Khoảng 7h sáng nay, gần 200 CSCĐ, CS113, cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý quận Đống Đa bất ngờ ập vào ngôi nhà năm tầng ở số 4, ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Tại cầu thang tầng hai, chủ nhà lắp đặt hệ thống cửa sắt kiên cố, cảnh sát phải dùng kìm cộng lực cắt khóa.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Bị phát hiện, “dân bay” hốt hoảng tháo chạy tán loạn. Có nhóm lao vào nhà vệ sinh đóng kín cửa “cố thủ”. Thậm chí, một số đối tượng còn lao lên tầng thượng của ngôi nhà, tháo mái tôn để leo sang nhà hàng xóm, nhưng không thành.
Những “dân chơi” còn lại đang phế thuốc, vẫn tiếp tục gào thét, nhảy múa dù tiếng nhạc đã tắt.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Chủ quán Bùi Thị Trang (SN 1972 ở Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, thuê ngôi nhà này từ ba tháng nay và đang trong quá trình tu sửa để làm quán karaoke.
Đến 12h trưa nay, các đối tượng đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.