Đánh thức không gian

Đường xoài tưởng tượng

23/02/2009 11:43 GMT+7 Google News
Những bức hình này tôi chụp ở Đường xoài, nằm trong khuôn viên Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy rất xúc động và băn khoăn mãi, có cách nào để Đường xoài trở nên đẹp và thu hút mọi người hơn. Hai bức hình và ý tưởng này phát sinh trong lần gần đây nhất tôi đến thăm Lăng Bác, một buổi sáng tháng giêng trong lành, ấm áp (hai ngày trước rằm tháng giêng). Sau đây là ý tưởng của tôi:

Lăng Bác là chốn rất đỗi thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Trong quần thể kiến trúc ấy, đường xoài là một góc ảnh khá thú vị. Qua khu nhà ăn của Bác chúng ta sẽ đi tới nhà sàn Bác Hồ. Trước khi vào nhà sàn ta sẽ đi qua khu đường xoài. Sở dĩ gọi là đường xoài vì hai bên đường trồng hai hàng cây xoài xanh bóng. Đường xoài là nơi Bác đón tiếp và đàm đạo với các vị khách quốc tế cũng là nơi Bác đi bộ buổi sáng và tập Thái Cực Quyền. Đường xoài đã từng đi vào thơ Tố Hữu “Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa”, gợi trong lòng người đọc cảm giác thật mát dịu và yên lành. Nhưng khi chứng kiến tận mắt khung cảnh con đường này, mới thấy nó không hoàn hảo như trong tưởng tượng. Giá như thay đổi được thực sự một số chi tiết trong khung cảnh này thì thật đáng yêu và gây được cảm tình với người vào thăm lăng.


Một trong những nét đẹp của làng quê Việt Nam là những con đường đất. Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác thích thú khi chân trần đi trong mảnh vườn nhà êm êm, mát rượi. Giá như khoảng giữa hai hàng xoài được thay bằng con đường đất, con đường đất thịt tự nhiên hay đường đất nện sạch sẽ và đựoc chăm lo chu đáo, liệu có trở nên bình dị và thân thương hơn?

Những wc (nhà vệ sinh) ngay cạnh đường xoài cũng gây nên cảm quan không tốt đối với người thăm, di chuyển chúng sang vị trí khác sẽ tạo sự thông thoáng cho khu vực này, có nên không?

Những cây xoài ở đây đã được trồng lâu năm, tán của chúng đã vổng lên cao, có cảm giác như bóng của chúng không còn được rợp mát như trước nữa. Trồng xen những loại cây thân leo. Thí dụ như hồ tiêu hay trầu không, biết đâu lại tạo cảm giác màu xanh được bao phủ nhiều hơn, không gian trở nên mềm mại hơn?

Loài cây nhỏ được trồng dưới bóng mát hàng xoài trông cũng dễ thương, đó là loài cây có hoa tím, nhụy ngọt và thơm, kỷ niệm khó quên của tuổi thơ tôi. Nhưng ở đường xoài, chúng được trồng quá thưa và không phải bốn mùa đều đẹp và cho hoa. Trồng xen để chúng dày hơn hay thay bằng loài dâm bụt thân nhỏ có hoa đỏ thắm, cánh hoa thanh được cắt tỉa gọn gàng phải chăng là một biện pháp hay?

Ngay trên đường xoài có dây điện, khi chụp hình lên cao, chúng hiện lên khá rõ làm cho ảnh không được net lắm. Di chuyển hệ thống dây điện này vòng qua chỗ khác có làm không gian mở và thoáng hơn?

Trồng xen dưới tán xoài một số loài cây cảnh như cau lùn, chuối cảnh… Biến tấu nơi đây thành một khung cảnh tuyệt vời bằng cách sắp đặt ngẫu hứng một số vật dụng trong kiến trúc nhà cổ Việt Nam như: võng gai, ghế mây, chõng tre, quạt mo…hay gác chòi chênh vênh bằng gỗ và rạ thì vẻ đẹp hoà quyện giữa cây cỏ, hồn Việt biết đâu sẽ làm thanh mát và hiền hoà lòng người khi ghé qua?

Mỗi lần đến thăm Lăng Bác, tôi đều qua đường xoài, ngước lên khoảng xa xanh mênh mang và yên lành ấy, mỉm cười thoáng đãng và nhắm mắt tưởng tượng, cảm giác đất mịn dưới chân mình man mát, dịu dàng!

Võ Thị Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm