Phong trào hoạt động từ thiện đang thầm lặng diễn ra trong cộng đồng blogger. Những nghĩa cử có khi được thể hiện bằng các món quà nho nhỏ nhưng cũng có thể giá trị vật chất là cả một căn nhà. Tất cả đều mang lại niềm vui to lớn cho những hoàn cảnh khó khăn.
Từ những món quà nhỏ
Như một hoạt động offline ý nghĩa với tinh thần xã hội từ thiện, các bạn trẻ giàu lòng nhân ái của Nhóm vòng tay nhân ái (VTNA) thường đến với những trung tâm dưỡng lão, những mái ấm tình thương nơi có bao hoàn cảnh cơ nhỡ và em nhỏ không nơi nương tựa được chăm sóc nuôi dưỡng. Nhóm tình nguyện mong muốn mang đến cho những mảnh đời kém may mắn ở những huyện và tỉnh lân cận Tp. HCM niềm vui nho nhỏ, tình yêu thương cảm thông để nhóm lên trong lòng họ một chút niềm tin trong cuộc sống.

Những món quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, đó có thể là những cuốn sách cho thư viện của các em học sinh khiếm thị thêm phong phú, hay thăm những trẻ em ung thư tại bệnh viện u bướu và những gói quà biếu các cụ già neo đơn không có gia đình sống nhờ nhà chùa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để những nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt của người nhận quà và người phát quà cảm thấy rung động trong lòng.
Thành viên Summer Rain, một blogger nhiều tâm huyết kể lại "Trên đường đi học về hồi cuối tháng 12/2007, khi ấy thời tiết rất lạnh, nhìn các bác xích lô nằm co ro trên chính phương tiện kiếm sống của các bác, mình không cầm lòng, ý muốn tặng chăn ấm mùa đông dâng trào. Về trao đổi thêm với những người quen nhau trên blog để cùng thực hiện chuyến đi phát chăn cho các bác xích lô đúng vào dịp Noel. Sau đó, các blogger thấy hợp nhau, cùng chung chí hướng thế quyết định lập thành nhóm và VTNA ra đời từ đó".
Những người thân trong gia đình của nhóm hoạt động từ thiện này có người ủng hộ nhiệt tình nhưng cũng có ý kiến không tán thành. Không chỉ đơn thuần ở giá trị vật chất mà phần nhiều còn vì lý do thời gian. Vì vậy để có thể vừa đảm bảo chu toàn cho gia đình lại vừa có thể tham gia làm việc thiện, nhóm đều phải tranh thủ chọn những ngày nghỉ. Trong những chuyến công tác, mỗi thành viên cũng kết hợp đi tiền trạm để tìm hiểu về những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Nhóm cũng cám ơn các lãnh đạo doanh nghiệp đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên có thể hiện thực hóa tâm nguyện giúp đỡ những người khó khăn.
Theo quan điểm của Summer Rain thì tình cảm không đơn thuần chỉ dành cho gia đình mà có thể san sẻ cho tất cả mọi người. Mỗi khi bắt gặp những em nhỏ có hoàn cảnh, chẳng biết vì sao cả nhóm lại muốn làm điều gì đó cho cuộc sống của các em được cải thiện, tin tưởng bước đến tương lai.
Sau những chuyến đi như vậy, các blogger lại thấy hạnh phúc vì đã mang đến niềm vui cho những người thiếu may mắn hơn mình cho dù rất nhỏ nhoi. Cảm nhận của một blogger tình nguyện tham gia một chuyến đi viết lại "Có tham gia những chuyến đi như vậy thì mình mới cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống, cảm thông được với những con người bất hạnh, và hơn hết là mình có thể nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn nhiều những mảnh đời thiếu may mắn đang phải vất vả từng ngày trong cuộc sống mưu sinh. Cảm ơn nhóm VTNA đã cho mình có điều kiện hiểu hơn về cuộc sống quanh mình, hiều hơn về tình yêu thương con người, về lòng nhân ái. Và mong rằng VTNA sẽ ngày càng nhân rộng vòng tay yêu thương để đến với những mảnh đời kém may mắn".
Đến căn nhà tình thương
Trong tháng 5/2008 vừa qua, một gia đình neo đơn gồm một người bà bị mù sống cùng 5 đứa cháu ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM đã hạnh phúc đón nhận Ngôi nhà mơ ước sau bao năm sống vất vưởng. Đó là kết quả sự hợp tác của nhóm blogger với Đài truyền hình Tp. HCM.

Mọi việc được bắt đầu từ buổi offline các blogger trong đêm Giáng sinh 2007 do nhóm trưởng Fiona tổ chức. Trong buổi offline đó, Fiona kêu gọi cả nhóm blogger hãy đóng góp tiền giúp cho hơn 30 trẻ em nghèo của lớp học tình thương ở xã Lê Minh Xuân mà Fiona biết để buổi tiệc offline có ý nghĩa thiết thực hơn. Các blogger đóng góp được gần 3 triệu đồng để mua quà cho các em nhỏ. Sau đó, Fiona tình cờ được biết trường hợp của 5 em nhỏ khó khăn nhất trong lớp học tình thương trên đang phải sống dựa vào người bà ngoại bị mù làm nghề bán vé số. Fiona về đăng một entry lên blog của mình để kể về 6 bà cháu và đề nghị những blogger khác cùng chung tay lo cho 6 bà cháu một cái tết đàng hoàng. Nhưng có blogger băn khoăn: vậy sau Tết họ sẽ ra sao? Và đề nghị mọi người chung tay xây tặng nhà cho 6 bà cháu. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là không có đất để xây nhà. Mọi blogger "hăng máu" lên, đề nghị góp tiền mua đất xây nhà, và yêu cầu Fiona đứng ra chủ trì, mọi người sẽ ủng hộ.
Ngay sau đó, các blogger đã quyên góp được số tiền gần 79 triệu đồng. Với sự giúp đỡ của UBND xã Lê Minh Xuân, Fiona và nhóm blogger đã mua được một mảnh đất 48 m2 với giá 65 triệu đồng để xây Ngôi nhà mơ ước cho 6 bà cháu.
Ngoài ra, khi biết về việc làm từ thiện của nhóm blogger, Đài truyền hình HTV cũng vào cuộc, và nhận đứng ra xây tặng Ngôi nhà mơ ước cho 6 bà cháu trên mảnh đất những blogger vừa mua được.
Theo Fiona, cô có “máu” làm từ thiện ngay từ lúc còn nhỏ do ảnh hưởng bố mẹ (mẹ Fiona là nhà báo). Fiona vận động mọi người cũng không có gì khó khăn lắm, thường là chỉ để comment trong blog của các friend của cô. Khó khăn lớn nhất khi làm từ thiện là làm sao để có được sự tin tưởng của mọi người. Và khi có được niềm tin rồi, có nhiều người tuy không hề quen biết Fiona, nhưng cũng đề nghị được tham gia.
Đặc biệt có những blogger đề nghị được tham gia làm từ thiện ngay sau khi đọc comment hưởng ứng. Cho đến bây giờ, đôi khi Fiona vẫn không tin là mình lại có thể làm được những việc như vậy và có lẽ đó cũng chính là động lực thôi thúc cô cũng như các blogger trong những nhóm hoạt động từ thiện khác có thêm niềm tin để tiếp tục tìm đến các địa chỉ cần được giúp đỡ.
Từ những món quà nhỏ
Như một hoạt động offline ý nghĩa với tinh thần xã hội từ thiện, các bạn trẻ giàu lòng nhân ái của Nhóm vòng tay nhân ái (VTNA) thường đến với những trung tâm dưỡng lão, những mái ấm tình thương nơi có bao hoàn cảnh cơ nhỡ và em nhỏ không nơi nương tựa được chăm sóc nuôi dưỡng. Nhóm tình nguyện mong muốn mang đến cho những mảnh đời kém may mắn ở những huyện và tỉnh lân cận Tp. HCM niềm vui nho nhỏ, tình yêu thương cảm thông để nhóm lên trong lòng họ một chút niềm tin trong cuộc sống.

Nhóm VTNA đến trao quà và giao lưu với các em học sinh tại Cơ sơ nuôi dạy trẻ khiếm thị Huynh đệ như nghĩa, Quận Bình Tân, Tp. HCM. Ảnh: Nguyễn Thùy Linh.
Những món quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, đó có thể là những cuốn sách cho thư viện của các em học sinh khiếm thị thêm phong phú, hay thăm những trẻ em ung thư tại bệnh viện u bướu và những gói quà biếu các cụ già neo đơn không có gia đình sống nhờ nhà chùa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để những nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt của người nhận quà và người phát quà cảm thấy rung động trong lòng.
Thành viên Summer Rain, một blogger nhiều tâm huyết kể lại "Trên đường đi học về hồi cuối tháng 12/2007, khi ấy thời tiết rất lạnh, nhìn các bác xích lô nằm co ro trên chính phương tiện kiếm sống của các bác, mình không cầm lòng, ý muốn tặng chăn ấm mùa đông dâng trào. Về trao đổi thêm với những người quen nhau trên blog để cùng thực hiện chuyến đi phát chăn cho các bác xích lô đúng vào dịp Noel. Sau đó, các blogger thấy hợp nhau, cùng chung chí hướng thế quyết định lập thành nhóm và VTNA ra đời từ đó".
Những người thân trong gia đình của nhóm hoạt động từ thiện này có người ủng hộ nhiệt tình nhưng cũng có ý kiến không tán thành. Không chỉ đơn thuần ở giá trị vật chất mà phần nhiều còn vì lý do thời gian. Vì vậy để có thể vừa đảm bảo chu toàn cho gia đình lại vừa có thể tham gia làm việc thiện, nhóm đều phải tranh thủ chọn những ngày nghỉ. Trong những chuyến công tác, mỗi thành viên cũng kết hợp đi tiền trạm để tìm hiểu về những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Nhóm cũng cám ơn các lãnh đạo doanh nghiệp đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên có thể hiện thực hóa tâm nguyện giúp đỡ những người khó khăn.
