(TT&VH) - TT&VH số ra ngày 26/6/2010 đăng bài “Góc khuất” mùa World Cup” phản ánh một số hoạt động của “thế giới ngầm” ăn theo World Cup đánh bạc dưới hình thức cá độ đang bùng phát ở thành phố Vinh. Tuy nhiên, trong con mắt nghiệp vụ của các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC14) công an Nghệ An, những tên trùm cá độ cùng hoạt động của chúng đã nằm trong tầm ngắm từ lâu.
* Thủ đoạn tinh vi
Thượng tá Nguyễn Viết Hòa, trưởng phòng PC14 cho biết: Ngay khi World Cup bắt đầu, Công an Nghệ An đã xác định việc triệt phá tội phạm cá độ bóng đá trong mùa bóng đá là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được quan tâm đặc biệt. Một số tụ điểm được khoanh vùng trong tầm ngắm của các trinh sát.
Tuy nhiên, hình thức hoạt động của tội phạm đánh bạc cá độ bóng đá là sử dụng thành tựu công nghệ cao vào việc điều hành mạng lưới từ “ông chủ” đến người chơi đã gây khó khăn không nhỏ cho việc phá án.
Mạng lưới cá độ được điều hành theo hệ thống “cây thông” – nghĩa là người điều hành cao nhất được xem là “ông chủ” và sẽ phân nhánh xuống từng cấp và mọi liên lạc đều theo ám hiệu riêng, có tài khoản riêng thông qua mạng internet và cả tin nhắn của điện thoại. “Ông chủ” là những người đã lập được tài khoản riêng và cả mật khẩu liên lạc với các nhà cái ở nước ngoài theo mạng ra kèo cá độ. Mỗi khi lập “kèo” thì người chơi và người điều hành đều thông qua kiểu giao dịch gọi là “tiền ảo” nhưng khi thanh toán kèo lại luôn là “tiền tươi thóc thật” thông qua các tài khoản ngân hàng đã được mở từ trước.

Khi bước chân gia nhập vào thế giới này gần như tất cả từ người chơi đến những tên môi giới hay “ông chủ” đều phải tôn thờ một chữ “tín”. Kẻ thắng, người thua đều có nghĩa vụ thanh toán tiền đầy đủ như đã được thỏa thuận trước.
Nắm bắt được quy luật hoạt động chung đó, các trinh sát của PC 14 công an Nghệ An nhanh chóng xác định và đặt vào tầm ngấm quán cà phê bi- a thuộc Xóm 13, Nghi Kim (TP Vinh), một tụ điểm để giới cá độ ở Vinh hay lui tới. Theo nhiều nguồn tin từ trinh sát cũng như những “đối tác” thì chủ quán là Hoàng Minh Thắng (1978) là một đầu nậu của giới cá độ. Vốn đã có “thâm niên” trong giới cá độ, Thắng đứng ra “kéo mạng” để giao dịch nhận kèo ăn “tiền phế” (một dạng cắt tiền theo % hoa hồng). Giao dịch của chúng thường diễn ra ngay tại quán trước và sau mỗi trận đấu World Cup diễn ra. Số tiền chúng tham gia những trận bóng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi đêm.
* Cất lưới…
Đến ngày 24/6/2010, ban chuyên án quyết định “cất lưới”. Hôm ấy diễn ra ba trận đấu nhưng có sự tham gia của đội tuyển CHDCND Triều Tiên nên rất nhiều người hâm mộ “thật” không quen biết với chủ quán đến xem và cỗ vũ. Và đó là thời cơ tốt để các chiến sỹ xâm nhập vào “ổ nhền nhện” mà các con mắt của chủ quán không thể phát hiện. Đến khoảng 21 giờ, khi chủ quán Hoàng Minh Thắng (1978) đang giao dịch nhận tiền kèo độ cho trận đấu tiếp của hai đối tượng là tên Nguyễn Văn Đức (1985) ở Hưng Đông, Trương Hữu Dương (1986) ở xóm 6, Nghi Kim và Chu Văn Minh (1987) ở khối 3, Quán Bàu các chiến sỹ của phòng CSĐT thuộc đội 4 nhanh chóng bắt gọn các đối tượng cùng tang vật.
Tang vật thu được gồm một cuốn sổ ghi các danh sách và kèo cá độ cũng như số tiền mà các “con bạc” dùng để cá độ. Không thể chối cãi các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Điều đáng nói hai đối tượng tham gia cá độ Đức và Minh đã tốt nghiệp đại học ở Hà Nội hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước ở thành phố Vinh.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Đặng Công Thắng (1959) ở khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, thu giữ 11.500.000 đồng, 1 máy vi tính và 3 phiếu tích kê ghi cá độ. Đối tượng Công Thắng cũng là một trong những mắt xích “kéo mạng” về để tổ chức cho những đối tượng khác bắt kèo.
* Vỏ quýt dày
Trao đổi với TT&VH Thượng tá Nguyễn Viết Hòa cho biết: “Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi để bắt những con cá lớn. Cá độ bóng đá là loại hình tội phạm hoạt động rất tinh vi, chúng thường áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào hình thức đánh bạc, chúng liên lạc và ký kết thường qua điện thoại và mạng internet. ở mỗi đầu nậu có tài khoản bí mật và có mật khẩu riêng. Tuy chúng luôn kích hoạt thông tuyến mỗi từ khi trận đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc nhưng khi có “động” ở điểm nào là ngay lập tức tài khoản đó bị xóa sạch không để lại chứng cứ. Mỗi lần đánh án chúng tôi thường có kết hợp với các chiến sỹ cảnh sát về tin học nhưng thường không thể truy cập được mỗi khi đầu nối ở các điểm đánh bị ngắt kết nối đột ngột, đó cũng là khó khăn của chúng tôi gặp phải mỗi khi phá án”
Song dù tinh vi đến đâu thì “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”. Thượng tá Nguyễn Viết Hòa cảnh báo: “World Cup đã bắt đầu vòng tứ kết, các hoạt động của tội phạm cá độ bóng đá ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nó làm tan nát nhiều gia đình, khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, khuynh gia bại sản, vợ chồng chia biệt. Đây là thời điểm các chiến sỹ phòng Cảnh sát điều tra hoạt động không mệt mỏi để phá án đảm bảo bình yên cho xã hội. Nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh các con thiêu thân, chớ lao vào cơn say cá độ để rồi “tiền mất, tội mang”
* Thủ đoạn tinh vi
Thượng tá Nguyễn Viết Hòa, trưởng phòng PC14 cho biết: Ngay khi World Cup bắt đầu, Công an Nghệ An đã xác định việc triệt phá tội phạm cá độ bóng đá trong mùa bóng đá là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được quan tâm đặc biệt. Một số tụ điểm được khoanh vùng trong tầm ngắm của các trinh sát.
Tuy nhiên, hình thức hoạt động của tội phạm đánh bạc cá độ bóng đá là sử dụng thành tựu công nghệ cao vào việc điều hành mạng lưới từ “ông chủ” đến người chơi đã gây khó khăn không nhỏ cho việc phá án.
Mạng lưới cá độ được điều hành theo hệ thống “cây thông” – nghĩa là người điều hành cao nhất được xem là “ông chủ” và sẽ phân nhánh xuống từng cấp và mọi liên lạc đều theo ám hiệu riêng, có tài khoản riêng thông qua mạng internet và cả tin nhắn của điện thoại. “Ông chủ” là những người đã lập được tài khoản riêng và cả mật khẩu liên lạc với các nhà cái ở nước ngoài theo mạng ra kèo cá độ. Mỗi khi lập “kèo” thì người chơi và người điều hành đều thông qua kiểu giao dịch gọi là “tiền ảo” nhưng khi thanh toán kèo lại luôn là “tiền tươi thóc thật” thông qua các tài khoản ngân hàng đã được mở từ trước.

Đối tượng do thua cá độ bóng đá đã đột nhập vào cảng vụ Nghệ An ăn trộm xe máy nhưng
đã bị công an Nghệ An bắt ngày 23/6/2010 (ảnh do Công an Nghệ an cung cấp)
đã bị công an Nghệ An bắt ngày 23/6/2010 (ảnh do Công an Nghệ an cung cấp)
Nắm bắt được quy luật hoạt động chung đó, các trinh sát của PC 14 công an Nghệ An nhanh chóng xác định và đặt vào tầm ngấm quán cà phê bi- a thuộc Xóm 13, Nghi Kim (TP Vinh), một tụ điểm để giới cá độ ở Vinh hay lui tới. Theo nhiều nguồn tin từ trinh sát cũng như những “đối tác” thì chủ quán là Hoàng Minh Thắng (1978) là một đầu nậu của giới cá độ. Vốn đã có “thâm niên” trong giới cá độ, Thắng đứng ra “kéo mạng” để giao dịch nhận kèo ăn “tiền phế” (một dạng cắt tiền theo % hoa hồng). Giao dịch của chúng thường diễn ra ngay tại quán trước và sau mỗi trận đấu World Cup diễn ra. Số tiền chúng tham gia những trận bóng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi đêm.
* Cất lưới…
Đến ngày 24/6/2010, ban chuyên án quyết định “cất lưới”. Hôm ấy diễn ra ba trận đấu nhưng có sự tham gia của đội tuyển CHDCND Triều Tiên nên rất nhiều người hâm mộ “thật” không quen biết với chủ quán đến xem và cỗ vũ. Và đó là thời cơ tốt để các chiến sỹ xâm nhập vào “ổ nhền nhện” mà các con mắt của chủ quán không thể phát hiện. Đến khoảng 21 giờ, khi chủ quán Hoàng Minh Thắng (1978) đang giao dịch nhận tiền kèo độ cho trận đấu tiếp của hai đối tượng là tên Nguyễn Văn Đức (1985) ở Hưng Đông, Trương Hữu Dương (1986) ở xóm 6, Nghi Kim và Chu Văn Minh (1987) ở khối 3, Quán Bàu các chiến sỹ của phòng CSĐT thuộc đội 4 nhanh chóng bắt gọn các đối tượng cùng tang vật.
Tang vật thu được gồm một cuốn sổ ghi các danh sách và kèo cá độ cũng như số tiền mà các “con bạc” dùng để cá độ. Không thể chối cãi các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Điều đáng nói hai đối tượng tham gia cá độ Đức và Minh đã tốt nghiệp đại học ở Hà Nội hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước ở thành phố Vinh.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Đặng Công Thắng (1959) ở khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, thu giữ 11.500.000 đồng, 1 máy vi tính và 3 phiếu tích kê ghi cá độ. Đối tượng Công Thắng cũng là một trong những mắt xích “kéo mạng” về để tổ chức cho những đối tượng khác bắt kèo.
* Vỏ quýt dày
Trao đổi với TT&VH Thượng tá Nguyễn Viết Hòa cho biết: “Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi để bắt những con cá lớn. Cá độ bóng đá là loại hình tội phạm hoạt động rất tinh vi, chúng thường áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào hình thức đánh bạc, chúng liên lạc và ký kết thường qua điện thoại và mạng internet. ở mỗi đầu nậu có tài khoản bí mật và có mật khẩu riêng. Tuy chúng luôn kích hoạt thông tuyến mỗi từ khi trận đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc nhưng khi có “động” ở điểm nào là ngay lập tức tài khoản đó bị xóa sạch không để lại chứng cứ. Mỗi lần đánh án chúng tôi thường có kết hợp với các chiến sỹ cảnh sát về tin học nhưng thường không thể truy cập được mỗi khi đầu nối ở các điểm đánh bị ngắt kết nối đột ngột, đó cũng là khó khăn của chúng tôi gặp phải mỗi khi phá án”
Song dù tinh vi đến đâu thì “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”. Thượng tá Nguyễn Viết Hòa cảnh báo: “World Cup đã bắt đầu vòng tứ kết, các hoạt động của tội phạm cá độ bóng đá ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nó làm tan nát nhiều gia đình, khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, khuynh gia bại sản, vợ chồng chia biệt. Đây là thời điểm các chiến sỹ phòng Cảnh sát điều tra hoạt động không mệt mỏi để phá án đảm bảo bình yên cho xã hội. Nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh các con thiêu thân, chớ lao vào cơn say cá độ để rồi “tiền mất, tội mang”
Trọng Đại