(TT&VH) - Cơ quan An ninh Điều tra An Giang vừa kết thúc điều tra vụ án mua bán vũ khí quốc tế, liên quan đến 4 đối tượng, gồm: Tôn Lợi Hưng (tự là Hưng Việt kiều) SN 1981, hộ khẩu thường trú 64, Trần Hưng Đạo, phường An Hiệp, quận Ninh Kiều; Tôn Thạnh Hưng (Hưng Em) SN 1983; Lê Minh Quang, SN 1984, ngụ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thị Xuân Trâm (Lina), SN 1987, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM, thu giữ tang vật 4 súng ngắn, 44 viên đạn 5 cây roi điện, 3 cây kiếm Nhật và 1 chiếc còng số 8…

Tang vật vụ án
Buôn súng như… buôn rau
Khoảng 16 giờ ngày 2-8-2008, tại một nhà trọ ở thị xã Châu Đốc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an An Giang đã bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân Trâm, hành nghề massage ở Campuchia đang chuẩn bị vận chuyển 2 khẩu súng K59, 15 viên đạn và 2 roi điện qua ngõ biên giới An Giang về giao "hàng" tại TP Cần Thơ. Trâm thừa nhận, toàn bộ số "hàng nóng" này mua giùm cho Lê Minh Quang. Theo như thỏa thuận, sau khi về đến Châu Đốc, vũ khí sẽ được giao cho Quang tại Bưu điện tỉnh An Giang. Bắt khẩn cấp Lê Minh Quang và đối chiếu lời khai, Công an An Giang đã nhanh chóng xác định được đối tượng chủ mưu trong đường dây mua bán "hàng nóng" này là Tôn Lợi Hưng. Rạng sáng 3-8-2008, Hưng đã tự nguyện đến Công an TP Cần Thơ xin đầu thú.
Hưng khai nhận còn mua 2 khẩu súng K54, 28 viên đạn và 2 roi điện khác từ Campuchia, nhưng đã đem gửi cho em ruột là Tôn Thạnh Hưng. Tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Tôn Thạnh Hưng, nhưng không thu được tang vật. Tuy nhiên, đến xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang kiểm tra nhà của gia đình bên vợ Tôn Thạnh Hưng công an đã thu giữ được số vũ khí này.
Tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng, các trinh sát đã thu giữ thêm 3 cây kiếm Nhật, 1 roi điện và 1 còng số 8, cho thấy đây là một đường dây buôn bán “hàng nóng” xuyên quốc gia.
Hành trình của vũ khí lậu
Khoảng tháng 7-2008, thông qua mối quan hệ với một người dì vợ của Lê Minh Quang là Đoàn Thị Duyên Anh, Tôn Việt Hưng quen biết và chơi thân với Nguyễn Thị Xuân Trâm. Biết Trâm thường xuyên qua lại biên giới, Hưng nhờ Trâm “giúp đỡ” mua giùm súng để "phòng thân", do y thường xuyên bị một băng nhóm xã hội đen ở Cần Thơ hăm dọa(?!).
Nhận được “hợp đồng”, Trâm đã trở lại Campuchia móc nối với một đối tượng người bản xứ tên Khel, vốn là “thân chủ” quen biết khi còn ở tiệm massage nhờ mua “hàng nóng”, và đã tìm được “mối” bán một khẩu súng K54, giá 1.000 USD. Trâm đã điện thoại cho Tôn Việt Hưng biết và lập tức nhận được sự đồng ý, đồng thời yêu cầu nhờ Khel “mua thêm” 3 roi điện, với giá 400 USD.

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Thị Xuân Trâm, Lê Minh Quang, Tôn Lợi Hưng, Tôn Thạnh Hưng
Một thời gian, Tôn Lợi Hưng lại gặp Trâm nhờ mua thêm súng và roi điện… cho đủ dụng cụ để sẵn sàng “tiếp chiêu” những kẻ hăm dọa mình (?). Khi Quang vừa đến nơi đón Trâm để nhận hàng thì bị các trinh sát Công an An Giang mật phục bắt tại chỗ, với tang vật là 2 khẩu súng ngắn loại K59, 15 viên đạn K59 và 2 cây roi điện hiệu Jin An.
Cũng trong qua trình điều tra, Tôn Lợi Hưng còn khai nhận, trước đó, vào năm 2001, trong lúc đi du học tại Úc, y đã bỏ ra 600 Đôla Úc mua 3 thanh kiếm Nhật, mang về Việt Nam qua đường hàng không trót lọt, sau đó đem cho Tôn Thạnh Hưng một cây, 2 cây còn lại gửi cho một người bạn cất giấu. Riêng Tôn Thạnh Hưng thì thừa nhận còn giữ cây roi điện và 1 còng số 8 tại nhà riêng cho đến khi bị thu giữ.
Hương Trầm