Nghệ thuật không bao giờ có giới hạn ,được thể hiện dưới nhìêu hình thức và thay đổi phong phú qua từng thời kì. Dù đó được coi là nghệ thuật “chính thống” hay không “chính thống” thì không gian thể hiện chúng như hiện nay dường như vẫn còn quá khiêm tốn!!
Một thành phố trẻ- một thành phố năng động dĩ nhiên không thể thiếu những nghệ thuật trẻ, những nghệ thuật năng động:

…nhưng vẫn còn thiếu chỗ để những nghệ thuật này được thỏa sức sáng tạo.
Mục đích của chúng tôi là tạo nên một “nơi chốn” để phát triển loại hình nghệ thuật này, tạo ra “nơi chốn” hoạt động lành mạnh cho giới trẻ thay vì để cho “thế giới ảo” kiểm soát họ -1 vấn đề rất được quan tâm hiện nay.
Địa điểm lựa chọn là mảng công viên cây xanh 30/4
Giải pháp là tạo ra một “con đường” thấp hơn mặt đường hiện trạng, “con đường” này chính là nơi dành cho những nghệ sĩ đường phố thỏa sức sáng tạo.
Lí do đưa con đường này thấp hơn với mặt đất hiện trạng là để không làm ảnh hưởng đến những người cần sự tĩnh lặng vốn có của công viên hay những người vẫn còn chưa chấp nhận loại hình nghệ thuật này; tuy nhiên, “con đường” vẫn đảm bảo 1 không gian sôi động hấp dẫn đối với giới trẻ và những người muốn tìm hiểu thêm về 1 số loại hình nghệ thuật mới ; ngoài ra, chúng ta vẫn giữ được vẻ thân thuộc của tầng xanh bên trên công viên này .
Một số hình ảnh trình bày ý tưởng:
+ hình ảnh “ 1 dòng sông với đôi bờ cỏ” vốn dĩ quen thuộc..nay thấp thoáng “dòng cây” mát rượi với đôi “bờ nước” biến chuyển tạo 1 sự mới lạ như chính những môn nghệ thuật nơi đây…


+ được thể hiện mình trong Street Art

+ dành cho những âm thanh đường phố, dành cho những nghệ thuật đường phố và dành cho những con người trẻ của thành phố năng động.


+ hay chỉ đơn giản là cùng nhau rảo bước sau những hối hả trong công việc

Đó là những ý tưởng chính của bài dự thi này,những vấn đề về an toàn –kỹ thuật -giải pháp chiếu sáng v.v..nếu có điều kiện nghiên cứu sâu hơn ,chúng tôi thiết nghĩ không có gì là không thể giải quyết.
“Hãy để nghệ thuật biến đổi thành phố của bạn”, “con đường” chính là ý tưởng mà chúng tôi muốn gởi gắm đến cuộc thi này- Một con đường đặc biệt cho những nghệ thuật không bình thường, 1 con đường ko chỉ của riêng chúng tôi mà còn là con đường dành cho tất cả mọi người.
Một thành phố trẻ- một thành phố năng động dĩ nhiên không thể thiếu những nghệ thuật trẻ, những nghệ thuật năng động:

…nhưng vẫn còn thiếu chỗ để những nghệ thuật này được thỏa sức sáng tạo.
Mục đích của chúng tôi là tạo nên một “nơi chốn” để phát triển loại hình nghệ thuật này, tạo ra “nơi chốn” hoạt động lành mạnh cho giới trẻ thay vì để cho “thế giới ảo” kiểm soát họ -1 vấn đề rất được quan tâm hiện nay.
Địa điểm lựa chọn là mảng công viên cây xanh 30/4
Giải pháp là tạo ra một “con đường” thấp hơn mặt đường hiện trạng, “con đường” này chính là nơi dành cho những nghệ sĩ đường phố thỏa sức sáng tạo.
Lí do đưa con đường này thấp hơn với mặt đất hiện trạng là để không làm ảnh hưởng đến những người cần sự tĩnh lặng vốn có của công viên hay những người vẫn còn chưa chấp nhận loại hình nghệ thuật này; tuy nhiên, “con đường” vẫn đảm bảo 1 không gian sôi động hấp dẫn đối với giới trẻ và những người muốn tìm hiểu thêm về 1 số loại hình nghệ thuật mới ; ngoài ra, chúng ta vẫn giữ được vẻ thân thuộc của tầng xanh bên trên công viên này .
Một số hình ảnh trình bày ý tưởng:
+ hình ảnh “ 1 dòng sông với đôi bờ cỏ” vốn dĩ quen thuộc..nay thấp thoáng “dòng cây” mát rượi với đôi “bờ nước” biến chuyển tạo 1 sự mới lạ như chính những môn nghệ thuật nơi đây…


+ được thể hiện mình trong Street Art

+ dành cho những âm thanh đường phố, dành cho những nghệ thuật đường phố và dành cho những con người trẻ của thành phố năng động.



Đó là những ý tưởng chính của bài dự thi này,những vấn đề về an toàn –kỹ thuật -giải pháp chiếu sáng v.v..nếu có điều kiện nghiên cứu sâu hơn ,chúng tôi thiết nghĩ không có gì là không thể giải quyết.
“Hãy để nghệ thuật biến đổi thành phố của bạn”, “con đường” chính là ý tưởng mà chúng tôi muốn gởi gắm đến cuộc thi này- Một con đường đặc biệt cho những nghệ thuật không bình thường, 1 con đường ko chỉ của riêng chúng tôi mà còn là con đường dành cho tất cả mọi người.
Nhóm tác giả : Nguyễn Hồ Kim Long - Trương Trần Tiên Thảo