Hoa hậu Thùy Dung và gia đình nói gì?

09/09/2008 09:40 GMT+7 | Người đẹp

Vụ việc liên quan đến vương miện của hoa hậu Thùy Dung trở nên rắc rối khiến dư luận cả nước bất bình. Thương cô gái mới 18 tuổi, nhưng công chúng đòi hỏi sự minh bạch. Trong khi đó, từ BTC tới hoa hậu và gia đình cô đều chưa thẳng thắn.

Thùy Dung biết rõ luật nhưng vẫn gửi hồ sơ dự thi

Cô gái 18 tuổi Trần Thị Thùy Dung vụt sáng thành người của công chúng với việc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Ngày vui chưa tày gang thì cả nước đã phải xôn xao vì tân hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT. Điều này đồng nghĩa với việc Thùy Dung vi phạm quy chế của cuộc thi.

Ngày mùng 5/9, BTC họp báo công bố tân Hoa hậu không vi phạm quy chế và vẫn giữ nguyên vương miện thì báo chí phát hiện ra BTC “quên” thể lệ của cuộc thi do chính mình soạn thảo?!.

Khách quan xem xét toàn bộ sự việc, cho thấy phía gia đình tân Hoa hậu rất lúng túng và quẩn quanh trước những câu hỏi mà họ hoàn toàn có thể trả lời rành rọt nếu dám nhìn thẳng vào sự thật.

Khi thông tin hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT đã trở thành đề tài nóng, bà Bích Hà (mẹ tân Hoa hậu) nói: “Tôi rất buồn trước những thông tin như vậy. Nhưng giờ cháu đã là Hoa hậu, nên mọi vấn đề khúc mắc về cuộc thi xin hãy liên hệ BTC” (3/9). Nhưng chỉ một ngày sau đó, chiều 4/9, hai vợ chồng bà lại thừa nhận: “Dung nghỉ học sau kỳ I năm học lớp 12 (2007- 2008) để chuyên tâm vào học ngoại ngữ chuẩn bị cho chuyến du học Mỹ”. Bà Hà còn sụt sùi: "Cho con đi thi để thỏa ước nguyện chứ chúng tôi có trông chờ giải cao đâu. Ai ngờ con đạt ngôi cao, thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Thế mà bây giờ...".

Ông Liễu - Bố Thùy Dung - cho biết gia đình nộp hồ sơ cho Dung dự thi: "Điều 4 thể lệ của BTC cuộc thi HHVN năm 2008 có ghi: “Có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”,nên gia đình cho rằng thí sinh chỉ cần đã, đang học THPT là đủ điều kiện. Chính vì vậy, ông bà đã nộp hồ sơ dự thi cho Dung mà không băn khoăn gì”.

Trong khi Thùy Dung lại khẳng định chính cô nộp hồ sơ. Khi còn là thí sinh, Dung đã trả lời báo chí: "Em tình cờ đến với cuộc thi nên không chuẩn bị tâm lý nhiều lắm. Khi đọc báo em thấy có thông báo và khi được bố mẹ đồng ý em đã tham dự".

Ông Liễu, bố Tân Hoa hậu trả lời phỏng vấn 

Thể lệ được thông báo chính thức trên báo Tiền phong số ra ngày 23 và 24/1/2008, ghi rõ: thí sinh dự thi phải tốt nghiệp THPT. Điều này chắc chắn các thí sinh nộp hồ sơ đều phải nắm được.

Nghi án học bạ giả vẫn đang "treo"

Báo Tiền Phong mời dự thi tháng 1/2008, tức thời điểm Thùy Dung đang học kỳ I năm học lớp 12. Nếu theo đúng tiến độ của cuộc thi và các học trình, Thùy Dung hoàn toàn có thể vinh danh phụ nữ Việt ngay khi vừa tốt nghiệp THPT.

Chuyện trình độ sẽ không cần phải bàn cãi, bởi một cô gái 18 tuổi chỉ có thể bước ra từ trường THPT. Đằng này, Thùy Dung bỏ dở việc học hành ngay từ cấp phổ thông và mắc thêm nghi án sử dụng học bạ giả cho một vài mục đích.

Sau khi báo chí phát hiện ra cuốn học bạ bất thường, cho đến 9h tối 4/9, ông Liễu đã có những phát ngôn "Chúng tôi vẫn theo dõi mọi thông tin và chúng tôi tự tin nói rằng, chúng tôi và em Thùy Dung không hề làm bằng giả hay học bạ giả mạo. Cả gia đình tôi vẫn theo dõi mọi thông tin trên mạng và báo chí về em Thùy Dung. Nhưng tôi không muốn nói gì vào lúc này vì như vậy sẽ khiến mỗi người một ý, gây nhiễu loạn thông tin.

...Tôi khẳng định rằng, gia đình tôi không hề làm việc đó, em Thùy Dung lại càng không bao giờ làm việc này. Giả sử như bằng Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì đã đi một nhẽ. Đằng này... Làm học bạ giả lớp 12 cho Thùy Dung để làm chi?"

Cũng về cuốn học bạ, trả lời một tờ báo điện tử, ngày 5/9, bà Bích Hà quẩn quanh: “Việc học bạ của em thế nào làm sao mà chúng tôi biết được. Đã ba ngày rồi gia đình tôi không có tin tức gì về em cả. Dung là đứa trẻ mới lớn, không biết nó có vượt qua được “cú sốc” này không. Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”. Hoa hậu luôn làm việc cùng BTC, chẳng lẽ, bố mẹ hoa hậu lại “bị cách ly” với con gái mình trong lúc nước sôi lửa bỏng này?

"Còn em, không nói gì nữa..."

Trong buổi tập duyệt chương trình Hội ngộ 20 năm Hoa hậu Việt Nam, Khi Thùy Dung được hỏi: "Em lý giải thế nào về tấm bằng tốt nghiệp của mình được sao chụp và đăng tải trên một trang báo mạng trong khi em xin nghỉ học từ kỳ 1 lớp 12 tại trường Quang Trung, Đà Nẵng?" Hoa hậu nói: "Em xin lỗi là bây giờ mọi vấn đề về học tập của em, hỏi BTC sẽ khách quan hơn. Còn em không nói gì nữa".

Thế mà người luôn theo dõi thông tin lùm xùm về con gái mình trên báo chí và chắc chắn biết rõ về con gái mình như ông Liễu lại khẳng định vào chiều ngày 7/9 rằng: "Mãi đến hôm nay, khi về nhà mình (ở Đà Nẵng) Dung mới biết vụ việc ầm ĩ trên báo chí, truyền hình xung quanh nghi án Dung sử dụng học bạ giả để đi thi hoa hậu (!?)”. Ông còn nói thêm: “Khi nghe được thông tin này con gái tôi rất buồn. Nhưng để chứng minh việc Dung đúng hay sai thì đã có các cơ quan chức năng làm việc, là bố mẹ của Thuỳ Dung chúng tôi chỉ biết nói như vậy”.

Phải chăng, bố mẹ hoa hậu Thùy Dung đã "đọc sót" một số tờ báo để rồi có câu trả lời không khớp với chính những gì mình nói ra và với những gì con gái ông ông trả lời báo chí trước đó.

Đến khi nào bố mẹ Thùy Dung có những phát ngôn đúng đắn, mạch lạc và thống nhất về những điều họ biết, về chính những gì đã và đang xảy ra với con gái mình? Thùy Dung là một cô gái mới vừa tròn 18 tuổi. Sai sót khi chập chững ở cửa ngõ bước vào đời (nếu có) âu cũng là dễ hiểu. Nhưng, nếu trong sự sai sót có cả phần "tham gia", "hoạch định" của người lớn, để "định hướng" một "con đường" cho tương lai thì cô gái trẻ sau này sẽ ra sao?

Theo VTCnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm