Trần Bảo Sơn- Khi tổng giám đốc đóng phim

20/02/2009 22:45 GMT+7 | Văn hoá

 
Vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh và con gái
Lần gặp Trần Bảo Sơn tháp tùng theo đoàn phim Áo lụa Hà Đông tại Liên hoan phim Nam Định cuối năm 2007, nhiều khán giả ngỡ anh là diễn viên đã đến xin chữ ký làm anh phát ngượng.
 
Bảo Sơn phân bua với đoàn phim: “Trời! Mình chỉ là “ông xã” của diễn viên Trương Ngọc Ánh, chứ có phải là nghệ sĩ điện ảnh gì đâu mà được ái mộ quá xá!”.

Bạn bè có người trêu anh: “Được rồi, Bảo Sơn có dáng dấp tài tử xi-nê-ma nên được khán giả đóng cho “mác” diễn viên. Phải lo đóng phim “trả nợ” cho bà con đó nhé!”.

“Thằng Sơn ác quá!”

Đầu năm 2009, bộ phim Huyền thoại bất tử ra mắt công chúng thành phố. Bên cạnh “gã khờ” Lý Tiểu Long thật thà, giàu tình cảm do nam diễn viên Dustin Trí Nguyễn thủ diễn, còn có thêm một nhân vật phản diện gây ấn tượng khá mạnh mẽ với khán giả. Diễn viên đóng vai này được giới thiệu là… Trần Bảo Sơn. Trong phim, Sơn - trùm dắt gái, tay chân của má mì (Siu Black) là một gã vừa có dáng dấp thư sinh hiền lành, vừa có tâm địa thật đểu cáng, độc ác.

Đặc biệt, hắn rất giỏi võ. Cho nên nhiều pha đánh đấm giữa tên trùm và nhân vật chính đã diễn ra cả trên bờ lẫn trên thuyền. Nhìn các cảnh trong phim đóng như thật, người xem có thể liên tưởng những nhà làm phim đã tốn công sức không ít cho những cảnh quay khó khăn trên biển!

Bảo Sơn kể chuyện. Khi được “lọt vào mắt xanh” của đạo diễn Lưu Huỳnh, người thuyết phục và động viên Bảo Sơn đóng phim lại chính là “bà xã - Trương Ngọc Ánh”. Thế là, nhà doanh nghiệp có máu yêu nghệ thuật bắt đầu nghiền ngẫm kịch bản và nghiên cứu tính cách nhân vật một cách thấu đáo. Bình thường xem phim, Bảo Sơn rất thích nét diễn của hai diễn viên Sean Penn và Robert De Niro. Được đóng phim, anh xem như đây là cơ hội để thể hiện một con người hoàn toàn khác với bản thân mình.

Bảo Sơn kể cũng vì nhập vai quá nên anh đã gây “sốc” cho bà ngoại khi phim Huyền thoại bất tử chiếu ra mắt khán giả. Chẳng vì là trong phim anh đã đánh Lý Tiểu Long-Dustin Trí Nguyễn đến đổ máu và hành hạ cô gái (do Trần Thiên Tú đóng)… y như đánh thật.

Tin liên quan:
 
 
 
Thế là bà ngoại đã già tuổi 80 lại vốn là người có tâm Phật, thích làm việc thiện, việc lành nên làm sao chịu nổi sự độc ác, bạo tàn của “thằng cháu cưng ngày thường quá hiền lành”! Bà ngoại bỏ ra về giữa phim và gọi điện thoại sang Mỹ “mắng vốn” với mẹ của Bảo Sơn rằng: “Thằng Sơn nó ác quá! Nó đánh đập người ta quá chừng!”.

Về sau, hai vợ chồng Sơn-Ánh phải giải thích “đó chỉ là chuyện đánh giả trong phim; máu me chỉ là màu mè”, bà mới chịu nghe…

Nguồn hạnh phúc là nhóc Bảo Tiên

Thuộc lớp trẻ 7X thích tự lập, Bảo Sơn trở về quê hương lập nghiệp sau thời gian tốt nghiệp 4 năm học ngành thương mại ở Mỹ. Khởi đầu tự lập đầy gian nan, Bảo Sơn phải đã trải qua nhiều thăng trầm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Trong đời mình, Bảo Sơn cho rằng có nhiều duyên may rất lạ từ chuyện lập nghiệp, tình yêu cho đến lúc “làm quen” với thế giới điện ảnh.

Cơ duyên thành công trong doanh nghiệp tạo đà cho Bảo Sơn trở về thành phố Hồ Chí Minh mở công ty cung cấp dược phẩm thuộc Soho New York Corp, với vai trò Tổng giám đốc. Cơ duyên trong tình yêu đã xui khiến anh gặp người đẹp Trương Ngọc Ánh. Bảo Sơn nói đùa: “Rất may là trong mắt cô ấy, Sơn được “chấm” là “hạp nhãn”. Yêu là cưới sau hai năm tìm hiểu.”

Bảo Sơn thổ lộ, chẳng biết sao anh và “bà xã” cái gì cũng cảm thấy hợp tính ý nhau. Đầu tiên từ câu chuyện nhận ra nhau đều thuộc “típ” người đam mê công việc, thích tự lập, yêu nghệ thuật nên dễ “đối thoại”.

Tràn ngập, bộn bề với công việc kinh doanh và nghệ thuật! Nhưng giờ đây, Bảo Sơn cho rằng còn một việc khá quan trọng đối với hai vợ chồng là cùng chăm sóc cô con gái 2 tháng tuổi. Nhắc đến con gái, ông bố trẻ cười rạng rỡ; cơ duyên đặc biệt này mang đến cho anh và “bà xã” nguồn hạnh phúc vô giá nhất chính là “nhóc cưng” Trần Bảo Tiên…
 
Theo SGGP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm