Ngày 11/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở 2 phiên tòa xét xử 2 vụ án giết người cùng chung lý do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Đây đều là những án mạng thương tâm do chính những người thân trong cùng một gia đình gây ra cho nhau.
Anh nói càn, em làm ẩu
![]() Bị cáo Nguyễn Tiến Long |
Biết mình bị bệnh viêm gan C vào giai đoạn nặng, anh Văn thường hay uống rượu rồi vô cớ gây sự với mọi người trong gia đình. Hiểu tâm trạng của Văn nên cả nhà đều bỏ qua những câu chửi càn của anh. Nhưng rồi, mâu thuẫn lên đỉnh điểm vào cuối buổi chiều 6/11/2007, anh Văn đi uống rượu về và gây sự với em trai. Ức chế, thấy anh trai chửi, Long liền nói lại. Thấy vậy, anh Văn tiếp tục chửi rồi dùng tay giúi đầu em đập vào tường. Biết anh nói càn, Long lùi về phía bếp nhưng Văn vẫn theo sau gây sự. Cơn bực tức nổi lên, Long với lấy con dao để trên giá bếp đâm về phía anh trai, một nhát vào đùi và một nhát vào cổ. Mọi người trong gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Văn đã bị tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, Long bỏ trốn về quê vợ một thời gian ở Hà Nam rồi ra đầu thú trước pháp luật.
Xét nguyên nhân xảy ra vụ án có một phần lỗi của bị hại nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Long 6 năm tù giam. Liên quan đến vụ án, khoản tiền trợ cấp hàng tháng Long phải nuôi con anh Văn đến khi đủ 18 tuổi là 500.000 đồng.
"Chí phèo" cầm dao chém cậu ruột
Bị cáo trong vụ án này là Lê Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã bị Tòa tuyên án phạt 5 năm tù giam về tội "giết người".
Thanh vốn là người có tiền sử về bệnh tâm thần. Tuy gia đình đã đưa Thanh đi chữa chạy nhiều nơi, nhưng tính khí Thanh vẫn như đứa trẻ, không kiểm soát được hành vi của mình, thỉnh thoảng bực dọc vô cớ rồi trút xuống đầu những người trong nhà. Câu chuyện đau lòng được bắt đầu vào trưa 16/2/2007, khi bố Thanh là ông Lê Văn Thư đang ngồi hát karaoke, Thanh thấy ồn ào, khó chịu đã chạy đến rút phích điện để không cho ông Thư hát. Dù đã được chứng kiến nhiều những việc bất thường của con trai nhưng ông Thư vẫn không thể kiềm chế được cơn tức giận đã mắng chửi Thanh.
Không như những người khác khi bị bố mắng, Thanh cầm gạch đuổi đánh ông Thư, rất may ông Thư chạy thoát. Cũng tưởng mọi chuyện kết thúc, ai ngờ, Thanh chạy vào nhà lấy con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) rồi chạy ra ngoài bãi cát sông Hồng tiếp tục đánh ông Thư. Sợ hãi, mẹ Thanh đã gọi điện cho em ruột mình là ông Đỗ Văn Sướng (sinh năm 1966) ở cùng thôn sang can ngăn Thanh. Trong lúc chưa nguôi cơn tức giận, Thanh đã lấy dao ra đâm mạnh một nhát vào ngực trái ông Sướng khiến ông bị trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên ông Sướng đã bị tử vong sau đó.
Vụ án là bài học sâu sắc đối với những gia đình có người bị tâm thần trong việc chữa bệnh, quản lý họ. Bởi khi bệnh tái phát, họ mất khả năng kiểm soát hành vi và rất dễ gây ra những hậu quả đáng tiếc ngay cả với những người thân của mình.
Theo TTXVN
