![]() Vàng Thị Nhập |
Vàng Thị Nhập ở thôn Nà Phia, xã Yên Phú, huyện Bắc Mê (Hà Giang) năm nay mới 37 tuổi nhưng khuôn mặt đã khắc khổ. Trước đây, Nhập cũng khoẻ mạnh, đẹp đẽ như bông hoa rừng. Nhưng từ ngày về làm vợ của Mã Văn Hà, ở cùng bản, cuộc sống như ngục tù với người đàn bà ấy.
Hà đã chẳng chịu làm ăn, còn đam mê rượu chè. Rượu vào, Hà lại giở thói vũ phu, đánh vợ không tiếc tay. Nhưng ở bản vùng cao này, thân phận của người vợ là phải cam chịu.
Tuy nhiên, theo ngày tháng, sự bạo hành của chồng trở thành nỗi ám ảnh của người đàn bà lam lũ ấy. Nó tích tụ trong Nhập sự căm uất, giận dữ...
Chính vì vậy, ngày 7/6, Nhập đi làm về, thấy Hà say rượu, nằm vắt ở gian khách ngủ, chị nghĩ đến những trận đòn của chồng nếu anh ta thức dậy mà sợ. Trong lúc ngồi nhìn chồng say ngủ, những trận bị chồng đánh gây thương tích lại dội về trong ký ức người đàn bà. Nó cứ dồn nén Nhập, khiến chị nghĩ đến một giải pháp tiêu cực: Giết chết chồng để giải thoát cho chính mình.
Lúc đó khoảng 18h, 3 đứa con của Nhập đã sang nhà anh Mã Văn Hương ở cùng thôn để xem ti vi. Chị ta kéo chồng vào phòng ngủ như thường lệ. Sau đó, Nhập lấy một sợi dây thừng cuốn và xiết chặt cổ Hà.
Người chồng quá say, theo phản xạ, cơ thể anh ta cong lên chống lại. Sợi dây thừng trong tay người đàn bà càng xiết chặt hơn, cho đến khi cơ thể của Hà nhũn ra. Anh ta đã chết.
Lúc này, 3 đứa con trở về nhà, người đàn bà vừa gây tội ác, rối ren đầu óc. Chị ta cùng các con đi thổi cơm và bảo không phải gọi bố dậy ăn.
Đến khi đứa con trai tên là Tuyên vào buồng thay quần áo, thấy bố đã chết, vội gọi bác (anh trai của bố) sang xem. Dù Nhập cố vớt vát nói rằng, có lẽ Hà bị say rượu, bị cảm chết. Nhưng vết hằn trên cổ của Hà đã gây nghi ngờ cho mọi người, họ đi báo chính quyền địa phương.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu chứng cứ. Qua đó đã phát hiện được Vàng Thị Nhập chính là thủ phạm giết chồng.
Để "cứu" một phần cho cuộc đời người phụ nữ vừa đáng giận, vừa đáng thương ấy, các điều tra viên đã quyết định dùng những người thân trong gia đình của Nhập tác động, khuyên đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Ngày 14/6, chị gái đưa Nhập ra Công an huyện đầu thú. Ngày 17/6, cơ quan Công an đã khởi tố bị can về tội giết người.
Ngày 19/6, khi chúng tôi vào chụp ảnh đối tượng trong trại tạm giam của Công an tỉnh Hà Giang, Vàng Thị Nhập cứ khóc mãi.
