngọc, bó hoa này từ nước ngoài gọi điện thọai về Việt Nam đặt mà không có để tên.

Trong đầu Ngọc nghĩ vui chắc là mình sẽ yêu người này mất thôi vì xúc động… suốt đêm hôm đó cứ cười tủm tỉm, nhưng hôm sau phát hiện ra sự thật bó hoa ấy là của một cô bạn thân tặng, cô bạn ấy sợ mình buồn vì không có ai tặng hoa nên làm như thế cho mình vui.
 
 
(Tổng Hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm