Một nhà quản lý tại Microsoft có vẻ là nạn nhân mới nhất của Twitter sau khi ông đăng những nhận xét của mình về smartphone Nokia chạy nền tảng Windows Phone lên mạng xã hội này.
Joe Marini, cựu quản lý chương trình Windows Phone, đã rời Microsoft chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi thông điệp Twitter của ông (đăng ngày 8/9) thu hút sự chú ý lớn: "Tôi vừa có cơ hội dùng thử một trong những điện thoại bóng bảy nhất của Nokia mà tôi từng biết. Bạn cũng sẽ sớm được trải nghiệm thôi. WP7".
Phát ngôn viên của Microsoft khẳng định trên trang Geekwire rằng Marini không còn là nhà quản lý của Windows Phone và cũng không làm việc cho hãng này nữa nhưng từ chối giải thích chi tiết vì họ không cung cấp các thông tin mang tính cá nhân.
Trong khi đó, giới công nghệ lại rỉ tai nhau rằng kỹ sư gia nhập Microsoft từ năm 2003 này đã trở thành "gương mặt mới nhất trong hàng ngũ những người mất việc vì 'hớ hênh' trên mạng" sau khi tiết lộ thông tin nội bộ và bí mật của công ty lên mạng xã hội.
Joe Marini, cựu quản lý chương trình Windows Phone, đã rời Microsoft chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi thông điệp Twitter của ông (đăng ngày 8/9) thu hút sự chú ý lớn: "Tôi vừa có cơ hội dùng thử một trong những điện thoại bóng bảy nhất của Nokia mà tôi từng biết. Bạn cũng sẽ sớm được trải nghiệm thôi. WP7".


Nhận xét của Marini về điện thoại Windows Phone chưa từng được công bố của Nokia.
Phát ngôn viên của Microsoft khẳng định trên trang Geekwire rằng Marini không còn là nhà quản lý của Windows Phone và cũng không làm việc cho hãng này nữa nhưng từ chối giải thích chi tiết vì họ không cung cấp các thông tin mang tính cá nhân.
Trong khi đó, giới công nghệ lại rỉ tai nhau rằng kỹ sư gia nhập Microsoft từ năm 2003 này đã trở thành "gương mặt mới nhất trong hàng ngũ những người mất việc vì 'hớ hênh' trên mạng" sau khi tiết lộ thông tin nội bộ và bí mật của công ty lên mạng xã hội.
Theo Vnexpress