03/03/2009 09:34 GMT+7 | Văn hoá
Hàng xóm đã đến giúp gia đình Azhar gia cố lại ngôi nhà để cậu khỏi phải nằm dưới ánh nắng mặt trời.
Cả chính quyền Mumbai lẫn nhà sản xuất bộ phim, Christian Colson, đều hứa hẹn sẽ cấp nhà cho hai gia đình, tuy nhiên hai gia đình này vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào và hiện vẫn đang phải sống trong khu ổ chuột.
Azhar, 10 tuổi, nói: “Cháu rất buồn. Lúc nào cháu cũng thấy buồn ngủ, nóng và ốm yếu. Cháu không thể ngủ được ở đây – có quá nhiều muỗi và quá nóng. Cháu chỉ muốn bây giờ vẫn được ở Mỹ”.
Lần đầu tiên được đi máy bay, được ngủ giường nệm và tắm rửa trong phòng tắm tiện nghi của khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, các diễn viên nhí giờ đã nhận ra thế nào là cuộc sống chốn phồn hoa và thực tế khó chấp nhận khi phải trở về khu ổ chuột đã khiến các cô cậu cảm thấy shock.
Rubina, 9 tuổi, nói trong khi vẫn mặc bộ váy dạ hội giờ đã bẩn: “Cháu không muốn sống trong khu ổ chuột này nữa. Cháu không muốn nằm ngủ trên sàn nữa. Cháu muốn có một chiếc giường thực sự và được sống tại nơi không có mùi nước tiểu. Cháu đã được thấy nước Mỹ là thế nào. Ở đây, rác ở khắp mọi nơi, mọi người thì tức giận, hò hét và chửi bới. Cháu đã nhận ra cuộc sống ở đây tồi tệ đến mức nào. Cháu chỉ muốn đi khỏi đây thôi”.
Các nhân viên xã hội đã được điều động đến để chăm sóc cho các diễn viên nhí này, họ cho biết bọn trẻ cần được cách ly khỏi đạo diễn Danny Boyle, công ty sản xuất phim và cả giới chức Ấn Độ. Sanjay Bhatia, một nhân viên xã hội làm việc tại khu ổ chuột, nói: “Tôi không tể tin được là bọn trẻ lại ra nông nỗi này sau khi trở về từ Hollywood. Tâm lý chúng đã bị tác động nặng nề”.
T.V (theo Telegraph)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất