(TT&VH) - Đến khóm 8, phường 5 (thị xã Bạc Liêu), hầu như ai cũng biết ông T.Q.L bởi ông L. hiện là một ông chủ giàu có và sống có tình có nghĩa với bà con lối xóm. Ít ai biết rằng ông đã từng là một phạm nhân với một án hình sự về tội “giết người”.
Trong quá trình cải tạo trong trại giam, nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân, ông L. được đặc xá vào dịp 2/9 năm 2004. Với mức án 12 năm tù, nhưng thời gian ông thực sự chấp hành hình phạt chỉ có 6 năm 8 tháng. Ngày được về, vợ và các con ông mừng rơi nước mắt, vì không ai nghĩ rằng ông lại được đoàn tựu gia đình sớm đến thế.
Người tù phạm tội năm nào giờ đã vào dĩ dãng. Căn nhà khang trang, tiện nghi đầy đủ đã thể hiện cuộc sống sung túc của gia chủ. Ông L khoe, ngôi nhà đang ở được cất sau một năm trở về từ trại giam. Và mới đây, ông đã “tậu” thêm một căn nhà kế bên với giá hơn 500 triệu đồng và chiếc xe du lịch 7 chỗ ngồi.
Nhớ lại những tháng ngày phải chấp hành hình phạt trong trại giam, ông kể: Tôi vì lỡ tay mới phạm tội giết người, không cố tình. Nhưng mình có tội thì phải chịu sự trừng phạt. Tôi không oán trách gì ai. Khi vô trại, thấy cán bộ trại thương mình, tôi lại càng cố gắng cải tạo tốt. Nhờ được đặc xá, tôi ra tù khi chỉ chấp hành hơn 1/2 mức hình phạt. Về nhà là tôi bắt tay vào lao động, chăn nuôi heo, làm mấy chục công ruộng, rồi nuôi tôm, thứ gì tôi cũng làm và cũng thành công.
Rời nhà ông L, chúng tôi tìm đến anh T.T.P (thị xã Bạc Liêu). Người dân ở đây biết đến T.T.P là một nhà thầu xây dựng giỏi nhất nhì tỉnh, ít người nhớ anh đã từng là một phạm nhân. Nhìn cảnh thầy, thợ vui vẻ lao động, khó ai tin trong số họ có người đã từng chấp hành hình phạt tù trong trại giam với mức án nghe đến lạnh người. Bản thân anh T.T.P cũng đã từng thụ án về tội giết người với mức hình phạt 14 năm tù, nhưng anh P. chấp hành hình phạt chưa đến một nửa thời gian và do cải tạo tốt nên được đặc xá.
Ông Trương Minh Đương, Giám thị Trại giam Công an tỉnh nhớ lại: “T.T.P là một người hiền lành, chăm chỉ lao động. Vào trại, P. chịu khó học tập, cải tạo, có nghề xây dựng giỏi, nhiều khi P. còn chỉ dạy lại cho những học viên mới những gì mình biết. Đáng trân trọng hơn, sau khi ra tù, P. hoàn lương và còn giúp đỡ nhiều phạm nhân khác hoàn lương tốt”.
Kể về những người thợ đi theo mình làm nghề xây dựng như Khởi, Hoàng Anh, Minh, Phi, Khải, Được, Tuấn (đều là những phạm nhân được đặc xá, tha tù), thoáng trong ánh mắt anh T.T.P là cả một niềm vui. Anh P. nói: “Chỉ những người đồng cảnh ngộ mới hiểu và thông cảm với nhau thực sự. Người tù khi trở về hòa nhập cộng đồng, ít nhiều cũng còn cảm giác mặc cảm, nếu không có được sự giúp đỡ đúng lúc thì thật khó để hoàn lương''''.
Hạnh phúc ngọt ngào của những phạm nhân hoàn lương là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của bản thân, nhưng bên cạnh đó, cũng chính nhờ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Trong quá trình cải tạo trong trại giam, nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân, ông L. được đặc xá vào dịp 2/9 năm 2004. Với mức án 12 năm tù, nhưng thời gian ông thực sự chấp hành hình phạt chỉ có 6 năm 8 tháng. Ngày được về, vợ và các con ông mừng rơi nước mắt, vì không ai nghĩ rằng ông lại được đoàn tựu gia đình sớm đến thế.
Người tù phạm tội năm nào giờ đã vào dĩ dãng. Căn nhà khang trang, tiện nghi đầy đủ đã thể hiện cuộc sống sung túc của gia chủ. Ông L khoe, ngôi nhà đang ở được cất sau một năm trở về từ trại giam. Và mới đây, ông đã “tậu” thêm một căn nhà kế bên với giá hơn 500 triệu đồng và chiếc xe du lịch 7 chỗ ngồi.
Nhớ lại những tháng ngày phải chấp hành hình phạt trong trại giam, ông kể: Tôi vì lỡ tay mới phạm tội giết người, không cố tình. Nhưng mình có tội thì phải chịu sự trừng phạt. Tôi không oán trách gì ai. Khi vô trại, thấy cán bộ trại thương mình, tôi lại càng cố gắng cải tạo tốt. Nhờ được đặc xá, tôi ra tù khi chỉ chấp hành hơn 1/2 mức hình phạt. Về nhà là tôi bắt tay vào lao động, chăn nuôi heo, làm mấy chục công ruộng, rồi nuôi tôm, thứ gì tôi cũng làm và cũng thành công.
Rời nhà ông L, chúng tôi tìm đến anh T.T.P (thị xã Bạc Liêu). Người dân ở đây biết đến T.T.P là một nhà thầu xây dựng giỏi nhất nhì tỉnh, ít người nhớ anh đã từng là một phạm nhân. Nhìn cảnh thầy, thợ vui vẻ lao động, khó ai tin trong số họ có người đã từng chấp hành hình phạt tù trong trại giam với mức án nghe đến lạnh người. Bản thân anh T.T.P cũng đã từng thụ án về tội giết người với mức hình phạt 14 năm tù, nhưng anh P. chấp hành hình phạt chưa đến một nửa thời gian và do cải tạo tốt nên được đặc xá.
Ông Trương Minh Đương, Giám thị Trại giam Công an tỉnh nhớ lại: “T.T.P là một người hiền lành, chăm chỉ lao động. Vào trại, P. chịu khó học tập, cải tạo, có nghề xây dựng giỏi, nhiều khi P. còn chỉ dạy lại cho những học viên mới những gì mình biết. Đáng trân trọng hơn, sau khi ra tù, P. hoàn lương và còn giúp đỡ nhiều phạm nhân khác hoàn lương tốt”.
Kể về những người thợ đi theo mình làm nghề xây dựng như Khởi, Hoàng Anh, Minh, Phi, Khải, Được, Tuấn (đều là những phạm nhân được đặc xá, tha tù), thoáng trong ánh mắt anh T.T.P là cả một niềm vui. Anh P. nói: “Chỉ những người đồng cảnh ngộ mới hiểu và thông cảm với nhau thực sự. Người tù khi trở về hòa nhập cộng đồng, ít nhiều cũng còn cảm giác mặc cảm, nếu không có được sự giúp đỡ đúng lúc thì thật khó để hoàn lương''''.
Hạnh phúc ngọt ngào của những phạm nhân hoàn lương là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của bản thân, nhưng bên cạnh đó, cũng chính nhờ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời.
H.S – K.P