Pháp luật

Vì sao quái xế đại náo Sài Gòn

22/11/2010 14:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đêm 20/11, hàng trăm thanh thiếu niên với khoảng trên 200 xe gắn máy tụ tập tại đường Bạch Đằng, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh). Rạng sáng, nhóm thanh niên quá khích bắt đầu rú ga, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao. Ngay lập tức lực lượng công an có mặt ngăn chặn, nhưng những “quái xế” này tỏ ra rất manh động.

0 giờ, cuộc đua của các quái xế bắt đầu. Từ vài đối tượng quá khích bốc đầu làm mồi nhử “làm nóng” không khí, các đối tượng khác nhất loạt nhập cuộc. Những pha nẹt pô, quét đường với tốc độ cao gây náo loạn cả tuyến phố.

“Bão đêm”

Cảnh sát giao thông, công an quận Bình Thạnh đã lập tức “phong tỏa” khu vực bằng cách thiết lập tại khu vực đầu cầu Đỏ và ngã tư Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh. Bị chặn hai đầu, đoàn gần 200 chiếc xe của những quái xế với gương mặt non choẹt bắt đầu như ong vỡ tổ. Nhóm thì phóng xe bạt mạng lao vào những con hẻm để chạy thoát. Nhóm gan lì hơn, chúng dàn hàng ngang lao thẳng qua khu vực chốt chặn của cảnh sát. Nhiều tuyến phố thuộc các phường 26, 13, 12 náo loạn. Người dân tham gia giao thông phải chạy lên lề đường “tránh bão”.


Công an quận Bình Thạnh xử lý các đối tượng đua xe trái phép

Lực lượng cảnh sát vừa làm nhiệm vụ, vừa phải đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông và của chính các quái xế. Vì vậy, hành động diễn ra kiên quyết nhưng thận trọng. 4 giờ sáng, cuộc vây bắt quái xế bắt đầu. Cảnh sát với ô tô, mô tô đặc chủng cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng lần lượt ép các quái xế vào lề đường, chặn bắt. Cuộc truy bắt diễn ra an toàn, chỉ một vài quái xế quá khích tự đổ xe dẫn đến xây xước nhẹ.

Đến gần sáng, 70 quái xế và “chiến mã” bị bắt, lập biên bản tại chỗ với hành vi “đua xe trái phép”. 2 đối tượng quá khích, chống trả lực lượng cảnh sát, bị đưa về trụ sở công an phường 26 để xử lí. 72 xe vi phạm được đưa về công an quận Bình Thạnh để xứ lý.

Trung tá Nguyễn Ngọc Bính - đội trưởng đội CSGT quận Bình Thạnh cho biết, sau vụ tụ tập đua xe lớn rạng sáng ngày 24/10 vừa qua, nếu xác minh trường hợp “quái xế” tái phạm trong cuộc đua lần này, sẽ bị xử lý nặng theo lỗi “tái phạm nhiều lần”.

Vì sao “bão đêm” liên tục tái diễn”

Chưa kể 2 vụ đua xe lớn trong tháng 10 và tháng 11, chỉ tính 9 tháng đầu năm 2010, CATP.HCM đã phát hiện và giải tán 243 tốp thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe, xử lý trên 2.629 trường hợp vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng,... và tạm giữ 2.363 mô tô các loại.

Thời gian gần đây, TP.HCM liên tục tái diễn cảnh tụ tập đua xe của thanh thiếu niên, nhất là từ sau World Cup. Gần đây nhất là vụ đua xe rạng sáng ngày 24/10, được coi là một trong những vụ đua xe lớn nhất thành phố từ trước đến nay. Gần 600 xe của các quái xế đã bị bắt giữ. Vì sao các vụ “bão đêm” như vậy liên tục tái diễn là một câu hỏi nhức nhối.


Trước đây, quái xế thường là các thanh niên không nghề nghiệp, ít học, chơi bời lêu lổng. Nhưng hiện nay, mọi chuyện đã khác, không ít quái xế là những học sinh, sinh viên, ngày đi học, đêm đi bão. Trong đó có không ít những “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu với gương mặt non choẹt cũng tham gia đội quân này.

Mỗi lần cơ quan chức năng ra quân trấn áp, bão đêm tạm lắng xuống, nhưng chẳng bao lâu sau lại rộ lên. Điều dễ nhận thấy, những nhóm quái xế thường tụ tập lúc đêm khuya, các ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ. Điều này liệu có đặt ra cho chúng ta câu hỏi về những sân chơi lành mạnh cho các em những ngày cuối tuần.

Ngoài một số rất ít những quái xế chuyên nghiệp, đua xe ăn tiền, đa số quái xế tham gia đua xe vì nhu cầu giải trí, thể hiện bản thân, và tìm cảm giác mạnh. Việc các em vi phạm pháp luật là hành vi và nhận thức cá nhân, không loại trừ yếu tố bị dụ dỗ, lôi kéo. Nhưng sự vi phạm ấy cũng khiến chúng ta phải nhìn thẳng vào thực trạng thành phố còn thiếu khu vui chơi, giải trí và không hấp dẫn được giới trẻ.

Nghĩa Trần - Phạm Nga

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm