Cuộc sống Số

Blog Trần Hoàng Thiên Kim: Muôn nẻo đời văn...

07/06/2008 19:07 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Trẻ trung, năng động, con gái Nghệ An nói năng vui vẻ, ngọt ngào, nhưng văn chương thì lại đa đoan quá đỗi. Đó là nhận xét của nhiều người khi nhắc đến Trần Hoàng Thiên Kim.

Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng đã có một thời "ngăn ngắn" Kim là cô giáo của tôi, khi tôi bước chân vào học Khoa ST-LL-PB trường ĐHVH Hà Nội, trước đó là Trường viết văn Nguyễn Du. Trên giảng đường thì là "cô trò", ra khỏi lớp thì là bè bạn. Đó cũng chính là cầu nối giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.
Blog của Trần Hoàng Thiên Kim

Với tính cách mạnh mẽ, pha chút lãng mạn, ngọt ngào của con gái Xứ Nghệ, như "ám" vào văn chương của Thiên Kim. Đâu đó là cá tính, đâu đó lại là chút vẩn vơ như thực như mơ, như "Những trò đùa có lỗi", mà một thời thanh xuân Kim đã đi qua.

Thời gian gần đây, đọc blog của Thiên Kim, biết cô đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trộm mừng cho Kim, nhưng vẫn mong một lúc nào đó, lại được đọc những vần thơ của Thiên Kim, những bài thơ làm nên cái tên Trần Hoàng Thiên Kim trong lòng bao nhiêu độc giả, trong đó có tôi.

Trần Hoàng Thiên Kim cùng gia đình trong buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

"Sự lãng mạn là cần thiết trong cuộc sống của tất cả mọi người chứ không riêng gì người làm thơ. Tôi không nghĩ rằng văn chương là thứ nếu mình trót say mê thì có nghĩa là mình tự mang một cái ách vào cổ. Riêng với bản thân, tôi không ảo tưởng. Tài năng là trời cho, còn thành công là nhờ sự nỗ lực bất tận của mỗi người". Đó là tâm sự của Thiên Kim, mà cũng là suy nghĩ chung của không ít người, đang theo đuổi nghiệp văn - cái nghiệp trời cho mà cũng là trời bắt người ta "mang một cái ách vào cổ".

Trịnh Tuấn




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm