Olympic 2008

Ngày thi đấu thứ 10 TVH Bắc Kinh: Niềm vui xứ sương mù

20/08/2008 11:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đã rất lâu rồi, người Anh mới thi đấu tuyệt vời như thế ở đấu trường Olympic. Sau khi giành thêm 4 tấm HCV ở ngày thi đấu thứ 10, đoàn thể thao xứ sở sương mù đã lập kỷ lục về số HCV mà họ giành được trong vòng 100 năm qua.

Năm 1908, Anh là chủ nhà của Thế vận hội lần thứ 4 và họ đã phát huy tối đa ưu thế đó để giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 56 HCV, bỏ xa đoàn thứ nhì Mỹ chỉ có 23 HCV. Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất, người Anh được hưởng niềm vui chiến thắng. 100 năm qua, họ trở thành một đoàn thể thao thường thường bậc trung trước sự áp đảo của Mỹ và Liên Xô (sau này là Nga). Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Anh còn được vinh dự đăng cai TVH một lần nữa vào năm 1948, nhưng đó là một kỳ Olympic tệ hại nhất trong lịch sử nước này khi họ chỉ xếp thứ 12 toàn đoàn với vỏn vẹn 3 HCV.
 
Chris Hoy của Anh giành HCV môn xe đạp nước rút nam

Ngày hôm qua, 3 vị trí đầu không đổi vì họ đều giành thêm 4 HCV, nhưng đối với người Anh thì họ đã đạt tới một cột mốc thực sự. Với 16 HCV, đây là thành tích tốt nhất của họ trong suốt một thế kỷ qua. Đáng ghi nhận nhất trong số này là tấm HCV nội dung 400m nữ của Christine Ohuruogu. Đây cũng là tấm HCV điền kinh đầu tiên của đoàn Anh ở TVH lần này. Điều đặc biệt là cô gái 24 tuổi này từng bị cấm thi đấu 1 năm do lỡ 3 kỳ kiểm tra doping hồi năm 2006. Một năm về trước, sau khi hoàn tất án phạt, Ohuruogu bất ngờ giành HCV 400m nữ tại giải VĐ điền kinh thế giới 2007.

Khi nhắc đến xe đạp, nhiều người nghĩ rằng TBN là một cường quốc về môn này. Sai, vì chính Anh mới là đoàn thể thao thu hoạch nhiều HCV nhất cùng với những chú ngựa sắt này. Ở các nội dung xe đạp nước rút ngày hôm qua, Chris Hoy thống trị giải nam còn Pendlenton vô địch ở giải nữ, nâng tổng số HCV ở môn này lên con số 8. Tấm HCV cuối cùng của đoàn Anh diễn ra ở nội dung thuyền buồm Laser.

Những thành công của các VĐV Anh rõ ràng là một tín hiệu thực sự tích cực bởi 4 năm nữa, nước này sẽ lần thứ 3 được đăng cai Thế vận hội. Trên nền tảng thành công ở Olympic Bắc Kinh này, những người làm thể thao ở Anh chắc hẳn sẽ dễ dàng vạch ra một chính sách để có thể đạt được thành tích cao nhất trên sân nhà của mình.

Trong ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn thể hiện sự thống trị ở các nội dung được coi là thế mạnh của mình. Tại môn TDDC, họ giành 3 trong số 4 HCV và chỉ chịu nhường một tấm HCV ở nội dung cầu thăng bằng nữ cho Mỹ. Tại nội dung nhảy cầu 3m ván mềm nam, He Chong cũng đã tiếp tục cho thấy khả năng khéo léo của người Trung Quốc. Với 43 HCV, người Trung Quốc xem như có thể ăn mừng sớm chức vô địch toàn đoàn, bởi khoảng cách của họ với Mỹ bây giờ vẫn rất lớn: 17 HCV. Trong khi đó, Anh vững chắc ở vị trí thứ ba do Australia không giành thêm được một tấm HCV nào.

Các HCV trong ngày thi đấu thứ 10

Chạy 1500m nam:Rashid Ramzi (Bagrain)

Ném đĩa nam:Gerd Kanter (Estonia)

Nhảy cao nam: Andrei Silnov (Nga)

100m vượt rào nữ:Dawn Harper (Mỹ)

400m nữ:Christianne Ohuruogu (Anh)

Đua xe đạp Madison (tiếp sức): Curuchet/Perez (Argentina)

Xe đạp nước rút nam: Chris Hoy (Anh)

Xe đạp nước rút nữ: Pendleton (Anh)

Nhảy cầu 3m ván mềm nam: He Chong (Trung Quốc)

Đua ngựa biểu diễn cá nhân: Van Grunsven (Hà Lan)

Xà đơn nam: Zou Kai (Trung Quốc)

Xà kép nam: Li Xiaopeng (Trung Quốc)

Nhào lộn đệm lò xo nam :Lu Chunlong (Trung Quốc)

Cầu thăng bằng nữ: Shaw Johnson (Mỹ)

Thuyền buồm Laser nam: Paul Goodison (Anh)

Thuyền buồm Laser Radical: Tunnicliffe (Mỹ)

3 môn phối hợp nam: Frodeno (Đức)

Đẩy tạ nam trên 105 kg: Steiner (Đức)

Vật tự do hạng 55 kg: Henry Cejudo (Mỹ)

Vật tự do hạng 60 kg: Batirov (Nga)
 

HCV cho người quá cố

Đó là một hình ảnh gây xúc động nhất trong ngày thi đấu hôm qua, và có lẽ là đối với cả TVH này. Sau khi đăng quang ở nội dung cử tạ nam hạng cân trên 105 kg và trở thành người đàn ông khỏe nhất hành tinh, lực sĩ người Đức Mathias Steiner đã hôn tấm ảnh người vợ quá cố của mình trên bục nhận huy chương. Năm ngoái, vị hôn phu của Steiner đã qua đời sau một tai nạn ô tô và anh đến TVH lần này với một nỗi đau tinh thần lớn và một lời hứa sẽ thành công để làm món quà với linh hồn của người đã khuất.

Gạt những giọt nước mắt sau chiến thắng, Steiner tâm sự "Tôi không phải người mê tín, tôi không tin vào những thế lực siêu nhiên, nhưng tôi hy vọng rằng ở trên đó, cô ấy có thể nhìn thấy tôi".
 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm