(TT&VH Online) - Do mâu thuẫn gia đình, mảnh đất do bà Nguyễn Thị Vinh (số nhà 33, ngõ 22, Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) tự tay khai phá từ hàng chục năm nay đã bị người nhà “âm thầm” đi làm “sổ đỏ” rồi lén lút mang bán.
Mâu thuẫn, hiện đang được gia đình tích cực giải quyết. Điều đáng nói là ở chỗ, việc mảnh đất này bị “xé lẻ” thành 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có nội dung được xác nhận hoàn toàn sai với thực tế hiện trạng sử dụng đất.
Điều vô lý không dừng lại việc mảnh đất bị tách thành 5 "sổ đỏ" mà ở chỗ, nội dung xác nhận của những cuốn sổ đỏ này hoàn toàn sai với thực tế hiện trạng sử dụng đất. Cụ thể, 5 cuốn "sổ đỏ" này có ký hiệu từ AD 532504 đến AD 532508, do Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Trần Ngọc Nam ký tên, đóng dấu vào ngày 22/6/2006. Tại mục III (Mục “Tài sản gắn liền với đất”) của cả 5 GCNQSDĐ, tất cả đều ghi rõ: Nhà xây gạch 1 tầng, diện tích xây dựng từ 30 đến 35 mét vuông, diện tích sử dụng từ 27–33 mét vuông.
Tuy nhiên, trên thực tế, mảnh đất này từ trước đến nay chỉ là vườn và ao thả cá. Việc bà là chủ đích thực cũng như hiện trạng của khu đất thì tất cả bà con hàng xóm đều biết và chính quyền địa phương cũng từng đền bù hoa màu cho gia đình bà Vinh khi mở đường cho bà con đi qua.
Liên quan đến vụ việc này, nhóm PV đã tìm gặp lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai để có lời giải thích hợp lý. Sau khi biết nội dung công việc, ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch quận Hoàng Mai đã đề nghị PV gặp Phó Chủ tịch quận là ông Nguyễn Văn Việt và ông Trưởng phòng Tài Nguyên – Môi trường quận là Chử Đức Ngọc để làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, dù đã thử bằng nhiều cách, nhóm PV vẫn chưa thể liên lạc được với ông Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường. Lời giải thích của vụ việc vẫn bỏ ngỏ...
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm đến bạn đọc về vụ việc trên .