Sự thật thì tôi cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy có một dòng kênh xanh mát chảy trong thành phố, nhưng đó vẫn là ước mơ của tôi và có lẽ cũng là của nhiều người dân thành phố khác nữa.
Từ năm 2006, UBND TP đã có dự án vệ sinh môi trường TP HCM (lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) nhằm mục đích tăng cường thoát nước, giảm thiểu ngập úng, cải tạo môi trường trên lưu vực. Đến nay, đã hơn 2 năm các hạng mục đã lần lượt được thi công, tôi nhận thấy dòng kênh đã có những thay đổi tích cực hơn. Tuy nhiên, theo như tôi thấy thì quang cảnh hai bên bờ kênh chưa được tốt lắm và vẫn tạo cho tôi cảm giác một dòng kênh buồn tẻ, tiêu điều như ngày nào.
Ý tưởng: Tôi muốn cải tạo lại không gian hai bên bờ kênh với những mảng xanh của cỏ cây, với hương thơm của hoa lá.
Thực hiện: dựng các lan can bằng cọc inox và dây xích, phía trong trồng các bồn hoa và làm các tiểu cảnh, trồng thêm cây cao bên bờ kênh, phần còn lại dành cho người đi bộ.


Tham khảo thêm bờ kè bên sông Đồng Nai của tp Biên Hoà
Trung Hiếu