Theo quan điểm của Summer Rain thì tình cảm không đơn thuần chỉ dành cho gia đình mà có thể san sẻ cho tất cả mọi người. Mỗi khi bắt gặp những em nhỏ có hoàn cảnh, chẳng biết vì sao cả nhóm lại muốn làm điều gì đó cho cuộc sống của các em được cải thiện, tin tưởng bước đến tương lai.
Sau những chuyến đi như vậy, các blogger lại thấy hạnh phúc vì đã mang đến niềm vui cho những người thiếu may mắn hơn mình cho dù rất nhỏ nhoi. Cảm nhận của một blogger tình nguyện tham gia một chuyến đi viết lại "Có tham gia những chuyến đi như vậy thì mình mới cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống, cảm thông được với những con người bất hạnh, và hơn hết là mình có thể nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn nhiều những mảnh đời thiếu may mắn đang phải vất vả từng ngày trong cuộc sống mưu sinh. Cảm ơn nhóm VTNA đã cho mình có điều kiện hiểu hơn về cuộc sống quanh mình, hiều hơn về tình yêu thương con người, về lòng nhân ái. Và mong rằng VTNA sẽ ngày càng nhân rộng vòng tay yêu thương để đến với những mảnh đời kém may mắn".
Đến căn nhà tình thương
Trong tháng 5/2008 vừa qua, một gia đình neo đơn gồm một người bà bị mù sống cùng 5 đứa cháu ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM đã hạnh phúc đón nhận Ngôi nhà mơ ước sau bao năm sống vất vưởng. Đó là kết quả sự hợp tác của nhóm blogger với Đài truyền hình Tp. HCM.

Nhà tình thương của nhóm blogger phối hợp cùng Đài HTV trao tặng 6 bà cháu tại Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM. Ảnh: Nguyễn Thanh Hằng.
Mọi việc được bắt đầu từ buổi offline các blogger trong đêm Giáng sinh 2007 do nhóm trưởng Fiona tổ chức. Trong buổi offline đó, Fiona kêu gọi cả nhóm blogger hãy đóng góp tiền giúp cho hơn 30 trẻ em nghèo của lớp học tình thương ở xã Lê Minh Xuân mà Fiona biết để buổi tiệc offline có ý nghĩa thiết thực hơn. Các blogger đóng góp được gần 3 triệu đồng để mua quà cho các em nhỏ. Sau đó, Fiona tình cờ được biết trường hợp của 5 em nhỏ khó khăn nhất trong lớp học tình thương trên đang phải sống dựa vào người bà ngoại bị mù làm nghề bán vé số. Fiona về đăng một entry lên blog của mình để kể về 6 bà cháu và đề nghị những blogger khác cùng chung tay lo cho 6 bà cháu một cái tết đàng hoàng. Nhưng có blogger băn khoăn: vậy sau Tết họ sẽ ra sao? Và đề nghị mọi người chung tay xây tặng nhà cho 6 bà cháu. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là không có đất để xây nhà. Mọi blogger "hăng máu" lên, đề nghị góp tiền mua đất xây nhà, và yêu cầu Fiona đứng ra chủ trì, mọi người sẽ ủng hộ.
Ngay sau đó, các blogger đã quyên góp được số tiền gần 79 triệu đồng. Với sự giúp đỡ của UBND xã Lê Minh Xuân, Fiona và nhóm blogger đã mua được một mảnh đất 48 m2 với giá 65 triệu đồng để xây Ngôi nhà mơ ước cho 6 bà cháu.
Ngoài ra, khi biết về việc làm từ thiện của nhóm blogger, Đài truyền hình HTV cũng vào cuộc, và nhận đứng ra xây tặng Ngôi nhà mơ ước cho 6 bà cháu trên mảnh đất những blogger vừa mua được.
Theo Fiona, cô có “máu” làm từ thiện ngay từ lúc còn nhỏ do ảnh hưởng bố mẹ (mẹ Fiona là nhà báo). Fiona vận động mọi người cũng không có gì khó khăn lắm, thường là chỉ để comment trong blog của các friend của cô. Khó khăn lớn nhất khi làm từ thiện là làm sao để có được sự tin tưởng của mọi người. Và khi có được niềm tin rồi, có nhiều người tuy không hề quen biết Fiona, nhưng cũng đề nghị được tham gia.
Đặc biệt có những blogger đề nghị được tham gia làm từ thiện ngay sau khi đọc comment hưởng ứng. Cho đến bây giờ, đôi khi Fiona vẫn không tin là mình lại có thể làm được những việc như vậy và có lẽ đó cũng chính là động lực thôi thúc cô cũng như các blogger trong những nhóm hoạt động từ thiện khác có thêm niềm tin để tiếp tục tìm đến các địa chỉ cần được giúp đỡ.
Theo VTC News