Đánh thức không gian

BỨC TƯỜNG DANH NHÂN

08/02/2009 17:43 GMT+7 Google News
Hầu như đối với bất kỳ một người dân nào của thành phố, đặc biệt là giới trí thức, sinh viên học sinh , thì Thư Viện Quốc Gia đã trở thành một nơi rất quen thuộc.

Nằm trên con đường Lý Tự Trọng yên tĩnh, thoáng mát, đây quả thực là địa điểm lý tưởng để nghiên cứu và học tập.


Tuy nhiên, so với phần nội dung phong phú và đa dạng bên trong, thì có vẻ như phần cảnh quan phía ngoài thư viện khá là khô cứng và buồn tẻ.

Vậy tại sao không thử tưởng tượng một cổng vào thật ấn tượng và cuốn hút cho thư viện, để ngay cả những người chưa quan tâm nhiều đến thư viện, cũng phải một lần ghé vào xem .

Giải pháp : Theo tôi, một bức tường phù điêu, trên đó có hình ảnh những danh nhân trong nước và thế giới, của mọi lĩnh vực , từ toán họ, vật lý … đến chính trị, quân sự . ví dụ như Bác Hồ, Albert Einstein , Che Guevara, Marie Curie … phía dưới cung cấp thông tin ngắn gọn về tiểu sử,  bên cạnh đó cũng có thể đưa những câu danh ngôn bất hủ của những triết gia, những nhà tư tưởng lớn.


Hãy tưởng tượng bạn đi dạo ngang qua thư viện, và đọc được những dòng danh ngôn :

“ Có những con người mà ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể” – Fidel nói về Che

“ Nếu cho tôi 8 tiếng để cưa một gốc cây, thì tôi sẽ dành 6 tiếng để mài rìu” – Albert Einstein.

 “Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ trả lời ta bằng đại bác”

“ Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người” (G.V.Leibniz)

“Có tài sản mà không đem ra tiêu dung, có kiến thức mà không đem ra sử dụng, thì cũng như con lừa chở đầy sách trên lưng, mà không biết mình chở sách hay chở củi”

Chất liệu sử dụng cho bức tường danh nhân có thể là chạm khắc xi măng, ghép gốm hoặc gò đồng .. Vào ban đêm, sẽ bố trí thêm đèn chiếu, để khách bộ hành chiêm ngưỡng.

Một công trình nghệ thuật, lại vừa mang tính giáo dục cao, hy vọng đây sẽ trở thành một nét đẹp văn hóa tinh thần cho thành phố.

Tác giả : Thọ Cường – Thạch Thảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm