Pháp luật

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Một nữ sinh bị rạch mặt chỉ vì nhìn “đểu”

21/05/2010 13:18 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Chỉ tức nhau một cái nhìn “đểu” và buông một câu chửi thề mà năm nữ sinh không quen biết đã xông vào đánh đập dã man một nữ sinh đến ngất xỉu, đồng thời dùng dao lam rạch luôn vào mặt một vệt dài 5cm trước khi bỏ đi để lại nạn nhân nằm ngất lịm giữa bãi biển rồi bỏ trốn.

Nạn nhân bị đánh đến ngất xỉu và bị rạch mặt là Nguyễn Thị N (SN 1993, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sự việc xảy ra vào ngày 18/5/2010 khi Nguyễn Thị N cùng các bạn trong lớp rủ nhau xuống bãi biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) để tắm biển. Trong quá trình chơi đùa, N đã có va chạm lời qua tiếng lại với một nhóm nữ sinh khác (học sinh trường THPH Nghi Xuân). Sự việc không dừng lại đó khi nhóm nữ sinh trường Nghi Xuân đã xông thẳng vào đánh đấm N đến ngất xỉu tại bãi biển và trước khi bỏ đi nhóm nữ sinh này cũng kịp "xử" nạn nhân với nhát rạch bằng dao cạo ngay giữa khuôn mặt một đường dài 5cm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, em N đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đã tìm ra những hung thủ gây ra vụ gây rối trên. Tuy nhiên điều đó đã gióng lên hồi chuông báo động về “bạo lực học đường” đặc biệt là những vụ việc kiểu hành xử của các nữ sinh “chân yếu tay mềm”

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm