Đánh thức không gian

"PHÁT SÁNG BẢNG HIỆU ĐƯỜNG PHỐ"

24/02/2009 10:54 GMT+7 Google News

Lạc đường ở thành phố Hồ Chí Minh? Chuyện ngày nào cũng có, đặc biệt là với dân mới nhập cư và du khách. Vào những ngày thường, tìm đường và hỏi đường đã là chuyện khó bởi đường Sài Gòn vốn rất nhiều ngóc ngách, ngõ hẻm, bùng binh,…

Do vậy có nhiều lúc tôi hỏi đường xong, đi lòng vòng một hồi lại đến một…vùng đất mới hay đứng chơ vơ giữa ngã tư ngã bảy. Còn những ngày lễ thì khỏi phải bàn, đã dứt áo ra đi thì khó mà tự tìm được lối về. Rất nhiều người đã mua tấm bản đồ thành phố và trông cậy vào bảng tên đường. Thế nhưng sau những chuỗi ngày đi khám phá Sài Gòn, tôi nhận thấy một vấn đề bất cập như sau:

Vào ban ngày, ta còn có thể thấy được bảng tên đường (dù một vài bảng đã bị quẹo):

 

Nhưng vào ban đêm, những bảng tên đường phủ một màu tối thui khiến ta không thể thấy được:

Việc cố nhìn bảng tên đường rất dễ khiến người điều khiển phương tiện phân tâm, đường sá thì đông nghịt, nhất là giờ cao điểm, lạng quạng có thể gây tai nạn như chơi. Và một khi đã đi quá thì phải cua xe lại. Xe máy đã khổ, những người đi xe đạp, không đèn không còi (hầu hết là sinh viên-trong đó có tôi) còn khổ hơn.

Chính vì những thứ lôi thôi rắc rối nêu trên, tôi xin góp một ý kiến nhỏ, mong là cải thiện tình hình có bảng tên đường nhưng không thấy được vào buổi tối:

Theo tôi, ta có thể dùng vật liệu giúp phát sáng. Đơn cử như sơn phát quang chẳng hạn. "Đây là loại sơn có khả năng phát sáng dựa theo nguyên tắc hấp thụ ánh sáng mặt trời sau đó phát sáng trong bóng tối khi trời tối. Thời gian phát sáng của loại sơn này lâu gấp 10 lần so với loại sơn hệ nước. Sơn bền với mọi thời tiết mưa và nắng. Độ phát sáng của sơn càng cao khi không gian càng tối."( nguồn:www. kovapaint.com.vn). Ở thành phố Hồ Chí Minh, mặt trời thường chiếu sáng mạnh, do đó sơn sẽ càng phát huy tác dụng.

Ngoài ra, nếu xét theo khía cạnh thẩm mĩ, những bảng tên đường phát sáng còn làm cho đêm Sài Gòn lung linh hơn, đẹp hơn. Giữa màn đêm đen tối, giữa cuộc sống xô bồ đang cuồn cuộn trôi đi, bỗng dưng ta bắt gặp những dòng chữ đang tỏa sáng trong bóng đêm, mang lại cho ta cảm giác ấm áp và thân thiện. Điều đó thật tuyệt biết bao!

Hiện nay, thành phố đã có nhiều chính sách lớn để thu hút du khách hay giúp cho các bạn sinh viên, các thí sinh xuống thành phố thi đại học,… Nhưng tôi nghĩ không có gì thể hiện sự quan tâm hơn là việc để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, việc "nhìn đường". Ý tưởng "làm sáng bảng hiệu đường phố" có thể không mang "tầm vóc" gì lớn lao, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp được không ít người khi đặt chân đến thành phố này, trong đó có tôi, và có thể là các bạn.

N.N.Bình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm