Chém chết người vì đi vệ sinh... “không đúng chỗ”

Thứ Năm, 12/08/2010 14:18

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Đào Văn Bảo (sinh năm 1976, ở Phúc Thọ, Hà Nội) 18 năm tù giam vì đã chém chết một người cùng làng.

Trước đó, chiều 24/1/2010, Bùi Văn Phượng (sinh năm 1967) rủ bạn cùng đi uống bia ở gần nhà mẹ vợ Bảo là bà Đặng Thị Vân (ở Phúc Thọ, Hà Nội). Khi đã uống bia căng bụng, Phượng sang nhà bà Vân tìm chỗ tiểu tiện.


 Đối tượng Đào Văn Bảo. (Nguồn: Internet)

Anh ta đã không ngần ngại tiểu tiện luôn vào thùng nước nhà bà Vân và không may bị chủ nhà phát hiện. Bị mắng, Phượng đã chửi lại bà Vân.

Đúng lúc đó, con rể của bà Vân là Đào Văn Bảo đi làm ruộng về, biết chuyện đã xông vào xô xát với Phượng. Được mọi người can ngăn nên Bảo đã bỏ ra về.

Vẫn thấy ấm ức, đến 19 giờ cùng ngày, Bảo lại tìm tới cửa hàng của vợ Phượng. Không thấy Phượng ở đây, Bảo tiếp tục đến lều trông cá của Phượng.

Tại đây, hai người đã xô xát với nhau. Bảo đã dùng dao đâm thẳng vào bụng Phượng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Theo Vietnam+
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!