Đánh thức không gian

Hãy đánh thức chính cuộc sống của chúng ta

24/02/2009 01:15 GMT+7 Google News

Hiện nay tại địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 4000 vị trí trạm dừng xe buýt với gơn 300 nhà chờ. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày tổng cộng có khoảng 1 triệu lượt người khách đi xe buýt.

Điều tra thực tế tại một nhà chờ bên hông trường Marie Curie đường Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM (Hình ảnh), trung bình một ngày có khoảng 400 người ngồi chờ xe với thời gian trên 2 phút.

Nếu nhìn trên phương diện nghiên cứu về số liệu, chúng ta có thể đưa ra kết luận: Các nhà chờ xe Buýt giống như là những không gian “sống”, đang hòa cùng “nhịp thở” với cuộc sống Đô thị hối hả.

Nhưng thực tế thì sao? Những nhà chờ xe buýt này có đang thực sự “sống” hay không? Chúng có đang góp phần nuôi dưỡng “phần hồn” của Đô thị?! Chúng có tương tác với những con người đang ngày ngày bước qua cuộc đời của chúng, có trò chuyện, có lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh mình, có tô điểm thêm một nét chấm phá cho mỹ quan Đô thị?! Dường như tất cả những câu hỏi đó đẩy chúng ta tới một kết luận trái ngược: Chúng đang “CHẾT” dần.

KHÔNG! Chúng không hề chết! Bởi cho dù như thế nào, chúng luôn là một phần không thể thiếu của Đô thị. Có chăng chỉ là chúng đang “ngủ vùi” trong sự chán nản, mệt nhọc, nặng nề với những poster quảng cáo, hay “ốm yếu” trong chính cơ thể “già nua” bởi hình thức xuống cấp.

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có muốn “đánh thức” chúng dậy hay không? Và nếu có thì đâu là giải pháp?

Quay lại và nhìn vào những người đã tạo ra chúng. Thử hỏi, trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, điều gì đang khiến chúng ta quan tâm, điều gì là “MIẾNG GHÉP BỊ MẤT” trong chính cuộc sống của mỗi người? Đó phải chăng là sự vô tâm đối với những tệ nạn xã hội, sự thiếu trách nhiệm trong hành động lẫn suy nghĩ, sự lãnh đạm với những gì đang diễn ra xung quanh, hay là đánh mất đi những nét đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc, hay đau đớn hơn là sự thờ ơ vô cảm giữa con người với con người!?

Tôi muốn đưa ra suy nghĩ của riêng mình: Hãy dùng chính những miếng ghép trong cuộc sống của chúng ta để đánh thức chúng (nhà chờ xe buýt) và chính chúng sẽ đánh thức những điều đang ngủ sâu trong lòng mỗi người, và biết đâu chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cho miếng ghép còn bỏ ngỏ.

Giải pháp “đánh thức” các nhà chờ xe buýt tại địa bàn TPHCM, áp dụng thí điểm tại vị trí bên hông trường Marie Curie đường Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM.


Tác giả: Phạm Thành Đạt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm