Cao Thái Sơn: Âm nhạc vẫn là niềm đam mê số một

28/02/2009 05:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Năm 2008, khi đang ở TP.HCM chuẩn bị cho một show diễn, Cao Thái Sơn bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ, người bố đã gần 70 tuổi của anh đang hấp hối và chờ để gặp con lần cuối.
 
Hủy bỏ mọi công việc để trở về Hà Nội nhưng không kịp. Cao Thái Sơn tâm sự “Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mà bố tôi đã ra đi mãi mãi, ông là người mà tôi luôn thương yêu và kính trọng. Chính sự mất mát to lớn này càng thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống và sự nghiệp ca hát của mình. Tôi ý thức hơn về trách nhiệm của một người con trai trong gia đình và dành nhiều thời gian bù đắp tình thương cho mẹ”.

Sau khi bố mất một thời gian, Cao Thái Sơn thuyết phục mẹ vào Sài Gòn ở cùng với mình. Cuộc sống của chàng ca sĩ xa nhà trở nên vui hơn. Những lúc rảnh rỗi, Sơn lại đưa mẹ đi siêu thị sắm sửa những đồ vật trong nhà, những việc mà trước kia khi sống một mình, Sơn rất lười. "Từ khi có mẹ ở bên cạnh, Sơn không còn tốn tiền hay mất nhiều thời gian để vô Nam ra Bắc thăm mẹ nữa. Có mẹ chăm sóc nên ăn uống cũng đầy đủ hơn và Sơn mập lên được chút ít”.

Cao Thái Sơn sinh năm 1985, năm nay cũng là năm tuổi của anh. Vì gia đình đang có tang nên mẹ Sơn cũng tránh nhắc con về chuyện hôn nhân. Bà biết anh đang cố gắng rất nhiều để có một sự nghiệp vững chắc và một tương lai tốt đẹp hơn. Bản thân Sơn vẫn luôn nhớ lời bố dặn “Đàn ông trưởng thành thì phải lập gia đình nhưng vững vàng thì chuyện hôn nhân mới toại nguyện”.

"Chậm mà chắc", đó là phương châm sống của chàng ca sĩ Hà Nội này, chính vì vậy nên dù khá “tham lam” muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực thì Sơn cũng không muốn nóng vội. Anh nói “Tôi thích đủ thứ, vì nghĩ mình làm được nhiều cái. Tôi mê kinh doanh vì đang theo học và cũng sẽ hoàn thành xong tấm bằng cử nhân về ngành tài chính tiền tệ trong tháng 3 này. Tôi định làm thêm một dự án kinh doanh khác ngoài âm nhạc nhưng chưa quyết định ngay. Tôi biết khả năng của mình nên mọi thứ rồi sẽ diễn ra theo ý muốn của mình mà thôi”.

Thế nhưng ca hát vẫn là đam mê số 1 của Cao Thái Sơn. Ngày 8/3 tới anh sẽ cho ra mắt album thứ 7 mang tên Con đường mưa của mình. Đây sẽ là một album theo phong cách nhạc Pop ballad gồm 9 ca khúc viết về tình yêu với ca từ và giai điệu lãng mạn, sang trọng. Phần hình ảnh bìa cũng được Sơn trau chuốt và rất tâm đắc khi cùng êkíp chụp ròng rã một ngày trời tại Phú Mỹ Hưng. Điều hấp dẫn trong lần ra mắt album này chính là quà tặng DVD ca nhạc và Karaoke kèm theo được quay hình tại Úc do chính Sơn đạo diễn.

Trong nửa tháng trời ghi hình tại Úc, Sơn và êkíp gặp khá nhiều rắc rối. Thời tiết ở Úc thời điểm đó rất nhiều bất thường. Có hôm chuẩn bị đạo cụ, máy quay kỹ càng thì trời đổ mưa, chờ nắng lên vừa kịp dọn ra thì lại mưa tiếp. Cho dù vất vả như vậy nhưng khi xem lại những thước hình đẹp thì cả êkíp ai cũng thấy thỏa mãn với công sức mình bỏ ra.

Trong album này, Sơn vẫn giữ hình ảnh trẻ trung và muốn hướng đến hình tượng khuôn mẫu của một ca sỹ thời thượng, phù hợp với trào lưu âm nhạc và tính thẩm mỹ của thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi điều làm nên sự khác biệt giữa Con đường mưa với những album từng ra mắt trước đây, Cao Thái Sơn tâm sự “Tôi là một người cầu toàn nên sản phẩm ra sau sẽ phải được rút kinh nghiệm từ các sản phẩm trước. Mỗi album có một chủ đích và sắc thái âm nhạc khác nhau. Cái mới ở album lần này trước hết là ý thức chấp nhận đầu tư để cho ra đời đúng nghĩa một sản phẩm âm nhạc có ý tưởng và chuyên nghiệp từ phần âm nhạc cho đến phần hình ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên album có tặng kèm DVD ca nhạc & karaoke".

Ngay sau khi phát hành album Con đường mưa, Cao Thái Sơn sẽ lại cùng êkíp bắt đầu “chạy” cho dự án album nhạc dance mà anh đặt kỳ vọng sẽ là một bứt phá trong sự nghiệp ca hát của mình cũng như tạo nên một làn sóng mới nào đó cho đời sống âm nhạc đang bão hoà như hiện nay.
 
Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm