Khi anh Thành phản đối, lập tức cả nhóm kẻ tay dao, tay thớt lao vào đánh hội đồng. Bị đánh ngã gục xuống đất nhưng rất may chủ hộ nuôi vịt này đã kịp thời giơ tay lên đỡ 2 nhát dao bổ thẳng xuống đầu mình. Mặc dù rất đau đớn vì hai nhát dao "oan nghiệt" một nhát chém thẳng vào lòng bàn tay, một nhát lia qua bốn ngón tay nhưng anh Thành vẫn vùng dạy chạy thoát khỏi trận đòn thù về nhà hô hoán người nhà ra trợ giúp. Khi thấy nạn nhân bỏ đi đám côn đồ ngang nhiên lùa cả đàn vịt đi trước sự chứng kiến của một số người dân gần đó.
Anh Nguyễn Văn Thành ngay sau đó đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bênh viện Xanh - Pôn. Đến chiều cùng ngày (27/6) ca phẫu thuật khá phức tạp nối lại các đốt ngón tay gần đứt trên tay anh đã thành công. Theo các bác sĩ bệnh viện Xanh - Pôn có 2 ngón tay không thể nối được tĩnh mạch vì vết thương quá nặng về sau này không thể cử động linh hoạt như trước chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng lao động của nạn nhân.
Ngay sau khi nhận được tin báo, CA xã Trung Giã, phối hợp với CA huyện Sóc Sơn đã tiến hành rà soát bủa vây và tóm gọn cả nhóm thanh niên trên khi chúng chưa kịp tẩu thoát. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này tỏ ra rất lỳ lợm khi không loanh quanh chối tội mà "nhận ráo" hành vi côn đồ của mình. Thậm chí khi CA lấy lời khai mới chỉ hỏi ai là người dùng dao chém anh Thành lập tức một đối tượng đứng lên nhận luôn cho cả nhóm.
CA huyện Sóc Sơn đã tách riêng từng đối tượng lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý trước pháp luật về hành vi côn đồ hung hãn trên. Bước đầu làm rõ đa số người trong đám thanh niên trên đều cư trú tại thôn Điệu xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn ngay gần nhà nạn nhân.
TV